Saturday, December 18, 2021

ĐÁNG YÊU

[Niệm ý Lc 1:26-38]

Đừng lo chi, hỡi Nữ Trinh!
Bởi vì được Chúa chí linh thương nhiều
Ma-ri-a thật đáng yêu
Đơn sơ, trong trắng, sớm chiều khiêm nhu
Trở thành Mẹ Đức Giê-su
Là Mẹ Thiên Chúa, diệu kỳ biết bao!
Quyền năng Thiên Chúa cao siêu
Thực hiện nhiệm mầu nhập thể Ngôi Hai
Lời Thiên Chúa hứa chẳng sai
Rõ ràng ứng nghiệm đời này, đời kia
Không thành có, rất diệu kỳ
Hèn mọn Nữ Tỳ thành Đấng Mẫu Nghi
Với Thiên Chúa chẳng khó gì
Đất kia có thể hóa ra con người

TRẦM THIÊN THU

XIN VÂNG
[Ân khúc Lc 1:26-38]

Nghe lời Thiên sứ truyền tin:
“Chị ơi! Mừng Chị đầy ơn Chúa Trời
Và rồi Chị sẽ thụ thai
Đó là Thiên Chúa Ngôi Hai thật mà”
Ma-ri-a bối rối thưa:
“Làm gì có chuyện ấy, kỳ lắm thôi!”
Thiên thần khẳng định rạch ròi:
“Mọi điều đều có thể thôi, Chị à!
Vì Thiên Chúa, Đấng quyền uy
Biến không thành có, lo gì, Chị ơi!”
Ma-ri-a cúi đầu, cười:
“Xin vâng Ý Chúa như lời người đây”
Tức thì Đức Mẹ thụ thai
Ngôi Hai nhập thể làm người trần gian
Cảm ơn Mẹ đã “Xin Vâng”
Để Ơn Cứu Độ Chúa ban vuông tròn
Xin cho con biết yêu thương
Và vâng Ý Chúa sớm hôm suốt đời

TRẦM THIÊN THU

ĐỐ VUI KINH THÁNH

1Ma-ri-a phúc dư đầy
Nhưng luôn khiêm hạ, đêm ngày lặng suy
Một điều Mẹ chẳng biết chi
Điều đó là gì, ai có biết không?
Đó là cái chuyện vợ chồng
Bởi vì Mẹ quyết một lòng đồng trinh
(xem Lc 1:34)
 
2– Gio-an Tẩy Giả ngày xưa
Ăn mặc thứ gì đơn giản mà thôi?
Gio-an sống bụi khác thường
Dây da làm nịt, áo lông lạc đà
Đồ ăn đơn giản, qua loa
Mật ong, châu chấu cho qua tháng ngày
(xem Mc 1:6)
 
3Chúa Giê-su lúc ấu thơ
Thường ăn uống những món gì, biết không?
SỮA CHUA thứ nhất – món ngon
Thứ hai là món MẬT ONG diệu kỳ
(xem Is 7:14-15)

4. Ai là người chết hai lần?
Được đề cập ở Phúc Âm rõ ràng
Gio-an kể lại tỏ tường
Một lần bị giết vì phường ác nhân
Họ ghen ghét Chúa nhân hiền
Thế nên họ chẳng có phần thương ai

Đó là Ladarô – em của Mácta và Maria. (Ga 11:1-44; Ga 12:10)
Lưu ý: Không phải Ladarô nghèo khó trong Lc 16:19-31.

Xin dành thời gian đủ để suy tư một số vấn đề, suy tư nghiêm túc, để gặp gỡ Hài Nhi Giêsu dịp Giáng Sinh này – và suốt phần đời còn lại…

Suy Tư Giáng Sinh – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/12/suy-tu-giang-sinh.html
Niệm Khúc Giáng Sinh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/12/niem-khuc-giang-sinh.html
Giáng Sinh Suy Tư Về Sự Chết
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/12/giang-sinh-suy-tu-ve-su-chet.html
Đệ Nhất Hàn Vương
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/e-nhathan-vuong-la-noi-cho-co-ve-van.html
Cái Nghèo – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/12/cai-ngheo.html
Suy Tư về Cái Nghèo
     https://tramthienthu.blogspot.com/2020/12/suy-tu-ve-cai-ngheo.html
Bản Hợp Xướng Mầu Nhiệm
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/12/ban-hop-xuong-mau-nhiem.html

No comments:

Post a Comment

Comment