Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

CA DAO TÂN THỜI

Dốt nát thì bị khinh
Thông minh thì bị ghét
Xuất sắc thì bị đì
Ngu si thì bị trách

Đói rách thì bị chê
Đam mê thì bị loại
Thất bại thì bị cười
Biếng lười thì bị oán

Không nói chê khó tính
Chuyện trò chê lắm điều
Tâm sự chê khoe mẽ
Im lặng chê khó chiều

Tại “cái tôi” ích kỷ
Người ta chẳng ưa nhau
Cứ chê trách đủ thứ
Cuộc sống đầy khổ đau

Chúa đã đặt trước mặt
Lửa và nước rành rành
Có cửa sinh, cửa tử
Thích gì tùy ý mình [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 15:16-17 – “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó.”

Chiều Kích Tình Yêu – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/chieu-kich-cua-tinh-yeu.html

CA DAO HOA

Nhiều hoa chung một bình thôi
Khác hương, khác sắc, nhưng vui chung bình
Chung bình thì phải chung tình
Mỗi hoa mỗi vẻ, hòa bình bên nhau
Màu nào thì cũng là màu
Hương nào cũng tỏa hương yêu dịu dàng
Nhưng luôn luôn phải coi chừng
Cái tôi nổi dậy, khoe khoang um sùm
Quỷ ma lợi dụng bất thần [1]
Khiến cho màu trắng hóa đen không ngờ
Tưởng là ánh sáng chói lòa
Nhưng lại chỉ là bóng tối mà thôi [2]
Bình hoa muôn sắc tuyệt vời
Tình yêu hiệp nhất Chúa vui chúc lành

TRẦM THIÊN THU

[1] Ep 4:27 – “Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!”
[2] Lc 11:35 – “Hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối.”

 Thói Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/thoi-oi.html

AN BÀI

Tóc đen hay tóc phai màu
Không ngoài Ý Chúa tối cao quan phòng
Bao nhiêu sợi, Chúa tỏ tường
Sợi còn, sợi mất, đều trong Ý Ngài
Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Người sung sướng, kẻ đau buồn
Nhiệm mầu tiền định, chẳng hên – xui gì
Phàm nhân không thể hiểu chi
Đừng khen người sướng, chớ chê kẻ nghèo
An bài mọi chuyện trước – sau
Cúi đầu tuân phục nhiệm mầu Ý Cha

TRẦM THIÊN THU

 Tản Mạn Âm Nhạc – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/tan-man-am-nhac.html

ÂM THẦM

Con chồn còn có hang
Con chim cũng có tổ
Mà sao không có chỗ
Cho Giê-su tựa đầu?

Chúa mà còn như vậy
Huống chi là đời con
Nhưng sao con ngần ngại
Những lúc sống cơ hàn

Dẫu biết ai cũng chết
Người giàu và kẻ nghèo
Buông xuôi hai tay trắng
Chẳng có gì đem theo!

Chúa ơi, xin nâng đỡ
Chuyến đời con âm thầm
Thuyền con nhiều sóng gió
Biết về đâu kiếp buồn?

Lòng con tĩnh mà động
Những cung trầm xuyến xao
Xuôi ngược đường năm tháng
Nghiêng bóng dáng liêu xiêu

Xin cho con gặp Chúa
Đậu bến Tình Yêu Ngài
Đá-cuội-con mòn mỏi
Chờ một giấc ngủ say…

TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Viết Lách – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/02/chuyen-viet-lach.html

ÂM NHẠC

Chỉ là bảy nốt mà thôi
Thiên hình, vạn trạng – nhạc, lời quyện nhau
Nốt trầm nối kết nốt cao
Vui – buồn, ngọt – đắng, ghét – yêu,... trong mình
Bảy cung tương tự thất tình [*]
Giảm – tăng, thứ – trưởng, rồi bình, giáng, thăng
Giống như cuộc sống muôn đường
Thăng trầm mấy thuở ngỡ ngàng phàm nhân
Bảy cung là bảy Hồng Ân
Chúa Trời tiền định tháng năm quan phòng
Xin Ngài chúc phúc, đỡ nâng
Giúp con dệt khúc yêu thương trọn đời

TRẦM THIÊN THU

[*] Thất tình là bảy cảm xúc của con người: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment