Sunday, April 28, 2024

CẦU MẸ THÁNG NĂM

Luân phiên lại tới Tháng Năm
Mùa Hoa Đức Mẹ ngát thơm hương tình
Hoa Mân Côi đẹp lung linh
Môi người nở những đóa Kinh Kính Mừng
Tín nhân chúc tụng Nữ Vương
Lời kinh, tiếng hát, hoa lòng dâng lên
Tháng Năm lại tới luân phiên
Ve kêu, phượng nở, gọi tên mùa hè
Mong mưa giải hạn đất khô
Tín nhân cầu Mẹ nhân từ đoái thương
Việt nhân lắm nỗi đoạn trường
Tự do khao khát, ước mong an bình
Tháng Năm cầu Mẹ nhân lành
Vững tin ngày tháng lữ hành trần gian

TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Tháng Năm – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/chuyen-thang-nam.html
 Dấu Ấn Fátima – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/dau-fatima.html
 Tháng Năm – Nghĩ Về Phụ Nữ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/thang-nam-nghi-ve-phu-nu.html

CA DAO THÁNG NĂM

Tháng Năm ướt đẫm mồ hôi
Đón mưa nên khí hậu oi cơn nồng
Tháng Năm vẫn đẹp khác thường
Phượng hồng sắc thắm yêu thương tuyệt vời
Tháng Năm – Tháng Mẹ Chúa Trời
Kỳ hoa dị thảo muôn đời linh thiêng
Đóa Vui nở với đóa Mừng
Đóa Thương, đóa Sáng nở nồng nàn yêu
Tháng Năm là khúc ca dao
Đẹp duyên Đức Mẹ sớm chiều Mân Côi

TRẦM THIÊN THU

 Bình Dân & Lẩm Cẩm – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/binh-dan-va-lam-cam.html

HOA MẸ

Tháng Hoa Đức Mẹ Chúa Trời
Có Ngày của Mẹ là người trần gian
Hoa gì đẹp nhất thế nhân?
Thưa là Hoa Mẹ tuyệt trần, người ơi!
Phàm nhân hạnh phúc lắm thôi
Có Mẹ Chúa Trời và Mẹ trần gian
Cuộc đời cảm thấy an toàn
Có hai Người Mẹ đỡ đần sớm khuya
Mẹ là Trường Khúc Tình Ca
Mẹ là thi tứ, vần thơ cuộc đời
Tín thành cảm tạ Chúa Trời
Ban hai Người Mẹ dưỡng nuôi kiếp người

TRẦM THIÊN THU

 Lược Sử Mân Côi – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/05/luoc-su-kinh-man-coi.html

CHÀO THÁNG NĂM

Muôn hoa nở đón Tháng Năm
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân, dịu hiền
Hoa Hồng thắm sắc Mến Tin
Kính dâng Thánh Mẫu tinh tuyền tuyệt luân
Hoa lòng từng đóa Tháng Năm
Dẫu con hèn mọn nhưng luôn tâm thành
Xin thương ban những ơn lành
Giúp con sống trọn nghĩa tình trước, sau
Mến tin Thiên Chúa tối cao
Yêu người như Chúa sớm chiều thiết tha

TRẦM THIÊN THU

 Phúc Lành Nhờ Biết Ơn – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/11/phuc-lanh-nho-biet-on.html

CON SỐ LẠ

Mười ba ai cũng bảo xui
Người ta tránh né nói lời “mười ba”
Thế mà Đức Mẹ hiện ra
Fá-ti-ma cứ mười ba đúng ngày
Sáu lần ngày đó chẳng sai
Cái hên chứ chẳng hề xui chút nào
Rõ ràng thiên hạ tào lao
Ác tâm, xấu ý, tạo điều dị đoan
Mẹ thương kêu gọi ân cần
Siêng năng lần hạt cầu an cho đời
Canh tân, sám hối không ngơi
Mẫu Tâm yêu mến, thảnh thơi an bình
Ngày mười ba đẹp ân tình
Không xui mà chỉ tốt lành mà thôi
Sống thì chẳng xót thương ai
Lâm râm khấn vái, xin đời bình an
Làm sao có thể gặp hên
Khi mình tự tạo ra phần cái xui?

TRẦM THIÊN THU

 Lưu Luyến Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/tai-sao-chung-ta-luu-luyen-uc-me-qua.html

DÂNG MẸ

Thiên nhiên tươi thắm muôn hoa
Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con
Bốn hoa bốn sắc nồng nàn
Ví như trời đất luân phiên bốn mùa
Xin thương, lạy Mẹ nhân từ
Dạy con sống giữa bộn bề lo toan
Đường trần lắm nỗi gian nan
Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment