Thursday, January 30, 2014

VUÔNG TRÒN

Bánh Giày hình dáng tròn tròn
Tượng trưng Trời của phàm nhân ở đời

Bánh Chưng vuông góc hẳn hoi

Hình Đất của người sinh sống đó, đây

Âm, Dương hòa quyện tháng ngày

Thân xác miệt mài chở nặng hồn thiêng

Gian nan từ Đất truân chuyên

Tìm về Trời sống trong miền Vĩnh Xuân

Hình vuông lồng giữa hình tròn

Tết vui hạnh phúc nhờ ơn Chúa Trời


TRẦM THIÊN THU

Tuesday, January 28, 2014

ÁNH SÁNG MUÔN DÂN

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh còn gọi là Lễ Nến, Lễ Thanh Tẩy hoặc Tẩy Trần. Lễ này là lễ kính nhớ việc Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môsê: phụ nữ sau khi sinh con thì bị coi là ô uế trong 40 ngày nếu sinh con trai, 80 ngày nếu sinh con gái.

TRÁCH NHIỆM

Mồng Ba Tết là ngày cầu mùa. Gọi là “cầu mùa” vì Việt Nam là nước nông nghiệp, cần thời tiết tốt, cần mưa thuận gió hòa. Ngày nay, Việt Nam đã công nghiệp hóa, nhân dân làm nhiều ngành nghề, nên cần nói chung là “thánh hóa công ăn việc làm.”

BÁT PHÚC

Bát Phúc chính là Tám Mối Phúc, cũng gọi là Bài Giảng Trên Núi hoặc Hiến Chương Nước Trời. Cựu Ước có Thập Giới, tức là Mười Điều Răn, theo hướng tiêu cực: ĐỪNG làm điều này, CHỚ làm điều nọ, CẤM làm điều kia. Tân Ước có Bát Phúc, theo hướng tích cực: PHÚC cho ai làm điều này hoặc thực hành điều kia. Cựu Ước và Tân Ước song song với nhau, nghịch mà thuận.

NƠI NÀO CÓ ƠN CỨU ĐỘ ?

“Không có ơn cứu độ ngoài Giáo hội”. Một lời khẳng định thật đáng sợ! Hẳn là bạn đã có lần nghe nói như vậy, Nhưng bạn có biết câu đó phát xuất từ đâu? Câu đó trong một lá thư của Thánh Xi-pri-a-nô (Cyprian) thành Alexandria.
Những người dị giáo mà Thánh Xi-pri-a-nô nói tới ở đây là những người “tuyên xưng giả dối về Đức Kitô”, nghĩa là họ mang danh “Kitô hữu” nhưng lại sống và thực hành những điều không liên quan Kitô giáo. Những người theo tà thuyết Albigensian (*) uống thuốc bột để “tự giết mình chết dần” (slow suicide) vì danh Đức Kitô, họ cho rằng các bí tích từ con người chứ không bởi Đức Kitô. Thật ra người ta không thể tự tử “vì Đức Kitô” vì Đức Kitô không muốn ai tự tử. Người ta không thể từ chối giá trị của bí tích “nhân danh Đức Kitô” vì các bí tích của Đức Kitô đều có giá trị.

Monday, January 27, 2014

ĐỪNG LO!

Một năm cũ đã qua, một năm mới vừa tới. Đó là quy luật tự nhiên bất biến muôn thuở, vì cái gì cũng có hai “điểm” – khởi sự và kết thúc. Cả hai “điểm” đó đều là Chúa: “Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” (Kh 22:13)

Mồng Một Tết là ngày cầu bình an cho năm mới. Khởi đầu cuộc đời, khởi đầu công việc, khởi đầu hôn nhân, khởi đầu sự nghiệp,… đặc biệt là khởi đầu năm mới.

