Tuesday, September 30, 2014

PHẢI CHI

[Suy tư ý Gióp 3:2-9 và Tv 88:2-10]

Phải chi con chẳng chào đời
Phải chi ngày ấy đất trời tối đen
Phải chi từ chốn cao thiên
Chúa đừng để ý, cứ quên cho rồi!
Phải chi ánh sáng đừng soi
Mây đen bao phủ, sương rơi mịt mù
Phải chi niên lịch chẳng ghi
Ngày sinh nhật đó, tính chi thêm phiền!

GIA ĐÌNH TRUYỀN GIÁO

Theo lời nhắn của Chúa Giêsu qua Thánh Maria Mácđala, mười một môn đệ đã đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu không quan tâm “chuyện nhỏ” đó, thế nên Ngài đến gần và xác định với họ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.” (Mt 28:18) Rồi Ngài giao trách nhiệm: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:19-20)

KINH THƠ THÁNG MƯỜI

CHUỖI KINH HÒA BÌNH

Mân Côi thánh thiện lời kinh
Êm đềm nhịp điệu, ân tình chứa chan
Chuỗi kinh đậm chất bình an
Phúc Âm tóm lược ân cần niệm suy

NHỚ ƠN

Monday, September 29, 2014

GIÚP TRẺ NGHIÊM TÚC TRONG NHÀ THỜ

Có vẻ khó giữ trẻ “nghiêm túc” trong nhà thờ, thậm chí còn có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi. Đây là 5 gợi ý để giúp trẻ không “quậy phá” trong nhà thờ.
KẾ HOẠCH NHÀ THỜ
Đem theo túi đồ chơi (loại không phát âm thanh), tập sách tô màu, thú bông,... hoặc những gì bạn thấy có thể giúp trẻ ngồi ngoan ngoãn. Nên nhớ rằng trẻ luôn hiếu động, chỉ có thể “yên vị” khoảng 10-15 phút, do đó bạn lại phải có “kế hoạch” khác cho phù hợp.
GIA ĐÌNH NHÀ THỜ
Nhà thờ cũng như gia đình, hãy giúp trẻ tham dự vào phụng vụ như các hoạt động tại gia đình. Đừng làm gì để trẻ cảm thấy nhà thờ là nơi xa lạ, khó hòa nhập, đừng làm gì khiến trẻ cảm thấy “sợ hãi” khi vào nhà thờ.

TÌNH MẾN ĐƠN SƠ

ÁC GIẢ ÁC BÁO

Chúng ta thường nghe nói luật “Nhân – Quả”. Nhân Quả là một phạm trù dùng để chỉ mối liên hệ nguồn gốc tất yếu của các hiện tượng, trong đó hiện tượng này (nguyên nhân) sản sinh ra hiện tượng khác (kết quả). Người Việt cũng có khái niệm Nhân Quả khi nói: “Ở hiền gặp lành” (tích cực), “gieo gió gặt bão” (tiêu cực), hoặc “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”,... Người Anh cũng có cách nói tương tự: “You reap what you sow” (Bạn gặt những gì bạn gieo). Có lẽ cũng có thể so sánh luật Nhân Quả tương tự loại vũ khí Boomerang của thổ dân Úc, ném đi rồi nó lại quay về mình.
Nguyên lý Nhân Quả trong đời sống diễn ra theo quá trình mà “phần biết” và “phần được biết” chỉ là sự phân lập từ một tổng thể là “cái biết”, cho nên hiện tượng nó tạo ra sẽ được gọi là “hiện tượng nội sinh” – một hiện tượng mà Phật học gọi là “kamma” (nghiệp, nghiệp chướng). Theo Phật giáo, hiện tượng này không do một đấng quyền năng tối cao hay một thế lực siêu nhiên nào chi phối, nên “nhân quả” được xem là nguyên lý quan trọng nhất của đời sống, khi các vấn đề của đời sống được tìm hiểu từ trong bản chất của nó.

Friday, September 26, 2014

TRÊN ĐỈNH CAN-VÊ

IMPRIMATUR
Dom. Nguyễn Chu Trinh, Giám mục GP Xuân Lộc
In trong Cung Thánh 10, Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh – 2011

SỰ NGỚ NGẨN của LÒNG THƯƠNG XÓT

Trong bộ tiểu thuyết “The End of the Affair” (Kết thúc Vấn đề, cuốn 3), tác giả Graham Greene viết: “Thiên Chúa làm người… Nếu con có thể yêu những vết thương của người phong cùi, con lại không thể yêu sự chán nản của Henry sao? Nhưng con trỡ lại từ phía người phong cùi nếu Ngài ở đây, con nghĩ… con luôn muốn ấn tượng mạnh. Con tưởng tượng mình sẵn sàng chịu đau vì các dấu đinh của Ngài, và con không thể xem bản đồ suốt 24 giờ và theo hướng dẫn của Michelin. Lạy Chúa, con vô dụng… Xin giải cứu con”.

SÔNG

(Suy tư ý tưởng Gv 1:7-9)

Mọi khúc sông đều xuôi ra biển cả
Thế nhưng mà biển cũng chẳng đầy đâu
Sông tiếp tục dù chảy tới nơi nào
Như mọi đường đều dẫn về La Mã

Chuyện đời thường, nay mai gì cũng thế
Chỉ nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn!
Mắt có nhìn bao nhiêu vẫn bình thường
Chẳng thấy gì vẻ khác lạ hoặc mới

Thursday, September 25, 2014

PHAI

(Suy tư ý tưởng Tv 90:10)

Khi nào tư tưởng chín muồi
Là lúc rã rời thân xác còn đâu!
Trong ngoài bảy chục là cao
Có chăng cũng chỉ “vượt rào” tám mươi
Ngắn, dài thì cũng một đời
Mà sao khốn khổ, ít vui, nhiều buồn
Sớm chiều đầy nỗi gian truân
Nhìn qua, ngó lại, hết xuân một thời

GIÓ

(Suy tư ý tưởng Gv 1:6)

Gió xoay về phía Bắc
Gió thổi xuống phía Nam
Xoay chiều này, chiều khác
Gió tới rồi gió đi

Gió có mà chẳng thấy
Hiện hữu mà như không
Gió trở qua, trở lại
Gió cứ xoay lòng vòng

Gió không màu, không sắc
Gió không vị, không hương
Gió cũng là vật chất
Mà chẳng có thể sờ

HOÁN CẢI CON NGƯỜI

Chúa Giêsu dành 3 năm để đào tạo 12 môn đệ. Và các môn đệ tiếp tục biến đổi thế giới. Dĩ nhiên Ngài cũng có những bài giảng quan trọng trước đám người rất đông như Bài Giảng Trên Núi. Tuy nhiên, các sự kiện này ít phổ biến trong Kinh Thánh, và mức ảnh hưởng các sự kiện đó đối với người ta có vẻ cũng ít hơn so với ảnh hưởng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Nghĩa là, chúng ta không nghe nói về những người mà Ngài rao giảng, Chúa Giêsu đã ảnh hưởng thế nào đối với linh hồn của họ. Nhưng chúng ta biết chắc điều gì đã xảy ra đối với 12 môn đệ mà Chúa Giêsu trực tiếp đào tạo. Họ tiếp tục xây dựng Giáo hội của hơn 1 tỷ người.

MẮT

Mắt em chỉ một liếc nhìn
Vậy là đủ chiếm trọn tim anh rồi (*)
Mắt là cửa sổ đất trời
Khi biết khóc, lúc biết cười. Lạ thay!

Thấy người gian khổ đọa đày
Mắt đừng chẳng ngó, vội quay đi liền!
Mắt em chỉ một liếc nhìn
Hồn anh chết đuối giữa tình biển khơi

Phêrô tim nhói, lệ rơi
Ngay khi ánh mắt Thầy soi thấu hồn
Bao người cũng đổi đời liền
Khi Mắt Chúa nhìn sáng ánh xót thương

TRẦM THIÊN THU
(*) Dc 4:9.

