Friday, March 29, 2024

TAM NHẬT THÁNH – HOLY TRIDUUM

BA NGÀY

Ba ngày lặng lẽ u trầm
Chuông nhà thờ chẳng vang lên như thường
Ba ngày nhắc nhở yêu thương
Phải học khiêm nhường suốt kiếp nhân gian
Thứ Năm kỳ diệu hân hoan
Kính thờ Thánh Thể, nhớ đêm Vườn Dầu
Miên man Thứ Sáu lặng sầu
Ăn chay đền tội, nhiệm mầu hy sinh
Bồi hồi Thứ Bảy nguyện kinh
Tràn trề hy vọng, đức tin sáng ngời
Tin Mừng loan báo khắp nơi
Con Đức Chúa Trời thực sự phục sinh
Vinh danh Thiên Chúa uy linh
Tội nhân thoát ách yêu tinh, tử thần
Người ta phá vỡ Ngôi Đền
Ba ngày Chúa tái dựng lên rõ ràng
Nhà thờ chuông lại ngân vang
Mừng Con Thiên Chúa khải hoàn phục sinh

TRẦM THIÊN THU

 Trường Ca Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/04/truong-ca-au-kho.html
 Bà Veronica Là Ai? – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/ba-veronica-la-ai.html
 Tử Tội Công Chính – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/04/tu-toi-ac-biet.html
 Chúa Giêsu Khổ Nạn & Phục Sinh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/chua-giesu-kho-nan-ong-inh-va-phuc-sinh.html
 Giữa Sự Chết & Phục Sinh, Chúa Giêsu Ở Đâu?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/04/giua-su-chet-va-phuc-sinh-chua-giesu-o.html

ĐÊM ÂN TÌNH

Đêm khuya trời tối âm u
Thầy Giê-su với môn đồ chia tay
Vượt Qua mừng lễ sum vầy
Xong rồi chỉ một mình Thầy ra đi
Buồn thay hai tiếng biệt ly
Thầy đi chịu chết, sầu bi đất trời
Nhẫn tâm con bán Thầy rồi
Đốn hèn con lại buông lời chối phăng
Rưng rưng mắt lệ ăn năn
Xin thương tha thứ lỗi lầm, Thầy ơi!
Vượt Qua dạ tiệc xong rồi
Thầy đi, con hóa mồ côi, thật buồn!
Thầy đi chịu chết vì con
Suốt đời ghi tạc đại ân của Thầy
Quyết tâm sống trọn kiếp người
Yêu thương, phục vụ, trót đời hy sinh
Đêm nay ân nghĩa thâm tình
Sao băng một ánh lung linh cuối trời

TRẦM THIÊN THU

CHIỀU LOANG NẮNG SẦU
“Tetelestai – Mọi Sự Đã Hoàn Tất.” (Ga 19:30)

Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Con đường như cũng chịu nhiều đau thương
Nắng pha lê sắc vàng trong
Mà như bất chợt cũng loang nỗi sầu
Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Suốt ba giờ Chúa chịu treo thập hình
Cô đơn và khát khao tình
Thế nhưng chỉ nhận mắt khinh, lời hèn
Chẳng còn vị đắng nào hơn
Giấm chua, mật đắng – nỗi buồn vô biên
Đáy tim chôn chặt nỗi niềm
Thế là hoàn tất, linh hồn trút hơi
Giê-su – Con Đức Chúa Trời
Xin thương tha thứ tội đời chúng nhân
Suốt đời quyết chí ăn năn
Nắng sầu sẽ hóa hồng ân soi đời

TRẦM THIÊN THU

CUỘC KHỔ NẠN

ĐÊM HOANG VU

Thầy nằm bất động trong mồ
Dấu đinh còn đó, ước mơ tan tành
Vòng gai còn máu dính quanh
Không gian u ám, buồn tênh lòng người
Thế là Thầy chết thật rồi
Chỉ còn ký ức một thời bên nhau
Bây giờ mới thấy lòng đau
Muộn màng rồi, chẳng có sầu nào hơn!
Xin ban lòng mến cho con
Giống như dầu ướp cho hồn thơm tho
Mong sạch sẽ tựa khăn kia
Giống như mộ đá, bốn mùa vững tin

TRẦM THIÊN THU

Lễ Rửa Chân ở một nơi còn nhiều nước mắt: TP Uzhhorod, Ukraina

No comments:

Post a Comment

Comment