Sunday, January 26, 2014

PHÚT LINH THIÊNG

Giao thừa là “phút linh thiêng,” là khoảnh khắc chuyển giao lại năm cũ để đón nhận năm mới. Người ta có nhiều tục lệ đón giao thừa gọi là Lễ Giao Thừa hoặc Lễ Trừ Tịch, cúng tổ tiên, bói Kiều,…

Friday, January 24, 2014

VUÔNG TRÒN NGÀY XUÂN

Thánh Hóa Gia Đình Mừng Xuân Mới
Chuyên Cần Kinh Thánh Sống Chứng Nhân

Tết đến, Xuân về, không dưng nói chuyện “hình Vuông và hình Tròn,” xem chừng “việt vị” vì có vẻ chẳng “ăn nhập” gì. Thế nhưng lại không phải như vậy đâu, thưa quý vị!

CHUNG NIỀM TIN KÍNH

Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin thương hiệp nhất mọi người gần, xa
Một lòng thờ kính một Cha
Giàu lòng thương xót, thứ tha, nhân từ
Đừng phân Nhiệm Thể Ki-tô
Chia năm xẻ bảy, bất hòa tin yêu [1]
Giê-su chỉ một, không nhiều [2]
Đừng có mà liều ích kỷ, tự tôn!

Wednesday, January 22, 2014

NGỰA TRONG VĂN HÓA và ĐỜI SỐNG

Ngựa là con vật thứ 7 trong 12 con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, NGỌ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Ngựa không chỉ được dùng làm “đại diện” cho năm mà còn cho giờ giấc (giờ Tý, giờ Ngọ,...). Ngựa đẹp được gọi là tuấn mã, ngựa chiến đấu gọi là chiến mã, lính cưỡi ngựa gọi là kỵ binh, người cưỡi ngựa gọi là kỵ sĩ, ngựa bướng bỉnh là ngựa chứng hoặc ngựa bất kham. Có ngựa đen (ngựa ô), ngựa trắng (bạch mã), ngựa vằn, hải mã (ngửa biển), bọ ngựa,... Loài ngựa có tiếng hí độc đáo, và tiếng vó ngựa cũng làm cho người ta có cảm giác lạ.
Trong ca dao tục ngữ Việt Nam, ngựa cũng là con vật quen thuộc được sử dụng nhiều để so sánh. Ví dụ:
1. “Ngựa hay có tật” có ý nói những người có tài thường có những tật xấu, đồng nghĩa với “lắm tài, nhiều tật” hoặc “có tài, có tật”.

Tuesday, January 21, 2014

7 CÁCH GIẢM NGUY CƠ UNG THƯ

Không ai biết trước ngày mai ra sao, và điều gì sẽ xảy đến, nhưng điều bạn khả dĩ biết là những thay đổi nhỏ trong cách sống có thể giúp làm giảm nguy cơ ung thư (UT). Hãy thực hiện ngay 7 điều này:

1. KHÔNG DÙNG THUỐC HÚT, HÍT, NHAI

HIỆP NHẤT

Cúi xin Chúa xót thương
Cho mọi người hiệp nhất
Trong tình yêu chân thật
Như tình Cha và Con

Monday, January 20, 2014

THEO CHÚA

(Thi hóa Mt 4:12-23)

Khi Đức Giê-su nghe tin
Ông Gio-an đã bị nộp
Người bỏ miền Na-da-rét
Lánh qua miền Ga-li-lê
Thuộc địa hạt Náp-ta-li
Và thuộc Dơ-vu-lun đó
Để ứng nghiệm lời ngôn sứ
I-sai-a nói rằng:
“Này miền đất Dơ-vu-lun
Và Náp-ta-li kia nữa
Hỡi con đường ven biển đó
Vùng tả ngạn sông Gio-đan
Hỡi miền dân ngoại cư trú
Miền Ga-lil-ê ngoại bang
Đoàn dân ngồi trong tăm tối
Đã thấy ánh sáng huy hoàng
Ai ngồi trong bóng tử thần
Được ánh sáng bừng chiếu rọi”

MONG MUỐN CỦA CHA

Cuộc đời có nhiều mối quan hệ, nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất có lẽ vẫn là tình cảm gia đình, trước tiên là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cách riêng là tình mẫu tử hoặc tình phụ tử.
Có nhiều dịp để tâm sự, nhưng chắc hẳn dịp Tết Nguyên Đán là cơ hội đặc biệt nhất, đặc biệt là khi người ta không thể ở gần nhau. Với tâm tình đó trong vai trò người cha, NS Nguyên Thảo đã trải tâm sự qua ca khúc “Lời Đầu Năm Cho Con.”

KHUYNH HƯỚNG YÊU ẢNH HƯỞNG TỪ CHA MẸ

Lý do chúng ta chọn người yêu thật là rất… đặc biệt.
Bạn từng biết một cặp vợ chồng có vẻ như không hợp nhau, nhưng họ lại rất hạnh phúc trong hôn nhân, và bạn cũng không thể hiểu vì sao.
Có một anh là cựu vận động viên khỏe mạnh, lực lưỡng,  là nhân viên bán hàng, là huấn luyện viên của một đội bóng, rất năng động. Còn vợ anh là người nhỏ nhắn, ít nói, và chỉ lo việc nội trợ, hiếm khi ra ngoài. Vậy mà họ rất hạnh phúc.

CHUYỆN TƯƠNG LAI

Tương lai là thời gian chưa đến – nói chung. Nhưng tương lai có thể là tương lai xa hoặc tương lai gần – sẽ xảy ra hoặc sắp xảy ra, “khoảng” xa hay gần cũng khác nhau, nhưng chắc chắn không ai biết được điều gì xảy ra, có đoán chừng thì cũng chỉ là “đoán mò”, tùy… hên – xui. (!)

Saturday, January 18, 2014

KIÊNG CỮ và ĐỨC TIN

Chúa Giêsu nói: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5:24)
Tiền nhân nói: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.” Tinh thần và thể lý có liên quan mật thiết với nhau, do đó mà việc kiêng cữ tốt cho cả tinh thần và thể lý. Ví dụ: Kiêng sử dụng chất béo để tránh béo phì, tránh được béo phì thì sống khỏe, sống khỏe thì tinh thần minh mẫn. Kiêng ăn chất béo không chỉ để giảm béo, mà còn giảm bệnh, giảm bệnh thì tính khí cũng thoải mái. Cũng vậy, tránh nghĩ đến điều xấu để tinh thần không bị cám dỗ, không bị cám dỗ thì bớt phạm tội.

Thursday, January 16, 2014

ĐÈN SÁNG TÔMA

Tô-ma trí sáng như đèn
Thông minh xuất chúng, nhân hiền, khiêm nhu
Suốt ngày trầm mặc suy tư
Chuyên cần cầu nguyện trọn bề tôi trung
Gần Thiên Chúa, tránh đời thường
Có bao tư tưởng vô thường, cao siêu
Tô-ma Tiến Sĩ trí cao
Cũng là nhạc sĩ ngọt ngào Thánh ca [*]

Tuesday, January 14, 2014

6 CÁCH CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là việc làm không xa lạ gì với chúng ta, những Kitô hữu. Nhưng liệu chúng ta đã cầu nguyện đúng cách chưa? Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe nói rằng “cầu nguyện có thể làm chúng ta thất vọng nếu chúng ta không hiểu Lời Chúa và Đường Lối của Ngài.” Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách cầu nguyện...

Sunday, January 12, 2014

NHÂN CHỨNG

Nhân chứng hoặc chứng nhân là người kiên trì và trung tín làm chứng về một điều gì đó để bảo vệ Chân Lý và Công Lý, đặc biệt là làm chứng về Đức Kitô, Đấng-nhập-thể-và-nhập-thế. Chúa Giêsu ra lệnh: “KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG GIAN.” (Mt 19:18) Chính Ngài cũng đã nói rõ với chúng ta: “Việc Thiên Chúa muốn quý vị làm là tin vào Đấng mà Người đã sai đến.” (Ga 6:29)

Saturday, January 11, 2014

CON TRẺ GIÊSU CÓ BIẾT MỌI THỨ?

Con Trẻ Giêsu có biết mọi thứ? Một câu hỏi thật hóc búa!

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thông biết mọi sự. Nhưng Ngài cũng là con người, và con người phải học mọi thứ. Thế nên khi hiểu biết, Đức Kitô học hỏi và Ngài có biết mọi sự từ hồi còn nhỏ hay không? Cảm tạ Thiên Chúa, Thánh Tiến sĩ Giáo hội Thomas Aquinas đã cung cấp cho chúng ta câu trả lời về vấn đề nan giải này.

Thánh Thomas Aquinas Tiến Sĩ đã viết trong Tổng luận Thần học: “Hiển nhiên là trong chính sự hiểu biết, Chúa Giêsu không chỉ nhận nhiều ân sủng theo tính bao hàm mà còn nhiều hết sức. Vì ân sủng đó không thể không là ân sủng mà lại không là hành vi ân sủng, Ngài là người bao hàm về hành động, nhìn thấy Thiên Chúa trong chính bản chất của Ngài rõ ràng hơn các thụ tạo khác.” (Summa Theologiae III, q. 63, a. 4)

RỬA TỘI

Lọt lòng đã là tội nhân
Lỗi lầm theo tuổi đời chồng chất
Rửa mãi không sạch hết
Ngày tháng trôi qua lại lấm lem

Nỗi buồn hờn dỗi từng đêm
Những nghĩ suy yếu đuối, nông cạn
Đời người sao mà hữu hạn
Chập chùng tinh khôi mơ ước vươn lên

Đôi khi vụng-về-nhớ-quên
Hoang vu bước phiêu du lãng đãng
Tội lút đầu, cố ngoi lên bơi về ánh sáng
Ngỡ mình như trẻ chơi bập bênh

Giữa đời cầu khỉ chông chênh
Xin mưa móc niềm-vui-ơn-cứu-độ
Để vững tâm vượt qua sóng gió
Hối nhân rửa sạch mọi oan khiên


TRẦM THIÊN THU

CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

Tập thể dục để duy trì trí óc minh mẫn có thể chưa đủ để cải thiện trí nhớ theo thời gian. Nghiên cứu mới đã được công bố trong cuốn “The Sharp Brains Guide to Brain Fitness” cho biết những cách giúp tăng mức cải thiện trí nhớ.

MÙA XUÂN BÊN NHAU

Mùa Xuân là mùa yêu thương, mùa đoàn tụ, mùa muôn hoa khoe sắc, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc,...
Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Ngài hiến tế không chỉ để làm Của Lễ Đền Tội thay cho chúng ta mà còn để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11:52) Và khi thời gian tới hồi viên mãn, “Thiên Chúa quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.” (Ep 1:10)

Thursday, January 9, 2014

NGỰA PHI ĐƯỜNG XA

Có nhiều ca khúc đủ loại, nhưng có thể nói rằng ca khúc “Ngựa Phi Đường Xa” là loại hiếm. Ca khúc này được NS Lê Yên sáng tác năm 1945, lúc đầu ca khúc này có tên “Kỵ Binh Việt Nam.” Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc “Ngựa Phi Đường Xa” vẫn căng đầy sức sống trong lòng người Việt ở mọi nơi.

Wednesday, January 8, 2014

GIAO THỪA

Hôm nay đã là giáp Tết, thế mà nhà chị Tâm vẫn chưa có hương vị ngày Tết. Một nách ba đứa con, chị phải tảo tần từng ngày. Hương, đứa con lớn của chị, muốn có chiếc áo mới mặc Tết mà cũng chưa mua được. Ngọc phải dùng lại áo của Hương. Chị Tâm mới mua cho Thuận một bộ, chỉ là hàng may sẵn, rẻ tiền. Chồng chị Tâm mất, một tháng qua gia đình lâm vào cảnh khó khăn hơn. Hằng ngày mấy mẹ con sống nhờ vào gánh cháo, rau cháo qua ngày.

BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO

Không biết “đại ca” nào làm bài thơ có gần 250 tựa đề ca khúc xưa.
Độc đáo quá, thật đáng khâm phục. Xin mời quý vị thưởng thức...

Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
Sóng tình HOA BIỂN dỗ dành người thương
KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
NƯƠNG CHIỀU khói tỏa lều tranh
Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà

NGỰA TRONG KINH THÁNH

Con Rắn vô cùng nham hiểm, nhưng nó không làm được gì con cái của Thiên Chúa. Nó đã từng cám dỗ Bà Eva bất tuân lệnh Chúa mà ăn trái cấm (St 3:4) và còn rình cắn gót chân người đàn bà vì Thiên Chúa đặt mối thù giữ nó và người đàn bà này (St 3:15). Nhưng rồi nó chẳng làm được trò trống gì ráo trọi!
Năm Quý Tỵ đã qua, tức là con Rắn đã phải trườn bò đi nhanh vì không làm được gì. Năm Giáp Ngọ đến, tức là con Ngựa đang phi nước kiệu tới, càng lúc càng gần…

Tuesday, January 7, 2014

CHUYỆN NGỰA NĂM GIÁP NGỌ

NĂM GIÁP NGỌ

Giáp Ngọ ( ) là kết hợp thứ 31 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Giáp(Mộc dương) và địa chi Ngọ (ngựa). Trong chu kỳ của lịch Trung Hoa, nó xuất hiện trước Ất Mùi và sau Quý Tỵ.

THOMAS AQUINAS – TIẾN SĨ KHIÊM NGƯỜNG

Thánh Thomas Aquinas (Toma Aquino, 1225–1274) là phát ngôn viên xuất sắc của truyền thống Công giáo về Tín lý và Mặc khải. Ngài là 1 trong 4 thầy dạy vĩ đại của Giáo hội Công giáo thời Trung cổ (3 vị kia là Alexandre Hales, Albert Cả và Bonaventura), Ngài được tôn vinh là Tiến sĩ Giáo hội và Tiến sĩ Thiên thần. Thomas thông thái xuất chúng nhưng rất khiêm nhường.

THÁNH THỂ NGUỒN SỐNG

Bí tích Thánh Thể là tình yêu tột đỉnh Chúa Giêsu dành cho chúng ta, như lời Ngài hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20) Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:53-56) Đó cũng là lời nói riêng với mỗi chúng ta.

TÔNG ĐỒ CỦA MỌI NGƯỜI

Từ một người hăng say bắt đạo Chúa, thậm chí còn tham gia giết chết Thánh Stêphanô (Phó Tế, Tử Đạo tiên khởi), Phaolô đã trở thành người nhiệt thành rao giảng Chúa-Giêsu-bị-đóng-đinh. Có thể nói rằng nếu không nhờ con người mạnh mẽ, thông minh và có ảnh hưởng rộng lớn này, thì niềm tin Kitô giáo có thể vẫn chỉ ở phạm vi nhỏ hẹp tại Do Thái.

Monday, January 6, 2014

ÁI TỬ GIÊSU

[Niệm ý Mt 3:13-17 ≈ Mc 1:9-11; Lc 3:21-22]

Bấy giờ, chính Đức Giê-su
Từ miền Ga-li-lê đó
Đến tận dòng sông Gio-đan
Xin Gio-an làm phép rửa

CHUYỆN ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

Sao-lê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya

Sau khi Đức Kitô chịu khổ nạn, chịu chết, và phục sinh, số Kitô hữu bắt đầu phát triển ổn định. Các nhà cầm quyền Tòa án Tối cao Do Thái (Jewish Sanhedrin) đã coi sự phát triển này là sự báo động, quyết định ngăn chặn mọi điều vô nghĩa này, họ thuyết phục những người tin theo rằng sự sống lại của người được gọi là Mêsia là điều dối trá đối với những người mù quáng tin theo giáo phái Kitô giáo.

Saturday, January 4, 2014

NƯỚC KIỆU YÊU THƯƠNG

Ngựa đen, ngựa trắng, ngựa vằn
Ngựa nhanh, ngựa chậm, ngựa lùn, ngựa cao
Ngựa phi nước kiệu về đâu?
Phi cho tới đích thương-yêu-chân-thành
Ngựa phi ngang dọc, loanh quanh
Vang xa vó ngựa, bụi thành khói mây
Bờm theo gió cuốn tung bay
Hí vang hạnh phúc tháng ngày tự do
Nhịp dồn lóc cóc ngựa phi
Quyết tâm bảo vệ bến bờ quê hương
Ngựa phi nước kiệu vô thường
Đây dân tộc Việt hùng cường rạng danh
Ngựa phi hướng tới Thiên Đình
Hí vang khúc hát tôn vinh Chúa Trời
Lữ hành lóc cóc đường đời
Phi suốt kiếp người nước kiệu yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Giáp Ngọ – 2014

Friday, January 3, 2014

NGƯỜI CON YÊU DẤU

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa nhắc nhở mỗi Kitô hữu về “bộ ba” duy nhất: “Chỉ có một Thiên Chúa, một niềm tin, một phép rửa” (Ep 4:5).
Thiên Chúa tuyên phán: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con” (Tv 2:7). Người Con đó là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời có từ khởi đầu, vẫn hướng về Thiên Chúa và là Thiên Chúa (Ga 1:1), ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1:4).

HIỂN LINH

Từ Đông phương thấy Ánh Sao
Vui sướng dạt dào mấy bác chiêm tinh
Họ liền vội vã đi nhanh
Đến nơi có Vị Cứu Tinh ra đời
Đem theo báu vật tuyệt vời
Kính dâng Thiên Chúa Ngôi Lời vinh quang

THÁNG 1 – KÍNH THÁNH DANH CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử huyền thoại, độc nhất vô nhị. Sử gia H.G. Wells, người Anh, công nhận: “Tôi là một sử gia, tôi không có niềm tin tôn giáo, nhưng tôi phải thú thật với tư cách một sử gia rằng nhà thuyết pháp nghèo kiết xác này (penniless preacher) đến từ Nadarét lại chính là trung tâm của lịch sử. Ông Giêsu Kitô là nhân vật nổi bật nhất trong toàn lịch sử nhân loại.” Quả thật, dù không tin ra mặt nhưng người ta vẫn ngầm tin Chúa Giêsu là “siêu nhân” đích thực.

THÁNH DANH GIÊSU

Danh Đức Chúa Giêsu
Thật vô cùng cao cả
Mặc dù là quỷ sứ
Nghe Danh cũng khiếp run

Danh Thiên Chúa Ngôi Con
Khôn ví và cực thánh
Khi lòng con giá lạnh
Gọi Tên sẽ ấm ngay

Danh Giêsu Ngôi Hai
Được Sứ thần loan báo
Tên Người Con Yêu Dấu
Do Chúa Cha đã truyền

NĂM 2045, CON NGƯỜI CÓ BẤT TỬ ?

Một người Nga uy tín muốn đạt được tính bất tử về điều khiển học (cybernetic immortality) đối với con người trong vòng 33 năm tới. Ông này đã quy tụ một nhóm người cùng tạo các biểu tượng con người giao thoa hoàn toàn đủ chức năng trong não nhân tạo. Hiện nay ông đang xin các tỷ phú tài trợ cho ông thực hiện “kỳ công lịch sử” này.

HỒNG ÂN

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi (*)
Sáng, trưa, chiều, tối, tới khuya
Nếu không Ơn Chúa còn chi đời người
Không ngừng hít thở khí trời
Thật nhãn tiền rồi, đích thực Hồng Ân
Tìm chi thứ lớn lao hơn
Giản đơn không khí, sống còn nhân gian
Ru lòng giữa khoảng bình an
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban mọi điều

TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 65:12

Thursday, January 2, 2014

KHOẢNG HẮC ÁM

Năm nay thấy chán thơ rồi
Làm hoài mệt óc, mỏi đời thi ca
Văn chương đâu phải quỷ ma
Mà như bị ám, bơ phờ ngày đêm
Cầu cho năm mới êm đềm
Thôi làm quỷ, hóa thành chiên hiền lành
Nửa đời hắc ám chông chênh
Ngông ngênh chữ nghĩa – kẻ khinh, người cười
Viết hoài cũng thế mà thôi
Từ nay bẻ bút cho đời nhẹ tênh

TẬN DỤNG THỜI GIAN

Quy luật tự nhiên: Năm cũ qua, năm mới tới; hết tháng cũ tới tháng mới; hết hôm nay tới ngày mai... Đó là quy luật muôn thuở. Chúng ta không biết sẽ ra sao, và nhiều người không biết dùng thời gian như thế nào.

Hồi trẻ, Lm Marcos Gonzalez, quản xứ Thánh Gioan Chrysostom tại Inglewood (California, Hoa Kỳ), đã thấy phía trên chiếc đồng hồ lớn có khắc chữ “Tempus Fugit” – La ngữ nghĩa là “thời giờ trôi qua,” như Việt Nam nói: “Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai.”

Wednesday, January 1, 2014

NGƯỜI XẤU LÀM CHỨNG CÁI ĐẸP

Cái vẻ bề ngoài xấu xí nhất lại “rơi” vào chị Lizzie Velasquez, một trong ba người duy nhất trên thế giới bị rối loạn gen bẩm sinh khiến người ta không thể nào tăng cân. Chị Velasquez chưa bao giờ cân nặng được 30 kg, và chị còn bị hư con mắt bên phải.
Khi còn đi học, chị tình cờ thấy mình trong một đoạn video trên YouTube có tựa là “The World’s Ugliest Woman” (Phụ Nữ Xấu Xí Nhất Thế Giới). Đoạn video này đã có hơn 4 triệu lượt người xem. Cha mẹ của chị tìm cách gỡ bỏ đoạn video đó nhưng không thể nào gỡ nổi.

NGỰA PHI

Ngựa đưa Thánh Gióng lên trời
Elia phi thiên bằng Ngựa Lửa (a)
Trời sinh ra nhiều giống Ngựa
Có Ngựa ngoan, Ngựa bất kham

Khải Huyền của Thánh Gioan
Thấy xuất hiện bốn loại Ngựa (b)
Đó là Ngựa Xanh, Ngựa Đỏ
Đó là Ngựa Trắng, Ngựa Đen

Bạch Mã hiển hách thiện toàn
Đẩy tăm tối, phi cao vút
Như Chúa hủy diệt thần chết
Khi Ngài phục sinh vinh quang

Ngựa Đỏ rực ánh lửa hồng
Như thời tuổi trẻ sung mãn
Biểu tượng hướng về sự thiện
Hăng say phục vụ, quên mình

Ngựa Ô sắc diện thật kinh
Báo Chúa vinh quang ngự đến
Ngựa Ô phai nhòa vĩnh viễn
Hết sầu khổ, hết đau buồn

Ngựa xanh biểu tượng thế gian
Vẫn sống qua từng ngày tháng
Phải biết sống cho xứng đáng
Làm chứng cho Đức Kitô

Lữ hành lóc cóc Ngựa phi
Quyết không tắt ngang, tắt dọc
Không ngừng phi về phía trước
Phi cho đến tận Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Ngày 1-1-2014, đầu năm Giáp Ngọ
(a) 2 V 2:11. (b) Kh 6:1-7

PHÚT GIAO THỪA

Bồi hồi chộn rộn giao thừa
Giã từ năm cũ, đón về tân niên
Mình ên ngồi lặng bên hiên
Nhìn trời, nhìn đất,... Nhớ – quên tháng ngày