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một “cận vệ” là Thiên Thần Bản Mệnh (TTBM), cũng gọi là Thiên Thần Hộ Thủ – lễ ngày 2 tháng Mười. TTBM luôn ở bên chúng ta mà lại bị chúng ta “quên” hoặc “làm ngơ,” không hề nhớ hoặc cầu nguyện với các ngài. Chúng ta thật là tệ!

Các thiên thần được đề cập hơn 300 lần trong Kinh Thánh, nhưng nhiều người vẫn biết ít về các thiên thần.

Wednesday, September 24, 2014

ĐỜI

Người giàu mà trượt chân
Được bạn bè nâng đỡ
Còn kẻ nghèo mà ngã
Bạn hữu cũng bỏ rơi (1)

Người lắm của ở đời
Cũng được thêm nhiều bạn
Bởi nghèo nên khốn nạn
Bạn hữu cũng lánh xa (2)

Đời là thế từ xưa
Thấy lạ mà chẳng lạ
Nếu không bởi Thiên Chúa
Chắc ai giàu hơn ai? (3)

CHUỖI NGỌC

Mai Côi – Chuỗi Ngọc Vàng Kinh
Thắm đượm thiên tình Mẫu Tử thiêng liêng
Kính mừng Vô Nhiễm Tội Nguyên
Xin thương nâng đỡ phận hèn chúng nhân
Về ngữ nghĩa, Mai Côi còn được đọc là Mân côi, Văn côi, Mai Khôi, Môi Khôi. [*] Lễ Đức Mẹ Mai Côi có nguồn gốc là lễ Đức Maria Chiến Thắng, do Đức Piô V (1566-1572) thiết lập để kỷ niệm cuộc thắng trận của đội hải thuyền Công giáo đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571. Năm 1573, Đức Grêgôriô XIII (1572-1585) nâng lên hàng lễ buộc cho giáo phận Rôma và các Hiệp hội Mai Côi. Đức Clêmentê IX (1667-1669) đưa lễ này vào Lịch Phụng Vụ và cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng Mười theo đề nghị của Dòng Đaminh.

TÂM SỰ A-GUA

[Cn 30:2-9 – Lời của ông Agua, người Maxa]

Con ngu con dốt hơn người
Thông minh chẳng có, một đời vô duyên
Ai lên trời, xuống đất liền?
Nào ai gom gió vào bàn tay đâu?
Áo choàng ai đổ nước vào?
Biên cương ai định trước sau đất này?

Monday, September 22, 2014

TIN

Hãy ký thác cho Chúa
Cuộc đời dẫu buồn vui
Cứ tín thác vào Chúa
Chính Ngài sẽ ra tay (1)

Hãy ký thác mọi việc
Để Thiên Chúa quan phòng
Ký thác mọi dự tính
Chắc chắn sẽ thành công (2)

Tin tưởng là phó thác
Cả tiếng khóc, tiếng cười
Như trẻ nép lòng mẹ
Luôn thanh thản, yên vui (3)

THUẬN và NGHỊCH

Thuận và nghịch là hai trạng thái đối lập, trái ngược nhau. Trạng thái đối lập này có thể là tốt hoặc xấu, tùy trường hợp. Có những trường hợp thuận mà lại nghịch, gọi là thuận-lý-nghịch; có những trường hợp nghịch mà lại thuận, gọi là nghịch-lý-thuận.

Sunday, September 21, 2014

TUỔI

Tháng ngày thêm tuổi chất chồng
Giã từ ngày trẻ, chợt trông thấy già
Thời gian bao cuộc nắng mưa
Mà sao chẳng trẻ, chẳng già, người ơi?

Trải qua bao cuộc khóc, cười
Mà vẫn một đời gọi là núi non?
Người vui ít, lắm mỏi mòn
Thế nên vội vã héo hon tuổi già

NGUYÊN NHÂN LÀM ĐỨC TIN CHẾT NGHẸT

Chúng ta biết rằng không có Đức Tin thì không ai khả dĩ nhận biết Thiên Chúa, thật vậy sao? Vâng, lý do hoặc nguyên nhân có thể đưa chúng ta đi rất xa, nhưng chỉ có đức tin là “người thầy” dạy chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa, tin ngay cả khi cuộc đời chúng ta bị đảo lộn, coi như “bó tay” và thua trắng. Với kinh nghiệm bản thân, tác giả Thánh Vịnh chân thành chia sẻ: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37:5)

Friday, September 19, 2014

CÁI TÔI

[Niệm ý Mt 21:28-32]

Luôn có hai bộ mặt
Ở trong mỗi con người
Lúc thì dữ như cọp
Lúc thì như chiên thôi

Tuesday, September 16, 2014

BẾN

Bâng khuâng qua một bến đò
Hỏi ai biết Bến-Tuổi-Thơ cõi nào?
Chẳng ai biết bến ở đâu
Chỉ còn trong giấc chiêm bao đời người
Thời gian là bến chơi vơi
Bôn ba kiếp khổ, ngược xuôi tháng ngày

Monday, September 15, 2014

LAO ĐỘNG ĐỨC TIN

Lao động chân chính là dùng sức mình để làm việc có mục đích (tốt) và có ý thức. Lao động không chỉ là cách mưu sinh mà còn là cách trau dồi (giồi) sức khỏe, đặc biệt là tránh dịp tội: “Nhàn cư vi bất thiện”. Lao động chân tay hoặc lao động trí óc đều cần thiết, có giá trị nhất định, không ai hơn ai. Chỉ có lòng người xấu chứ không có nghề nào xấu.

Sunday, September 14, 2014

MỘT ĐỒNG

[Niệm ý Mt 20:1-16]

Sớm hay muộn cũng một đồng
Trước hay sau cũng một công mỗi người
Công bình là thế đấy thôi
So hơn, tính thiệt, ai vui, ai buồn?

5 THÁNH BỔN MẠNG NHỮNG NGƯỜI MẸ

Người Công giáo tôn kính các thánh là những Anh Hùng Đức Tin. Chúng ta noi theo gương sống thánh thiện của các thánh, và chúng ta cầu xin các thánh nguyện giúp cầu thay, tin tưởng các thánh chuyển lời cầu của chúng ta lên Thiên Chúa. Người Công giáo luôn có một hoặc hai thánh bổn mạng. Chính vị thánh đó làm gương cho chúng ta noi theo để sống tốt hơn. Dưới đây là 5 thánh nữ là những người mẹ. Mỗi vị đều có cách làm mẹ để nuôi dạy các con sống nhân đức và thánh thiện.

NHÌN và TIN

(Niệm khúc Ga 3:13-15)

Con Người phải bị treo lên
Y như con rắn nơi miền hoang vu
Đó là Đức Chúa Giêsu
Chết treo Thập Giá chỉ vì yêu thương
Xưa ai nhìn rắn bằng đồng
Sẽ không phải chết thê lương bất ngờ
Nay ai tin Đức Kitô
Cũng không chết, được về Quê An Bình
Cây sự chết – cây thập hình
Hóa Cây Sự Sống, niềm tin sáng ngời
Suy tôn Thánh Giá suốt đời
Xin cho con được Nước Trời trường sinh

TRẦM THIÊN THU
Lễ Suy Tôn Thánh Giá, 14-9-2014

Saturday, September 13, 2014

HỒI GIÁO, BẠO ĐỘNG và BẢN CHẤT CỦA THIÊN CHÚA

Mặc dù chủ đề bạo động trong Hồi giáo là vấn đề gây nhiều tranh cãi, ĐGH Benedict XVI đã đặt nó ở trung tâm của cách cư xử đối với việc nhận biết Thiên Chúa trong bài giảng của ngài tại Regensburg, ngày 12-09-2006, về sự hiểu lầm và trình bày sai. Nói đơn giản, quan niệm sai về bản chất Thiên Chúa có thể dẫn tới hành động sai trái về tôn giáo, như khủng bố và giết người dã man, ngược với bản chất và Ý Chúa.

KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam                                      
Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình                                  
Số 72/12, Trần Quốc Toản, phường 7                             
Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (08) 36007651         
Sài Gòn, Ngày 13 tháng 9 năm 2014  

VĂN THƯ

V/v: Tiếp tục thực hiện sứ điệp Fatima cho Hòa bình và Công lý

Kính gửi: Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam trong nước và ngoài nước.

Hơn lúc nào hết, Thế giới và Việt Nam chúng ta đang trải qua một giai đoạn bất ổn, đầy thử thách và hiểm nguy. Là người công dân Việt Nam, chúng ta có bổn phận đối với vận mệnh của Tổ Quốc và hòa bình thịnh vượng của Nhân loại.

Thursday, September 11, 2014

NÓI VỚI BÀ XÃ

Ai cũng thích được khen, nhất là phụ nữ. Dù có di truyền gen của Chung Vô Diệm hoặc Thị Nở thì phụ nữ nào cũng vẫn hãnh diện về “sắc đẹp” của mình, vẫn coi mình là “đệ nhất mỹ nhân” trong mắt của mọi người. Ái chà!

LỢI ÍCH của NẤM

Các loại nấm có nhiều lợi ích. Nấm chứa các dưỡng chất chủ yếu cho cơ thể, làm giảm nhiễm trùng, và làm teo khối u. Dưới đây là vài loại nấm điển hình nên thêm vào chế độ ăn uống.
LINH CHI
Linh chi (nấm Reishi) còn gọi là “nấm bất tử”, có khả năng chống ung thư và chống nhiễm trùng. Loại này đã được sử dụng tại Á châu nhiều thế kỷ qua. Chính phủ Nhật đã nhận biết linh chi là loại có khả năng điều trị ung thư. Những người nhiễm HIV đã dùng loại này để làm tăng hệ miễn nhiễm, chống mệt mỏi, chống dị ứng, làm hạ huyết áp, và làm giảm lo lắng.

THA

[Niệm khúc Mt 18:21-35]

Con nên tha thứ mấy phen
Có phải bảy lần là đủ rồi chăng?
Bảy lần tha vẫn chưa xong
Bảy mươi lần bảy mới mong Nước Trời
Nghĩa là tha suốt cuộc đời
Mọi nơi, mọi lúc, mọi người, bất phân

HOAN CA DÂNG HIẾN

CHUYỆN THA THỨ

Wednesday, September 10, 2014

HÌNH ẢNH TUỔI THƠ CỦA CÁC THÁNH NHÂN

Các thánh là những người chưa hoàn thiện nhưng đã cố gắng hoàn thiện, cố gắng nên giống Đức Kitô, và đã chứng tỏ các nhân đức anh hùng. Nhờ ơn Chúa, họ đã đạt được mục đích là Nước Trời. Họ cũng giống như chúng ta, khởi đầu từ tuổi thơ bình thường...

KHỔ

Hãy ca hát dù khổ
Đừng khổ mà hóa khờ (1)
Khổ đâu phải sự dữ
Mà là nhạc, là thơ

        Chúa te tua, tơi tả
        Ai cũng ngỡ là thua
        Nhưng khổ hình Thập Giá
        Lại đưa tới Bến Mơ

Mô-sê treo con rắn
Là biểu tượng Giêsu
Ai nhìn lên sẽ sống
Sống dồi dào thiên thu (2)

Monday, September 8, 2014

VINH QUANG THẬP GIÁ

Ngày xưa, thập giá là nhục hình ghê rợn nhất dành cho các tử tội. Chúa Giêsu cũng đã phải chịu nhục hình này vì người ta liệt Ngài vào dạng tương tự “dân anh chị khét tiếng” hoặc “tội phạm nguy hiểm.” Nhưng với Đức Kitô, thế cờ bị Ngài đảo ngược, chính thập-giá-khổ-đau đó lại trở thành “đòn bẩy,” là đường tới vinh quang, là lối vào ánh sáng, là vũ khí chiến thắng. Thập giá được Ngài biến thành biểu tượng cứu độ và là phương cách giải thoát.

THƯƠNG YÊU và THÙ HẬN

Thương yêu là điều quan trọng nhất vì thương yêu chính là đức mến hoặc đức ái, cần thiết cho cả đời này và đời sau: “Đức mến không bao giờ mất được. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cr 13:8 và 13) Thương yêu là điều chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể chạm vào. Tha thứ là kết quả của thương yêu. Thù hận là không thương yêu.

Saturday, September 6, 2014

CHIỀU

Ráng hoàng hôn đẹp tuyệt vời
Nhắc nhở mọi người đời sẽ chiều buông
Đời chiều vẫn đẹp yêu thương
Ân tình Thiên Chúa ru lòng nhân gian
Cuộc đời “sinh ký” một lần
Trăm năm một khoảng, chỉ ngần ấy thôi!
Sinh ra – ta khóc, người cười
Chết đi – người khóc, ta vui giã từ
Đó là hạnh phúc vô bờ
Bởi ta tín thác Giêsu suốt đời

TRẦM THIÊN THU

Friday, September 5, 2014

LƯỠI GƯƠM MICAE

DƠ BẨN

[Niệm khúc Mt 18:15-20]

Phàm nhân ai cũng bất toàn
Chẳng ai thánh thiện, vô ngần tội khiên
Chỉ một Thiên Chúa nhân hiền
Giàu lòng thương xót một niềm mà thôi [1]

Wednesday, September 3, 2014

YẾU ĐUỐI

Giáo Hội muốn chúng ta cầu xin Thiên Chúa thúc đẩy mọi người biết chạnh lòng mà sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương những người thiểu năng trí khôn để họ có được những gì cần thiết mà sống xứng đáng, và cầu cho các Kitô hữu, nhờ Lời Chúa thôi thúc, biết phục vụ những người nghèo khổ.

Tuesday, September 2, 2014

CHÚC MỪNG MẸ YÊU

(Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ)

Sinh nhật là một trong các dịp quan trọng của đời người. Quan trọng vì đó là thời điểm cất tiếng khóc chào đời của một sinh linh và chính thức làm người giữa cuộc đời. Người ta có thể chọn nhiều thứ nhưng không thể chọn cha mẹ và ngày hoặc giờ sinh.
Nhân tiện nói về sinh nhật, xin “mở ngoặc” nhỏ: Nhiều người tin điều này hoặc sự nọ, ngay cả người Công giáo, đó chỉ là dị đoan. Chẳng hạn người ta chọn ngày/giờ tốt và tránh ngày/giờ xấu. Có hai thứ người ta không chọn được là “lúc sinh” và “lúc chết”. Sao không chọn giờ tốt mà sinh hoặc chết? Không chọn được lúc sinh hoặc chết thì chọn giờ khắc tốt để làm điều này hoặc việc nọ, kể cả lúc an táng, vậy không phải là dị đoan thì là gì? Đúng là vớ vẩn thật!

KHỐN THAY!

[Niệm ý Lc 6:24-26]

Khốn cho những kẻ giàu sang
Các ngươi đã được phần an ủi rồi
Khốn cho những kẻ no đầy
Các ngươi sẽ phải đói ngày mai thôi
Khốn cho những kẻ vui cười
Các ngươi sẽ phải sầu đời khóc than
Khốn cho những kẻ hân hoan
Được người ca tụng, được nâng lên nhiều

Monday, September 1, 2014

LIÊN ĐỚI

Liên đới là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ. Bất cứ cái gì cũng có tính liên đới, ngay cả tội lỗi cũng có tính liên đới. Thật vậy, khi một chi thể trong Nhiệm thể Chúa Kitô phạm tội, tất cả chúng ta đều chịu đau khổ, một số người ảnh hưởng trực tiếp. Tội của mình có ảnh hưởng tới người khác, tội của người khác có thể “dính líu” tới mình.