Friday, April 28, 2017

CHIÊN CHÚA CHỜ CHIÊN CON

[Niệm khúc Ga 10:1-10]

Chúa Chiên khắc khoải ngày đêm
Một con thất lạc chưa tìm thấy đâu
Chúa Chiên nhoi nhói niềm đau
Bồn chồn từ sáng tới chiều vẫn lo

Nhân lành Mục tử Giê-su
Kiếm tìm chiên lạc ốm o gầy mòn
Đưa về an ủi, chăm nom
Sớm chiều lo liệu mọi phần cho chiên

Chúa Chiên thương xót trọn niềm
Bao năm mòn mỏi, ưu phiền sớm khuya
Mà chiên vẫn cứ vô tư
Mặc cho Thiên Chúa mong chờ đón chiên

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Con là chiên lạc, xác hồn ốm o
Hôm nay con trở về nhà
Xin Ngài đại lượng thứ tha lỗi lầm

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-04-2017

CHÚA CHIÊN
[Niệm khúc Ga 10:1-10]

Cửa chuồng chiên là Chúa
Đức Giê-su Ki-tô
Chuồng chiên là Giáo Hội
Cửa Giê-su phải qua

Chuồng chiên được bảo vệ
Bằng thánh luật, giới răn
Ai trung thành tuân giữ
Được vào Nước Thiên Đàng

Một chủ chân đích thực
Quên mình vì đàn chiên
Người chăn thuê chạy mất
Khi chiên gặp khó khăn

Chúa Giê-su Mục Tử
Hiến mạng vì đàn chiên
Bửu Huyết Ngài đã đổ
Thắm tình yêu nồng nàn

Ngài là Nguồn Sự Sống
Ban hạnh phúc Trường Sinh
Ngài là Đường Sự Sống
Về Quê Cha uy linh

No comments:

Post a Comment

Comment