Thursday, April 25, 2024

ĐƯỜNG GIÊSU

[Niệm ý Ga 14:1-6]

Chúa căn dặn hãy tin vào Thiên Chúa
Đừng xao xuyến, đừng nhẹ dạ cả tin
Bởi vì Ngài là Giê-su cứu độ
Chỉ qua Ngài mới có thể đi lên

Trên Thiên Đàng có rất nhiều chỗ ở
Đó chính là Nhà Chúa Cha trên trời
Chúa Giê-su đi trước để dọn chỗ
Rồi Ngài sẽ trở lại đón mọi người

Ngài đi đâu, các môn đệ đã biết
Ông Tô-ma thắc mắc nên hỏi Ngài:
“Thầy đi đâu, chúng con không hề biết
Thì làm sao chúng con biết đường đây?”

Chúa xác định: “Chính Thầy là chính lộ
Là sự thật, là sự sống vĩnh hằng
Đến với Chúa Cha, không ai có thể
Nếu không đi qua Thầy là con đường”

Đường Giê-su là Con Đường Thập Giá
Đường đi hẹp và có nhiều chông gai
Đường gập ghềnh vì có nhiều sỏi đá
Nhưng là đường duy nhất đưa về Trời

TRẦM THIÊN THU

ĐỊNH HƯỚNG
[Niệm ý Ga 14:1-6]

Con vẫn nhớ Chúa dặn: “Đừng xao xuyến!”
Nhưng phận hèn cứ vụng dại, lắng lo
Dẫu biết rằng lo cũng chẳng được gì
Lạy Thiên Chúa, phàm nhân thật yếu đuối!

Rõ ràng là kiếp người thật rắc rối
Chúa bảo tin mà vẫn cứ mơ hồ
Niềm xác tín, xin Ngài ban thêm cho
Trong nhà Cha, xin cho con một chỗ

Chúa là đường – đường có hình Thập Giá
Ngài muốn con đi đường đó với Ngài
Khổ hôm nay và sẽ chết ngày mai
Nhưng đường đó sẽ dẫn tới sự sống

Đường sự sống là độc đạo, một hướng
Chỉ qua Đường Giê-su mới tới Cha
Xin giúp con không xao xuyến, ngu ngơ
Luôn tập trung vào đường Ngài đã vạch

TRẦM THIÊN THU

ĐỘC ĐẠO GIÊSU
[Niệm ý Ga 14:1-6]

Đừng lo lắng, Chớ xuyến xao!
Hãy tin vào Chúa, tin vào Thầy đây
Trong nhà Cha chỗ còn đầy
Thầy đi dọn chỗ, chờ ngày đoàn viên
Thầy dọn chỗ sẵn an toàn
Rồi Thầy đến đón anh em trở về
Anh em chớ có lo chi
Nơi Thầy ở cũng là nhà anh em
Thầy đi, Thầy sẽ đến liền
Đừng lo lắng cũng đừng phiền muộn chi
Thầy đây là chính đường đi
Sự thật, sự sống cũng là Thầy đây
Nếu không qua lối đường này
Sẽ không đến với Cha Thầy được đâu

TRẦM THIÊN THU

TIN NHẮN CỦA THẦY GIÊSU
[Niệm ý Ga 14:1-6]

Chúa Giê-su đã động viên
Chớ nên xao xuyến, cứ tin vào Ngài
Chính Ngài đã dọn chỗ rồi
Nhà Cha nhiều chỗ cho ai muốn vào
Dù cho tội lỗi phạm nhiều
Ăn năn sám hối, chẳng sao đâu mà!
Phải thành tâm, chớ giả vờ
Rồi Ngài sẽ đến đón về Thiên Cung
Ngài là sự thật, con đường
Và là sự sống vĩnh hằng quang vinh
Đức Giê-su – Chúa Chiên Lành
Qua đó, an bình đến với Chúa Cha
Tội nhân chớ sợ, chớ lo
Cần một điều là quyết chí ăn năn [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] “Trên Thiên Đàng có đầy các tội nhân đã hoán cải từ đủ loại tội, và còn chỗ cho nhiều tội nhân nữa.” (Thánh Lm Joseph Cafasso, 1811-1860, người Ý, bổn mạng các tù nhân.)

ĐỘC ĐẠO


Đường Thập Giá phải qua

Không còn đường nào khác

Thập giá mà không vác

Không xứng với Giê-su [1]


Đường Thập Giá phải qua

Vì đó là độc đạo

Cuộc đời nhiều sầu não

Lúc nào cũng thấy lo


Đường Thập Giá phải qua

Độc đạo để theo Chúa

Qua con đường đau khổ

Mới gặp Chúa Giê-su [2]


Đức Giê-su Ki-tô

Đấng Cứu Độ duy nhất

Không còn đường nào khác

Có thể tới Nước Trời


TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 10:38 – “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.”
[2] Mt 16:24 – “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

DÁM XIN

Dù con bất xứng mà thôi
Dám xin Chúa xót thương hoài đời con
Trở trăn ngày tháng sớm hôm
Mong sao luôn giữ vuông tròn tin yêu
Được nhiều sẽ bị đòi nhiều [*]
Dù nhiều dù ít Chúa trao con rồi
Xin cho con biết sinh lời
Để Danh Thánh Chúa sáng ngời luôn luôn
Mong đừng vì nổi danh con
Kẻo con khốn nạn, oán than đời đời

TRẦM THIÊN THU

[*] Lc 12:48.

Thế Giới Năm 2050 – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/the-gioi-nam-2050.html
 Đức Lêô XIII & Tông Thư Tân Sự
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/gh-leo-xiii-va-tong-thu-tan-su.html
 Đức Lêô XIII & Kinh Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/11/uc-leo-xiii-va-kinh-man-coi.html
 Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/giao-hoang-cua-kinh-man-coi.html

No comments:

Post a Comment

Comment