Friday, April 26, 2024

VÌ LẦM MÀ LẠC

[Niệm ý Ga 14:7-14]

Thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha vậy
Biết Chúa Con cũng là biết Chúa Cha
Bởi vì Cha và Con chỉ là một
Tin Chúa Cha phải tin Chúa Giê-su

Nói là tin thì ai cũng nói được
Thể hiện qua việc làm mới là cần
Việc Chúa làm chứng tỏ Ngài là Chúa
Ai tin Ngài có dại cũng nên khôn

Thời đại này xuất hiện nhiều tà giáo
Cứ nhân danh điều tốt mà tuyên truyền
Tự suy diễn rồi bảo là Chúa dạy
Khiến nhiều người yếu vía bị ngả nghiêng

Có những kẻ mạo nhận danh Thiên Chúa
Rồi chê trách và phá rối công khai
Ai thẳng thắn thì bị họ thù ghét
Ai bền chí mới được cứu mà thôi [*]

Nhân danh Chúa Giê-su mà cầu khấn
Thì chính Ngài sẽ thực hiện mọi điều
Để Chúa Cha được vinh danh hiển hách
Chúa Giê-su có quyền hành tối cao

TRẦM THIÊN THU

[*] Mc 13:13 – “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”

CẦU ƠN XIN PHÚC
[Niệm ý Ga 14:7-14]

Xin cho biết thánh ý Ngài
Để luôn thực hiện theo lời Ngài khuyên
Xin cho biết sống nhân hiền
Biết luôn sống đúng đường lên Thiên Đàng
Xin cho biết diệt kiêu căng
Bằng liều biệt dược khiêm nhường thành tâm
Xin cho thấy Chúa từ nhân
Hiện thân nơi mỗi anh em giữa đời
Xin cho biết hướng lên Trời
Đức tin thắp sáng đèn đời nhân gian
Xin cho vững chí luôn luôn
Dù đời bão táp, nghiêng thuyền sóng xô
Nhân danh Thánh Tử Giê-su
Xin biết nhân từ, xin được khôn ngoan

TRẦM THIÊN THU

NHÂN DANH THẦY
[Niệm ý Ga 14:7-14]

Thấy Thầy là thấy Chúa Cha
Không cần thắc mắc chuyện xa, chuyện gần
Môn đệ hỏi, Chúa nói liền
Ngài không úp mở, chẳng thêm dài dòng
Chúa Cha luôn ở trong lòng
Chúa Con làm việc rõ ràng của Cha
Ai tin vào Đức Ki-tô
Cũng làm được những việc như Ngài làm
Nhân danh Ngài lúc cầu xin
Thì chính Ngài làm, thể hiện xót thương
Để Chúa Cha được vinh quang
Mối liên kết rất rõ ràng đấy thôi
Lạy Thầy chí thánh, Ngôi Hai
Xin Thầy cứu chữa loài người chúng con
Đời nhiều thứ dịch lây lan
Xin cho thế giới bình an đêm ngày

TRẦM THIÊN THU

TÍN NGUYỆN HIỆP HÀNH
[Niệm ý Ga 14:7-14]

Chúa Giê-su tỏ mình cho nhân thế
Ai thấy Ngài cũng là thấy Chúa Cha
Lời Ngài nói chẳng tự mình nói ra
Nhưng Chúa Cha trong Ngài luôn làm việc

Ngài căn dặn hãy tin Ngài chân thật
Đừng mơ hồ hoặc bán tín bán nghi
Bằng không thì tin việc Ngài thực thi
Ai tin Ngài cũng làm được như thế

Có nghĩa là làm như Ngài làm đó
Có thể làm việc lớn hơn nữa kìa
Bởi vì Ngài sẽ đến cùng Chúa Cha
Nhân danh Ngài thì xin gì cũng được

Cứ chân thành xin với lòng thành thật
Cha ban cho vì nhân nghĩa, ân tình
Để nơi Con mà Cha được tôn vinh
Nhân danh Ngài thì chính Ngài thực hiện

Đời tín nhân vẫn thành tâm tín nguyện
Cầu xin Ngài thực hiện theo ý Cha
Cho mọi người luôn hiệp hành sớm khuya
Xin ân ban bình an cho thế giới

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment