Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

ĂN NĂN THÁNG SÁU

“Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.” (Hs 11:8)

Yêu thương nhân loại trọn tình
Hiến mạng sống mình để cứu người ta
Nhưng loài người vẫn làm ngơ
Mặc Ngài chết thảm Can-vê một chiều
Thánh Tâm Chúa vẫn khổ đau
Vì người ta cứ chiêm bao giữa đời
Nên bất chấp, cứ ăn chơi
Mặc Ngài tha thiết gọi mời ngày đêm
Thánh Tâm Chúa vẫn ưu phiền
Cô đơn ngay giữa cuộc đời tín nhân
Chúng con sám hối ăn năn
Xin Ngài tha thứ lỗi lầm lâu nay
Cầu Ngài thương xót ra tay
Cứu nhân loại thoát vòng vây quỷ thần
Và xin giải thoát Việt Nam
Thoát ách vô thần và sống tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Tâm – 2024

LỬA GIÊSU
[Đăng báo TTĐM tháng 06-2024, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ]

Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su
Là lò lửa chẳng bao giờ ngừng đâu
Suối-Nguồn-Máu-Nước tuôn trào
Chẳng có khi nào cạn kiệt tình yêu
Hãy bao dung, chớ “bung dao”
Đó là thương xót, là yêu thương hoài
Chữ YÊU ngắn gọn, không dài
Mà sao học cả cuộc đời chưa thông
Thế nào là sống xót thương
Phải chăng là chuyện vô thường, khó khăn?
Tình yêu từ cõi Thánh Tâm
Muôn đời vẫn chảy suối nguồn yêu thương
Thánh tình vô thủy vô chung
Lửa Yêu ngày tháng cháy bừng tỏa lan
Thánh Tâm nguồn sống chứa chan
Xin cho con được trung kiên yêu Ngài
Lửa Giê-su chiếu soi hoài
Để trọn cuộc đời con nóng niềm yêu
Việt Nam lắm nỗi thương đau
Xin thương nâng đỡ sớm chiều, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

 Tiêu Chuẩn Nên Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/tieu-chuan-nen-thanh.html
 Tôi Muốn Nên Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/11/toi-muon-nen-thanh.html
 Nên Thánh Hằng Ngày – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/06/nen-thanh-hang-ngay.html

MẬT THIÊNG

Con chim hút mật từ hoa
Hân hoan khấp khởi, líu lo ca mừng
Con vui hút mật thiêng liêng
Là Hồng Ân Chúa muôn trùng bao la
Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su
Nguồn Sống chan hòa tuôn chảy Mật Thiêng
Cho con sự sống không ngừng
Dồi dào sống giữa muôn trùng thương yêu

CHIẾC KIỀNG MẦU NHIỆM

Cùng nhau thắp sáng cuộc đời
Bằng niềm tin mến, bằng lời Thánh Kinh
Bằng niềm hy vọng lung linh
Bằng lòng nhân ái trong Tình Giê-su
Khắp nơi đau khổ gần xa
Cùng nhau hoán cải, thiết tha nguyện cầu
Xin lòng thương xót dạt dào
Tuôn dòng Bửu Huyết nhiệm mầu Thánh Tâm
Rửa đời sạch mọi tội khiên
Không còn nhiễm uế, thế gian an bình
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Ban cho thế giới Nguồn Tình Thánh Tâm
Xin ban Thánh Thể Lương Thần
Dưỡng nuôi tất cả tín nhân mọi miền
Thánh Kinh, Thánh Thể, Thánh Tâm
Chiếc kiềng mầu nhiệm làm cân bằng đời

TRẦM THIÊN THU

 Tôi là Ai? – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/toi-la-ai.html
 Tôi Tưởng – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/toi-tuong.html

ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐÁNG QUAN TÂM!

Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con hãy chuẩn bị thế giới cho cuộc giáng lâm chung tận của Ta. Con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót của ta. Đó là dấu hiệu cho thời kỳ chung tận, sau đó sẽ phải đến ngày của công lý. Hãy nói cho các linh hồn về lòng thương xót lớn lao của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, ngày công lý của Ta đã gần kề.” (Nhật Ký 429, 848, 965)

Đức Piô XII (triều đại 1939-1958) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô không còn xa.” Đức Gioan XXIII (triều đại 1958-1963) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô đã gần.” Đức Phaolô VI (triều đại 1963-1978) nói: “Cuộc trở lại của Đức Kitô đã kề cận.” Đức Gioan Phaolô II (triều đại 1978-2005) nói: “Hãy mở cửa đón Chúa Kitô.” Rõ ràng mức độ càng lúc càng gần!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment