Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

CHẶNG ĐỜI

Thập hình là chặng kiếp người
Đường ngang, lối dọc, miệt mài bước đi
Đi từ sáng sớm tới trưa
Bước chiều vào tối, bước khuya ngã nhoài
Thập hình luôn vác trên vai
Bước ngắn, bước dài, có lúc kéo lê
Chính mình phải vượt qua ta
Ngã rồi đứng dậy, Can-vê điểm dừng
Thập hình chờ lúc mờ sương
Khởi đầu ngày mới là Đường Giê-su
Thập hình từng bước gần, xa
Trăm năm nhân thế vượt qua cõi đời

TRẦM THIÊN THU

Nhìn Lên Thánh Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/03/nhin-len-thanh-gia.html
Im Lặng Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/09/im-lang-thap-gia.html

ĐẤNG CỨU ĐỘ

Đức Giê-su Ki-tô
Đấng giàu lòng thương xót [1]
Đấng Cứu Độ duy nhất
Đấng Hằng Hữu đời đời [2]

Ngài là Chúa Ngôi Hai
Con Chúa Cha muôn thuở
Là Cố Vấn kỳ diệu
Là Thủ Lãnh hoà bình [3]

Ngài trọn nghĩa, trọn tình
Dẫu bị đời phản bội
Ai thành tâm sám hối
Ngài chữa lành, thứ tha

Đường Giê-su Ki-tô
Đường về trời duy nhất
Không có đường nào khác
Ngoài Thập Giá Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[1] Ep 2:4.     [2] Ga 8:58, x. Xh 3:14.     [3] Is 9:5.

 Vinh Quang Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/09/vinh-quang-thap-gia.html
 Đánh Vần – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/anh-van.html

DÁNG KHỔ

Cây thập giá không là cây sung sướng
Hình chữ thập là hình khổ rõ ràng
Dáng thập giá vẫn vươn cao sừng sững
Giữa Can-vê, giữa hoang lạnh mênh mang

Cây thập giá ghép bằng hai nhánh khổ
Muốn vươn lên đâu có dễ dàng gì
Dang đôi tay choàng vòng tay tha thứ
Cũng khó lắm, chẳng hề dễ dàng chi

Cây xương rồng toàn thân đầy gai nhọn
Nhưng hoa tươi vẫn nở đẹp sắc màu
Người đau khổ là người có sức mạnh
Không lệ thuộc, bất khuất giữa niềm đau

Đời phàm nhân như kiếp người nô lệ
Và như kẻ làm thuê đợi tiền công [*]
Dang đôi tay thấy dáng hình thập giá
Ngước nhìn lên thấy Chúa chết tang thương

Hoa tươi thắm vươn lên từ nhánh khổ
Kiếp thế nhân quyết tiến tới Thiên Đường
Đời tay trắng vô vị như nước lã
Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thiết xót thương

TRẦM THIÊN THU

[*] G 7:2 – “Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công.”

 Vác Đời [4 & 5 Mùa Thương] – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/vac-oi.html
 Vác Đời Mình – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/03/vac-oi.html

DẤU THÁNH GIÁ
“Chính Ta đây là Đức Chúa, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.” (Is 43:11)

Đời tín nhân mang dấu ấn Thánh Giá
Từ lúc sinh cho tới lúc lìa đời
Mỗi một ngày ngước mắt lên nhìn trời
Nhiều lần làm Dấu Thánh dâng đời sống

Kiếp phàm nhân luôn khổ nhiều, ít sướng
Dấu Thánh Giá đã được mặc định rồi
Như Con Chúa chịu chết cho loài người
Máu đổ ra để cứu chuộc nhân thế

Là tín nhân, xin suy tôn Thánh Giá
Nơi chính Con Thiên Chúa đã bị treo
Điểm kết thúc tất cả mọi khổ đau
Qua Thánh Giá để tới miền sống lại

Chính đau khổ giúp phàm nhân bớt dại
Nhờ bớt dại mà nên hoàn thiện hơn
Cầu xin Chúa thương nâng đỡ chúng con
Tạ ơn Ngài đã ban Ơn Cứu Độ

TRẦM THIÊN THU

 Mầu Nhiệm Thương Xót – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/mau-nhiem-thuong-xot.html
 Mầu Nhiệm Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/03/mau-nhiem-au-kho.html
Sùng Kính Mình Máu Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/06/sung-kinh-minh-mau-thanh.html

MẦU NHIỆM ĐAU KHỔ

Em thơ ngồi lặng lẽ
Đếm mấy giọt mồ côi
Nhớ Cha và khóc Mẹ
Em bơ vơ giữa đời

Ông vuốt râu bạc trắng
Trán nhăn vết nhọc nhằn
Bà nhai trầu bỏm bẻm
Chẳng nát miếng gian nan

Cha chai tay lao nhọc
Mồ hôi ướt áo đời
Mẹ mỏi chân chạy việc
Sắc hồng nhan rụng rơi

Anh phải lao động sớm
Không điều kiện học hành
Chị hy sinh tuổi muộn
Ngồi mơ ước loanh quanh

Lắm tội nên lắm nợ
Bước đời cứ chông chênh
Chao đảo trong gian khổ
Như trẻ chơi bập bênh

Phàm nhân đâu hiểu hết
Ôi, mầu nhiệm khổ đau!
Hy vọng như muốn kiệt
Nên phải cố gắng nhiều

Đời người như làn gió
Mà lụi đụi bụi tro
Khổ xanh rêu thập giá
Thương giúp, lạy Giê-su!

TRẦM THIÊN THU

Đức Mẹ & Mầu Nhiệm Thập Giá
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/uc-me-va-mau-nhiem-thap-gia.html
Bệnh Mãn Tính Đưa Tôi Đến Gần Chúa
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/benh-man-tinh-ua-toi-en-gan-chua.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment