Trong trẻo đất trời, trong trẻo ước mơ
Tháng ngày như những câu thơ
Cho đời phổ nhạc khi mùa Thu sang
Nhìn trời mơ Khúc Nghê Thường
Ngàn năm xưa chợt rộn ràng hân hoan
Mân Côi kinh nguyện lâm râm từng ngày
Xin thương nguyện giúp cầu thay
Cứu nhân gian thoát đọa đày trầm luân
Bốn mùa trần thế tự nhiên
Hạ đi, Thu đến, Đông tàn, Xuân sang
Hòa theo Vui, Sáng, Thương, Mừng
Bốn mùa thánh đức huy hoàng hồn thiêng
TRẦM THIÊN THU
NỮ VƯƠNG MÂN CÔI
Chúng con tha thiết dâng lời nguyện xin
Giúp luôn kiên vững đức tin
Biết noi gương Mẹ dịu hiền, khiêm nhu
Dấn thân vì Chúa Giê-su
Ta-bor cao sáng, Can-vê đau buồn
Nhưng luôn tin mến sắt son
Mân Côi từng hạt kết nên vòng đời
Tín trung dẫu khóc hay cười
Vẫn sinh lợi tựa gỗ Sồi đa năng [1]
Bốn mùa – Vui, Sáng, Thương, Mừng
Kết nối con đường sống kiếp phàm nhân
Mân Côi – hơi thở xác hồn [2]
Mân Côi – lối chắc tới Miền Trường Sinh [3]
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Đình
Dẫn về gặp Chúa uy linh muôn đời
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
Chúng con tha thiết dâng lời nguyện xin
TRẦM THIÊN THU
[1] Cây Sồi được Đức Mẹ chọn để hiện ra với ba trẻ tại Fátima năm
1917, gỗ sồi đa dụng đối với con người – làm sàn nhà, đồ đạc, hộp đựng, thùng
rượu nho, nút chai rượu,…
[2] “Như hơi thở cần cho cuộc sống thể xác thế nào thì Kinh Mân
Côi cũng cần cho cuộc sống linh hồn như vậy.” (Thánh GH Phaolô VI – Tông huấn
“Recurrens Mensis October,” 07-10-1969)
[3] “Kinh Mân Côi là phương pháp cứu rỗi chắc chắn nhất.” (Thánh GH
Gioan Phaolô II – Tông thư “Rosarium Virginis Mariae,” 16-10-2002)
Trầm tư điệu lý giao mùa thiên nhiên
Trần gian tĩnh động nhớ quên
Bồi hồi khúc hát nỗi niềm đầy vơi
Trần gian tĩnh động đất trời
Thời gian khắc khoải một thời ngái xa
Trần gian tĩnh động thi ca
Nắng phai bất chợt, rơi mưa bất thường
Trần gian tĩnh động xót thương
Tạ ơn Thiên Chúa giàu lòng từ bi
Trần gian tĩnh động lưu ly
Kính mừng Đức Thánh Mẫu Nghi nhân hiền
Hôm nay còn đó, ngày mai chẳng còn
Thời gian như cũng dần mòn
Cuộc đời cũng thế, cứ dần dần trôi…
Thế là cuối Tháng Chín rồi
Tháng Mười chạm tới, Mân Côi đẹp mùa
Hạt mưa, vạt nắng mùa Thu
Như tình yêu Chúa nhẹ ru loài người
Đồng hành có Mẹ Chúa Trời
Sợi tin, sợi mến dệt lời tình ca
Dẫu đời mưa lệ nhạt nhòa
Nắng thơm Tình Mẹ, ấm Mùa Mân Côi
TRẦM THIÊN THU
THU QUÊ
Chở bao kỷ niệm bắc ngang sông đời
Câu thơ lơ lửng giữa trời
Vắt ngang ký ức một thời quê hương
Thương người luân lạc tha phương
Bồi hồi nhìn thấy dòng sông nhớ nhà
Ngỡ như Dân Chúa ngày xưa
Ưu tư mà khóc như mưa từng ngày [*]
Thu sang vàng sắc đắm say
Cầu xin thương kiếp đọa đày, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 137:1 – “Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion.”
ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐÁNG QUAN TÂM!
Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con hãy chuẩn bị thế giới cho cuộc giáng lâm chung tận của Ta. Con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót của ta. Đó là dấu hiệu cho thời kỳ chung tận, sau đó sẽ phải đến ngày của công lý. Hãy nói cho các linh hồn về lòng thương xót lớn lao của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, ngày công lý của Ta đã gần kề.” (Nhật Ký 429, 848, 965)
Đức Piô XII (triều đại 1939-1958) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô KHÔNG CÒN XA.” Đức Gioan XXIII (triều đại 1958-1963) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô ĐÃ GẦN.” Đức Phaolô VI (triều đại 1963-1978) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô ĐÃ KỀ CẬN.” Đức Gioan Phaolô II (triều đại 1978-2005) nói: “Hãy MỞ CỬA đón Chúa Kitô.” Rõ ràng mức độ càng lúc càng gần!
✽ Giáo Hoàng Tiên Khởi – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/giao-hoang-tien-khoi.html
✽ Người Giữ Chìa Khóa – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/06/nguoi-giu-chia-khoa.html
✽ Đức Piô XII Liên Quan – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/van-e-lien-quan-uc-pio-xii.html
✽ Piô XII Thách Thức Hitler – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/vi-giao-hoang-thach-thuc-hitler.html
✽ Đức Piô XII Lật Tẩy Âm Mưu Phá Hoại Vatican
https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/lat-tay-am-muu-cong-san-pha-hoai-vatican.html
✽ Vị Giáo Hoàng Đặc Biệt – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/vi-giao-hoang-ac-biet.html
✽ Sứ Giả Hòa Bình – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/10/thanh-gioan-phaolo-ii-su-gia-hoa-binh.html
✽ Giáo Hoàng Cuối Cùng – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/giao-hoang-cuoi-cung.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment