Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI ĐI ĐẾN

Đường đời lúc tím lúc xanh
Vui – buồn, sướng – khổ, lữ hành trần gian
Gập ghềnh đèo dốc xuống – lên
Gian nan sỏi đá thâu đêm suốt ngày
Mân Côi một chuỗi trên tay
Xoay vòng Thập Giá đó – đây… Chưa dừng!
Vòng đời xoay mãi đến cùng
Mở đầu và kết thúc Vòng Kinh Yêu
Từng vòng Thập Giá khổ đau
Kết thành liên khúc ca dao ân tình
Từng vòng xoay tới Thiên Đình
Trăm năm một đoạn đời mình. Thế thôi!
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Ba Ngôi Một Chúa đời đời quyền linh

TRẦM THIÊN THU

Vinh Dự Tháng Chín – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/09/vinh-du-thang-chin.html

NIỀM ĐAU CỦA MẸ

Từ ngày Con mới sinh ra
Gian nan trắc trở đã chờ bám theo
Đường đời lắm nỗi gieo neo
Âm thầm Mẹ chịu nỗi đau không ngừng
Một niềm tín thác tận trung
Khiêm nhường Mẹ vẫn xin vâng trọn đời

TRẦM THIÊN THU

 Thập Giá – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/thap-gia.html

TÍN GIAO
[Niệm ý Ga 19:25-27]

Ngay bên chân Thập Giá
Đức Mẹ đứng u sầu
Đôi mắt đẫm châu lệ
Cõi lòng nhói niềm đau

Chúa thấy cảm thương Mẹ
Suốt đời chịu gian nan
Chúa ân cần xin Mẹ
Nhận Gio-an làm con

Đưa mắt nhìn môn đệ
Là người rất thân tình
Chúa ân cần giao phó
Chính Người Mẹ của mình

Gio-an thay nhân loại
Chăm sóc Người Mẹ Hiền
Cả nhân loại đổi mới
Niềm hạnh phúc vô biên

TRẦM THIÊN THU

 Bửu Huyết & Châu Lệ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/buu-huyet-chau-le.html

ĐIỆU ĐỜI

À ơi… hãy ngủ say sưa
Giấc ngoan tục lụy và mơ về trời
À ơi… nhịp thế điệu đời
Gian nan ngày tháng, rã rời tâm can
Cung si mấy thuở nhân gian
Một kiếp mọn hèn thao thức chẳng ngơi
À ơi… điệu lý chơi vơi
Vai mang Thập Giá, rối bời giằng co
Cầu xin Thánh Tử nhân từ
Độ trì, giải thoát, thứ tha lỗi lầm
Cầu xin Thánh Mẫu dẫn lên
Lên cao, cao mãi để gần Giê-su
Điệu đời ru nhịp sớm khuya
Gối ôm Thập Giá ngủ mơ Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment