Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

ĐÚNG CHỖ

[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Đèn đốt rồi phải được đặt đúng chỗ
Có nghĩa là phải đặt ở nơi cao
Dưới thùng hay gầm giường không ai đặt
Chẳng phải là đèn đặt trên đế sao?

Bởi vì chẳng có gì che giấu mãi
Sớm hay muộn cũng sẽ được tỏ bày
Điều bí ẩn sẽ đưa ra ánh sáng
Tai nghe rồi phải cố thấm nhuần ngay

Đong đấu nào được đong lại đấu ấy
Thậm chí còn được ban cho nhiều hơn
Ai không có, cái đang có cũng mất
Ai đã có thì sẽ được cho thêm

Chúa đã đặt mỗi người một vị trí
Để sinh lợi cho mình và cho người
Phải là mình chứ không như người khác
Từ đời đời Chúa đã tiền định rồi

TRẦM THIÊN THU

THẮP SÁNG TÂM TRÍ
[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Có đèn phải thắp sáng lên
Thắp lên để sáng soi phần đúng – sai
Sự thật phải được tỏ bày
Giấu che, khuất tất là loài quỷ ma
Thẳng ngay thì chẳng sợ chi
Ai có nói gì, chẳng phải biện minh
Chính mình mãi mãi là mình
Nhiều người ủng hộ, tốt lành thật không?
Cho đi thì phải thật lòng
Chứ không tâng bốc, khoe khoang gì mình
Ranh ma là thói yêu tinh
Mưu mô, lừa bịp, tốt lành gì đâu?
Chúa không tính toán ít, nhiều
Mà Ngài muốn thấy tình yêu chân thành
Nhân danh Chúa để tôn mình
Khốn mình chứ chẳng ai giành mất đâu!
Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Xin cho con biết cao siêu Ý Ngài
Giúp con đừng ảo tưởng oai
Kẻo con khốn nạn đời đời mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

ĐÈN và ĐẤU
[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Một khi đèn đã được đốt
Đâu ai để nó dưới thùng
Hoặc để nó dưới gầm giường
Phải để trên cao cho sáng

Chẳng gì có thể giấu giếm
Bí ẩn sẽ được tỏ bày
Kim trong bọc lòi ra ngay
Hoặc ánh sáng sẽ soi thấu

Người ta thường đong bằng đấu
Để biết số lượng ít nhiều
Tình yêu ta dành cho nhau
Bao nhiêu thì Chúa biết hết

Lòng giả dối hay chân thật
Làm sao che giấu Chúa Trời?
Đấu nào mình đong cho người
Chúa đong lại bằng đấu đó

Có rồi sẽ được thêm nữa
Không có thì chẳng có chi
Cái có cũng bị lấy mất
Có tai thì hãy lắng nghe!

Đèn con, xin Ngài thắp sáng
Để soi lối bước cuộc đời
Tim con xin dằn lắc xuống
Đong đầy Tình Chúa, tình người

TRẦM THIÊN THU

ĐÈN ĐỜI CON
[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Đèn con khi tỏ, khi mờ
Bởi vì dầu cạn nên tù mù thôi
Xin thương khêu sáng, Chúa ơi!
Cho con xin chút dầu đời đức tin
Đèn con, xin thắp sáng lên
Đặt ở chỗ cần theo Ý Chúa luôn
Con không thể giấu linh hồn
Bởi vì Chúa biết mọi phần mười mươi
Đèn đời con sáng nhờ Ngài
Chỉ mong thắp sáng Ý Trời sớm khuya
Khi đèn con sắp lu mờ
Xin che gió kẻo tắt đi, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

ĐÈN ĐỐT ĐẤU ĐONG
[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]

Đèn đốt để sáng soi
Phải đặt nơi cao nhất
Không lẽ để dưới đất
Nó soi sáng cho ai?

Chúa là ánh sáng thật
Đến diệt trừ tối tăm
Vì tội lỗi bao trùm
Nên loài người mê muội

Xin khai sáng đời tối
Mở mắt đui, mắt mù
Mở tai điếc, tai ù
Mở tấm lòng chai cứng

Đấu để đong, để đựng
Xin lắc đầy thương yêu
Để rồi lại tặng trao
Chứ không thể vị kỷ

Con khát khao, lạy Chúa!
Xin dạy con biết soi
Biết trao tặng cuộc đời
Những gì con lãnh nhận

Khôn không khéo hóa khốn
Khốn tự nhận hóa khôn
Cái có chỉ là không
Cái không lại thành có [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] “Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.” (Thánh LM TS Tôma Aquinô)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment