Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

ĐỪNG TỰ THIÊU

[Niệm ý Lc 9:51-56]

Ngày Chúa được rước lên trời sắp đến
Ngài nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem
Mấy sứ giả được Ngài sai đi trước
Họ lên đường, vào một làng ngoại biên

Dân làng Sa-ma-ri không đón tiếp
Hai ông Gia-cô-bê và Gio-an
Hỏi ý Chúa để biết mà hành động
Nếu cần thì khiến lửa xuống thiêu liền

Nhưng Chúa liền quay lại quở mắng họ
Ngài cấm các môn đệ làm hại ai
Phải yêu thương dù mình bị họ ghét
Ai không tiếp thì đi nơi khác thôi

Đừng tự thiêu bằng ngọn lửa nóng giận
Phải dập tắt bằng dòng nước thứ tha
Cơn nóng giận dẫn tới sự thù hận
Chẳng đốt người mà mình tự đốt ta

TRẦM THIÊN THU

✽ Tháng Mười – Nhớ Vị Tông Đồ Phong Cùi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/10/thang-muoi-nho-vi-tong-o-phong-cui.html

LỬA GIẬN

[Niệm ý Lc 9:51-56]


Trồng cây thì mới khó

Chặt phá dễ thôi mà

Cơn giận như ngọn lửa

Thiêu rụi cả đời ta


Yêu thương nhau mới khó

Bỏ nhau dễ làm ngay

Thuyết phục không hề dễ

Nhưng làm được mới hay


Cuộc đời ai cũng thế

Có kẻ ghét, người thương

Rất nhân lành như Chúa

Thiên hạ vẫn coi thường

 

Họ ghét, mình chẳng ghét

Thiên hạ chê, mình cười

Làm toán trừ dễ nhất

Là thứ tha tuyệt vời


Sống cao thượng khó lắm

Nhưng chứng tỏ tình yêu

Chăm sóc cây mới mệt

Đốt phá chẳng khó đâu


Xin Chúa thêm sức mạnh

Biết cười trừ luôn luôn

Xin Chúa thêm can đảm

Để chịu đựng ác nhân


TRẦM THIÊN THU

NỔI NÓNG
[Niệm ý Lc 9:51-56]

Gần nhau rồi sẽ xa nhau
Có một ngày nào sẽ phải đôi nơi
Tới ngày được rước lên trời
Chúa Giê-su muốn tới nơi Đền Thờ
Người sai sứ giả ra đi
Để mà chuẩn bị vân vi mọi điều
Tới làng dân ngoại mà rầu
Họ không đón tiếp, buồn nào buồn hơn?
Hai môn đệ nổi nóng liền
Xin Thầy khiến lửa từ từ trên cõi trời
Xuống thiêu huỷ chúng cho rồi
Khinh người như thế, thì vui hóa buồn
Chúa quay lại quở mắng liền
Rồi Thầy trò rẽ sang bên khác làng
Chúa Giê-su vẫn nhẹ nhàng
Môn sinh mà lại nóng lòng vậy sao?

TRẦM THIÊN THU

LỜI CAY và LỜI NGAY
[Niệm ý Lc 9:51-56]

Thấy người ta lạnh nhạt
Chẳng vui đón tiếp Thầy
Hai môn đệ thân tín
Nóng gáy nói lời cay

Muốn lửa trời thiêu hủy
Những kẻ sống dửng dưng
Nhưng Chúa quở mắng họ
Tốt – xấu, Ngài vẫn thương

Siêng đọc kinh, cầu nguyện
Năng đi lễ hằng ngày
Chưa chắc là thánh thiện
Bởi tâm ác, lời cay

Ma quỷ chẳng hề sợ
Người hay đến nhà thờ
Nó chỉ sợ ai đó
Nên giống Chúa Giê-su

Giống Chúa là nhân ái
Sống tốt với mọi người
Dù lúa hay cỏ dại
Chúa vẫn xót thương hoài

TRẦM THIÊN THU

ẢI CHI LĂNG

DI NGÔN CỦA TRÙM KHỦNG BỐ

Biết không thể chống lại mạng lưới chống khủng bố toàn cầu, và chắc chắn không thoát khỏi cái chết, nên trước đó vài ngày, Bin Laden gọi vợ con và mấy đệ tử ruột để trao di ngôn:

Hiền thê, các hiền tử, cùng chư đệ tín cẩn thân mến!

Có sinh ắt có tử, đó là lẽ thường tình. Dù ta vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn ngon và ngủ tốt, nhưng ta biết ta không còn sống bao lâu nữa. Vì thế, ta triệu tập mọi người hôm nay là để trăn trối một điều tối mật và tối quan trọng, và cũng là mệnh lệnh, mong mọi người quyết tâm thi hành đúng theo tâm nguyện của ta.

Đó là: Nước Việt Nam bé nhỏ nhưng ngoan cường, chớ có dại mà đụng đến họ. Tại sao? Vì họ là con Rồng, cháu Tiên. Dòng dõi “người trời” đó nha!

Ta chưa đến Việt Nam lần nào, nhưng đọc lịch sử của Việt Nam, ta thấy họ chiến đấu rất dữ dội, chỉ tầm vông và gươm giáo thôi mà bọn Tàu khựa chạy tán loạn, kẻ thì mất dép, kẻ thì mất quần áo, kẻ thì mất mạng. Hãy lấy đó làm gương!

Chúng ta có thể đánh Mỹ, làm sập WTC, vì Mỹ là người trần mà thôi. Ta nhắc lại: Dân Việt Nam là con Rồng, cháu Tiên, ta cấm quý vị đụng đến Việt Nam. Mọi người có hứa không?

Cả vợ con và thân cận của Bin Laden đều cúi đầu và đồng thanh thưa: “Dạ, thưa Đại Ca, xin quyết tâm tuân lệnh!”

Đó là lý do Việt Nam không bị khủng bố đấy, thưa các bạn!

BIN LAO-ĐAO và BIN LẬN-ĐẬN (các chuyên gia “trùm chăn mền”)

BẠCH ĐẰNG GIANG

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment