Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

SINH NHẬT NƯỚC TRỜI

(con nhà NGHÈO vật chất nhưng GIÀU tâm linh)

Chỉ ba ngọn nến lung linh
Tự mừng sinh nhật của mình, thương sao!
Nến thì cắm bãi cứt trâu
Thế mà vẫn đẹp, chẳng sao đâu mà!
Hai thằng hạnh phúc thổi… “phù”
Cùng cười khúc khích, và mơ thật nhiều…
Đơn sơ hạnh phúc biết bao
Đâu cần thiết những thứ cao xa gì!
Vô tư, chân thật tuổi thơ
Thánh Phêrô đứng đón vô: “Xin mời!”
Chúa Giêsu cũng tươi cười
Nên như trẻ nhỏ, Nước Trời không xa! [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 18:3 – “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment