Wednesday, May 8, 2024

ÍT LÂU

[Niệm ý Ga 16:16-20]

Ít lâu rồi lại ít lâu
Chẳng hiểu thế nào, Chúa muốn nói chi?
Thấy rồi lại chẳng thấy gì
Ngài đi, Ngài đến, thế là làm sao?
Chúa không giải nghĩa gì đâu
Các ông bàn luận với nhau thôi mà
Chúa rằng họ sẽ sầu bi
Than van, khóc lóc, ưu tư nhiều điều
Thế gian thì lại hò reo
Vui mừng hớn hở, chẳng nao núng gì
Các môn đệ sẽ buồn lo
Nỗi buồn sẽ hóa khúc ca vui mừng
Ít lâu là có điểm dừng
Chứ chẳng vô cùng, chỉ ít lâu thôi!

TRẦM THIÊN THU

NAY và MAI
[Niệm ý Ga 16:16-20]

Hôm nay còn thấy đây
Ngày mai không thấy nữa
Mọi sự đều như thế
Tất cả đều đổi thay

Nay Chúa còn ở đây
Mai không thấy Ngài nữa
Ngài từ trời xuống thế
Nên Ngài lại về trời

Nước mắt và nụ cười
Đời xưa nay vẫn thế
Buồn sẽ không còn nữa
Mà chỉ còn niềm vui

Kiếp người buồn chơi vơi
Có khi xui tận mạng
Cái gì cũng hữu hạn
Vui buồn cũng thế thôi

Hôm nay và ngày mai
Rạch ròi mối liên kết
Sống là chuẩn bị chết
Chết là sống muôn đời

Chúa Giê-su về trời
Để chuẩn bị mọi thứ
Ngài muốn đón tất cả
Về chung hưởng phúc vinh

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU KHÓ HIỂU
[Niệm ý Ga 16:16-20]

Sẽ không còn ai được trông thấy Chúa
Rồi đến lúc, chỉ ít lâu nữa thôi
Nhưng rồi ít lâu nữa lại thấy Ngài
Chẳng ai hiểu khi nghe Ngài nói thế

“Ít lâu nữa” là như thế nào nhỉ?
Chúa nói gì mà thấy khó hiểu ghê!
Có nghĩa là Ngài đến cùng Chúa Cha
Rồi đến lúc Ngài trở lại trần thế

Các môn đệ sẽ khóc lóc, than thở
Bởi vì Thầy Giê-su trở về Trời
Còn thế gian sẽ hớn hở mừng vui
Môn đệ buồn rồi sẽ được vui sướng

Rất kỳ lạ, không thể nào tưởng tượng
Nhưng đó là một sự thật minh nhiên
Chúa đi rồi, ai cũng nhớ vô ngần
Xin Ngài sai Chúa Thánh Thần ngự đến

TRẦM THIÊN THU

THĂM MỘ MẸ – Anh Bằng

KHÓC MẸ DÂN OAN – Mặc Thiên

No comments:

Post a Comment

Comment