Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

TÂM SỰ HOANG ĐÀNG

[Niệm ý Lc 15:1-3, 11-32]

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Tiền nhân nói chẳng sai gì
Để đến bây giờ khổ vận vào thân
Sa cơ thất thế, đói ăn
Thấy heo ăn cám mà thèm cám heo
Có tiền thì bạn bè nhiều
Hết tiền chẳng có ma nào ở bên
Tháng ngày lầm lũi mình ên
Tỉnh mộng thì xác thân tàn còn đâu!
Bàng hoàng giữa nỗi khổ đau
Muộn màng nhưng lại biết yêu cha già
Tình cha vẫn mãi bao la
Chỉ cần con biết quay về mà thôi
Biết đau là hóa khôn rồi
Kinh nghiệm cuộc đời cần để thành nhân
Cá không ăn muối cá ươn
Đừng quên tục ngữ, chớ quên nghĩa tình!

TRẦM THIÊN THU

HAI KIỂU TÍNH
[Niệm ý Lc 15:1-3, 11-32]

Chính con cái là tài sản lớn nhất
Mà cha mẹ quý giá hơn bạc vàng
Dù nó là một đứa con hoang đàng
Hoặc nó là một đứa con ngoan ngoãn

Cha và mẹ chẳng bao giờ hối hận
Bởi vì đã sinh ra một đứa con
Đứa nào yếu thì cha mẹ thương hơn
Tình cha mẹ là hiện thân tình Chúa

Một người kia con trai có hai đứa
Người con thứ muốn được sống tự do
Phần tài sản được hưởng, nó xin cha
Và người cha chia của cho hai đứa

Nó đi xa và ăn chơi thỏa chí
Chẳng bao lâu của cải hết sạch ngay
Vì phung phí, bóc ngắn mà cắn dài
Bị túng thiếu nên phải đi ở đợ

Đi chăn heo, nó cảm thấy đau khổ
Chịu đói khát, thèm đồ ăn của heo
Muốn như thế nhưng chẳng ai cho đâu
Nó nhớ nhà và vô cùng hối hận

Nó quyết tâm về ngay, không thể chậm
Chỉ mong cha nhận nó như người làm
Thật lạ lùng, cha vẫn nhận là con
Lại còn vui mở tiệc mừng chiêu đãi
 
Người con cả bất bình khi thấy vậy
Nó nổi giận và không chịu vào nhà
Cha năn nỉ mà nó mặc kệ cha
Nó phân bua với cha về mọi thứ

Đứa con nào cũng tính toán ích kỷ
Kiểu tính nào cũng vẫn hoàn toàn sai
Chúng chẳng hề thương cha, dù đầu môi
Còn mong gì chúng giữ trọn chữ hiếu!

Mỗi phàm nhân cũng là kẻ sống đểu
Chỉ vì mình chứ chẳng hề vì ai
Đã bao lần Chúa tha thứ tội đời
Thế mà lại chẳng biết thương người khác

Lạy Thiên Chúa, chúng con là kẻ ác
Cúi xin Ngài biến đổi đời chúng con
Mùa Chay này mong được nhiều hồng ân
Để chúng con là chiên ngoan của Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Bài Học Từ Đứa Con Hoang Đàng
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/02/bai-hoc-tu-ua-con-hoang-ang.html
 Nếu Con Của Bạn Là Đứa Con Hoang Đàng
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/neu-con-cua-ban-la-ua-con-hoang-ang.html

NHÂN HẬU
[Niệm ý Lc 15:1-3, 11-32]

Ai cũng có kinh nghiệm
Về phạm tội, sai lầm
Khiến cha mẹ đau khổ
Rồi sau đó ăn năn

Nước mắt nào cũng mặn
Bao giờ cũng chảy xuôi
Đứa con biết hối hận
Cha mẹ lại mỉm cười

Đầu này là lầm lạc
Đầu kia là ăn năn
Chặng đời người là thế
Thiên Chúa vẫn từ nhân

Con như người con thứ
Kiêu hãnh và hoang đàng
Con như người con cả
Ích kỷ, chẳng yêu thương

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Chẳng chấp tội của con
Vẫn sẵn sàng tha thứ
Khi con biết ăn năn
NGÃ BA ĐƯỜNG

Đứng giữa ngã ba đường, phân vân lắm
Biết đâu là chính lộ để bước đi?
Suốt đường đời biết bao nỗi vấn nghi
Con đường nào dành cho con, lạy Chúa?
 
Đường gập ghềnh, chật hẹp, đầy sỏi đá
Sao chẳng thấy đường trơn rộng thênh thang?
Nhìn xung quanh, con cảm thấy hoang mang
Ngước nhìn lên, giật mình thấy Thập Giá

Ôi lạy Chúa, duy nhất đường đau khổ
Có lẽ nào lại như vậy thật sao?
Con run sợ, toát mồ hôi, ưu sầu
Mắt rưng rưng, đưa tay con làm dấu

Đường gồ ghề lại thêm thời tiết xấu
Đã bao lần con ngã quỵ, té nhào
Đời lấm lem vết tội lỗi, xuyến xao
Đường con đi quanh co hình thập giá

Lạy Giê-su, là Quốc Vương Đau Khổ
Chết nhục nhã nhưng vinh thắng phục sinh
Giúp con đi trọn Đường Thập Tự Tình
Tiến thẳng về Quê Nhà cùng Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Nối Tình – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/noi-tinh.html
 Lưỡng Diện – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/luong-dien.html
 V.I.P. – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/03/vip.html

 Lật Lại Trang Sử Việt
    https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/nguoi-ban-ha-hai-anh-em-ong-ngo-inh.html

CHỊU ĐỰNG

[Niệm khúc Mk 7:14-15, 18-20 & Lc 15:11-32]


Kiếp hoang đàng lao đao

Bởi xác hồn phung phí

Ngu nên theo ma quỷ

Ngọt lời hứa gió bay


Không ăn ớt mà cay

Mọi thứ đều mất hết

Cõi lòng cũng tan nát

Lạc loài giữa chợ đời


Những tháng ngày chơi vơi

Bước đường cùng kín mít

Kẻ hoang đàng tỉnh giấc

Tìm về mái nhà xưa


Ngạc nhiên thấy cha già

Vẫn miệt mài chờ đợi

Mong con cả sớm tối

Tình Phụ Tử vô biên


Chúa chịu đựng lỗi lầm

Biết bao là tội ác

Ngài lấy chân chà đạp

Ném hết xuống biển sâu


Con chẳng xứng chi đâu

Nhưng Tình Cha đại lượng

Mở rộng con đường sống

Cho cơ hội trở về...


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment