Wednesday, March 27, 2024

NGHĨA TÌNH

Vì yêu, không thể rời xa
Như lời đã hứa cận kề luôn luôn [*]
Phút chia tay đã đến gần
Tiệc Ly là một bữa ăn nghĩa tình
Bánh kia Chúa hóa Thân Mình
Rượu kia hóa Máu hy sinh nhiệm mầu
Tình yêu phải có khổ đau
Hạt mì chết để sinh nhiều hạt hơn
Bóng đêm như một bức màn
Buông xuống dần dần che phủ khắp nơi
Chỉ còn một bóng đơn côi
Lặng thầm cầu nguyện giữa trời đêm khuya
Chia tay mà chẳng chia ly
Chúa Giê-su vẫn sớm khuya ở cùng
Tạ ơn Ngài mãi xót thương
Đồng hành suốt kiếp dọc đường trần gian
Xin cho con biết dấn thân
Yêu thương như Chúa đã ban lệnh truyền

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 28:20 – “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 Bí Tích Thánh Thể – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/bi-tich-thanh-the.html
 Huyết Ước – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/07/huyet-uoc.html
 Kho Tàng Vô Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/kho-tang-vo-gia.html

VẦNG TRĂNG LẺ LOI

Trăng mờ chênh chếch cuối trời
Lặng lẽ một người cầu nguyện giữa khuya
Cô đơn mình Chúa Giê-su
Mồ hôi ướt đẫm vì lo sợ nhiều
Bồi hồi “chén đắng” Cha trao
Một ngày Thứ Sáu khổ đau chất chồng
Con đường Thập Giá chênh chông
Độc hành lặng bước tới vùng Can-vê
Trời đêm lẻ bóng trăng khuya
Nặng lòng mình Chúa Giê-su lặng cầu

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG CÔI
“Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26:42)

Cô đơn lẻ bóng một vầng
Trăng treo lơ lửng bâng khuâng một mình
Đời nhờ ánh sáng lung linh
Nhưng đâu cần biết trăng chênh chếch buồn

Giê-su đơn độc cuối vườn
Lặng thầm với những nguồn cơn đêm dài
Xung quanh chẳng có một ai
Nguyện cầu Thiên Chúa ra tay độ trì

Trăng côi lặng lẽ vườn khuya
Mồ hôi máu đổ, Giê-su run người
Tay nâng chén đắng kề môi
Sợ nhiều mà vẫn vâng lời Chúa Cha

TRẦM THIÊN THU

 10 Điều Về Bữa Tiệc Ly – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/10-ieu-ve-bua-tiec-ly.html
 Bữa Tiệc Ly Diễn Ra Khi Nào?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/bua-tiec-ly-dien-ra-khi-nao.html
 Chuyện Lạ Có Thật – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/02/chuyen-la-co-that.html

BẢO CHỨNG TÌNH YÊU

Chia tay, kỷ vật Chúa trao
Để làm bằng chứng dạt dào yêu thương
Tiệc Ly mầu nhiệm vô cùng
Bánh và Rượu hóa Thần Lương nuôi hồn
Cho con lữ thứ đường trần
Được thêm sức mạnh vượt ngàn khổ đau
Đó là Bảo Chứng Tình Yêu
Thầy Giê-su đã hiến trao cho đời
Tạ ơn Ngài mãi không ngơi
Vì yêu Chúa chẳng muốn rời xa con
Ôi, Lòng Thương Xót vô ngần
Con xin được bước theo chân của Ngài
Hôm nay và cả ngày mai
Chén đắng mỗi ngày xin uống, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

 Giả & Thật – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/06/gia-va-that.html
 Ghen Tỵ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/ghen-ty.html
 Tưởng Tượng – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/tuong-tuong.html
 Bác Ái Chuyên Chế Hay Tự Do?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/bac-ai-chuyen-che-hay-tu-do.html
  5 Phép Lạ Chứng Tỏ Có Thiên Chúa
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/04/5-phep-la-chung-to-co-thien-chua.html
 100 Cách Sống Tốt – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/100-cach-song-tot.html

ƯỚC THỀ
[Niệm ý Xh 12:1-8 & 1 Cr 11:23-26]

Có giao ước của ngày xưa
Vượt Qua lễ trọng vui Mùa Thánh Ân
Máu là dấu chỉ thành tâm
Tai ương biến mất, toàn dân vui mừng
Muôn đời giao ước thủy chung
Trước sau như một theo dòng thời gian
Có giao ước mới Chúa ban
Mình và Máu Chúa nuôi hồn sớm khuya
Đó là giao ước diệu kỳ
Loan truyền Chúa chịu chết và phục sinh
Cùng nhau cầm lấy đời mình
Cảm tạ chân thành và bẻ ra mau
Vui mừng chia sẻ cho nhau
Khiêm nhường phục vụ, thương yêu mọi người
Đó là giao ước muôn đời
Noi gương Con Đức Chúa Trời hiến dâng
Quên mình để sống dấn thân
Ước thề trọn vẹn, xin vâng hết lòng

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment