Monday, January 20, 2014

THEO CHÚA

(Thi hóa Mt 4:12-23)

Khi Đức Giê-su nghe tin
Ông Gio-an đã bị nộp
Người bỏ miền Na-da-rét
Lánh qua miền Ga-li-lê
Thuộc địa hạt Náp-ta-li
Và thuộc Dơ-vu-lun đó
Để ứng nghiệm lời ngôn sứ
I-sai-a nói rằng:
“Này miền đất Dơ-vu-lun
Và Náp-ta-li kia nữa
Hỡi con đường ven biển đó
Vùng tả ngạn sông Gio-đan
Hỡi miền dân ngoại cư trú
Miền Ga-lil-ê ngoại bang
Đoàn dân ngồi trong tăm tối
Đã thấy ánh sáng huy hoàng
Ai ngồi trong bóng tử thần
Được ánh sáng bừng chiếu rọi”

Kể từ lúc đó trở đi
Đức Giê-su giảng và nói:
“Hãy mau ăn năn sám hối
Vì Nước Trời đã đến gần”

Dọc biển hồ Ga-li-lê
Ngài thấy hai anh em nọ
An-rê và Phê-rô đó
Đang cùng thả lưới, quăng chài
Ngài nói: “Hãy đi theo Tôi
Chính Tôi là người đào tạo
Để các anh đi lưới người
Tương tự như việc lưới cá”

Hai ông không hề lưỡng lự
Sẵn sàng bỏ lưới, theo Ngài
Bước đi thêm một quãng nữa
Thấy hai anh em thuyền chài
Đang ngồi trên thuyền vá lưới
Gio-an và Gia-cô-bê
Là con ông Dê-bê-đê
Chúa Giê-su cũng mời gọi
Hai anh em không ngần ngại
Bỏ thuyền, bỏ cha, theo Ngài

Chúa đi khắp Ga-li-lê
Giảng dạy điều ngay, lẽ thật
Chữa lành hết mọi bệnh tật
Rao giảng Tin Mừng Nước Trời

Lạy Chúa nhân lành, chí ái
Xin giúp con luôn sẵn sàng
Theo Chúa không hề ngần ngại
Hăng say, mau mắn lên đường

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment