Saturday, January 4, 2014

NƯỚC KIỆU YÊU THƯƠNG

Ngựa đen, ngựa trắng, ngựa vằn
Ngựa nhanh, ngựa chậm, ngựa lùn, ngựa cao
Ngựa phi nước kiệu về đâu?
Phi cho tới đích thương-yêu-chân-thành
Ngựa phi ngang dọc, loanh quanh
Vang xa vó ngựa, bụi thành khói mây
Bờm theo gió cuốn tung bay
Hí vang hạnh phúc tháng ngày tự do
Nhịp dồn lóc cóc ngựa phi
Quyết tâm bảo vệ bến bờ quê hương
Ngựa phi nước kiệu vô thường
Đây dân tộc Việt hùng cường rạng danh
Ngựa phi hướng tới Thiên Đình
Hí vang khúc hát tôn vinh Chúa Trời
Lữ hành lóc cóc đường đời
Phi suốt kiếp người nước kiệu yêu thương

TRẦM THIÊN THU
Giáp Ngọ – 2014

No comments:

Post a Comment

Comment