Thursday, September 25, 2014

PHAI

(Suy tư ý tưởng Tv 90:10)

Khi nào tư tưởng chín muồi
Là lúc rã rời thân xác còn đâu!
Trong ngoài bảy chục là cao
Có chăng cũng chỉ “vượt rào” tám mươi
Ngắn, dài thì cũng một đời
Mà sao khốn khổ, ít vui, nhiều buồn
Sớm chiều đầy nỗi gian truân
Nhìn qua, ngó lại, hết xuân một thời
Tóc xanh phai trắng đầu rồi
Thấm thoắt cuộc đời còn được bao lâu?
Nắng còn phai nhạt buổi chiều
Mưa kia còn tạnh, ai đâu sống hoài!
Giàu, nghèo rồi cũng xuôi tay
Chỉ còn ân đức theo ngày bền lâu
Cậy, Tin cũng hết, còn Yêu
Màu yêu, sắc mến dạt dào không phai!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment