Wednesday, January 1, 2014

NGỰA PHI

Ngựa đưa Thánh Gióng lên trời
Elia phi thiên bằng Ngựa Lửa (a)
Trời sinh ra nhiều giống Ngựa
Có Ngựa ngoan, Ngựa bất kham

Khải Huyền của Thánh Gioan
Thấy xuất hiện bốn loại Ngựa (b)
Đó là Ngựa Xanh, Ngựa Đỏ
Đó là Ngựa Trắng, Ngựa Đen

Bạch Mã hiển hách thiện toàn
Đẩy tăm tối, phi cao vút
Như Chúa hủy diệt thần chết
Khi Ngài phục sinh vinh quang

Ngựa Đỏ rực ánh lửa hồng
Như thời tuổi trẻ sung mãn
Biểu tượng hướng về sự thiện
Hăng say phục vụ, quên mình

Ngựa Ô sắc diện thật kinh
Báo Chúa vinh quang ngự đến
Ngựa Ô phai nhòa vĩnh viễn
Hết sầu khổ, hết đau buồn

Ngựa xanh biểu tượng thế gian
Vẫn sống qua từng ngày tháng
Phải biết sống cho xứng đáng
Làm chứng cho Đức Kitô

Lữ hành lóc cóc Ngựa phi
Quyết không tắt ngang, tắt dọc
Không ngừng phi về phía trước
Phi cho đến tận Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Ngày 1-1-2014, đầu năm Giáp Ngọ
(a) 2 V 2:11. (b) Kh 6:1-7

No comments:

Post a Comment

Comment