Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

BỐN LOẠI ĐẤT

[Niệm ý Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15]

Một cõi đời nhưng có bốn loại đất
Hạt gieo vào tùy loại đất rất nhiều
Hạt gieo vào chắc chắn là giống tốt
Chứ chẳng ai gieo hạt giống xấu đâu

Ven Biển Hồ, một đám đông tụ họp
Chúa Giê-su phải xuống thuyền mà ngồi
Ngài đã dùng dụ ngôn mà dạy họ
Chuyện Gieo Giống là nói về Hạt Lời

Một loại giống rơi vào bốn loại đất
Chim cướp hạt rơi xuống trên vệ đường
Còn hạt rơi vào đất cằn sỏi đá
Nảy mầm rồi nhưng nắng đốt chết luôn

Có hạt rơi vào nơi bụi gai góc
Nó chết nghẹt vì gai góc mạnh hơn
Nó èo uột, không sinh hoa kết quả
Nó có mọc mà cũng chỉ như không

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt
Nó nảy mầm và phát triển lớn lên
Nhiều dưỡng chất, nó sinh hoa kết quả
Hạt ba mươi, sáu mươi, và một trăm

Mảnh đất hồn mỗi người đều khác biệt
Đất sỏi đá vì nông nổi nhất thời
Còn những kẻ là đất có gai mọc
Mê vinh hoa phú quý, thích sự đời

Còn những ai là người như đất tốt
Đó là người nghe lời và tiếp thu
Rồi sinh hoa kết quả nhờ ơn Chúa
Họ sinh hoa kết quả dẫu sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

HẠT NHỎ HẠT TO
[Niệm ý Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:10-15, 18-23; Lc 8:9-15]

Chúa bắt đầu giảng dạy
Dọc theo ven Biển Hồ
Chúa trên thuyền, dưới biển
Đám đông ở trên bờ

Dụ ngôn người gieo giống
Chúa đã kể lúc này
Lời Chúa ban sự sống
Dành cho bất kỳ ai

Vệ đường hạt rơi xuống
Chim chóc ăn mất liền
Nghe Lời nhưng mất hết
Kẻ cướp là Sa-tan

Hạt rơi trên sỏi đá
Nhưng nắng làm chết khô
Nghe Lời và thích thú
Vấp ngã lúc gian nguy

Hạt rơi nơi gai góc
Không đủ sức sinh hoa
Mê vinh hoa phú quý
Lời chẳng kết quả gì

Hạt rơi nơi đất tốt
Lớn lên và sinh hoa
Kết quả ngon trái ngọt
Lợi ích thật bất ngờ

Hai phần hồn và xác
Luôn giành giật, giằng co
Dù hạt to hay nhỏ
Xin lợi ích sinh ra

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI GIEO
[Niệm ý Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15]

Đời người là cuộc đi gieo
Hạt to – nhỏ, hạt tin yêu… mọi miền
Gieo xa rồi lại gieo gần
Cho Hạt Lời Chúa nảy mầm thành cây
Cứ gieo mọi lúc, suốt ngày
Gieo không ngừng bước, ngừng tay khi nào
Dù mưa hay nắng vẫn gieo
Bốn mùa liên tiếp, chẳng bao giờ ngừng
Đất thì tùy chốn, tùy vùng
Khô cằn, màu mỡ, quyết không nản lòng
Phải vun xới, tưới chăm luôn
Kiên trì sẽ thấy mầm lên bất ngờ
Thành cây rồi vẫn phải lo
Cho cây sinh trái bốn mùa, quanh năm
Đời gieo chẳng chút an nhàn
Phải luôn cố gắng vì gian truân nhiều
Cầu xin ơn Chúa dạt dào
Mưa thiêng tưới gội – cây cao, nhánh dài

TRẦM THIÊN THU

GIEO ĐỜI
[Niệm ý Mc 4:1-20 ≈ Mt 13:1-23; Lc 8:4-15]

Mỗi người là hạt giống
Chúa gieo vào trần gian
Để từng ngày vươn lớn
Sinh hoa thơm, trái lành

Vệ đường hạt rơi xuống
Chim trời ăn mất liền
Như Sa-tan quấy phá
Nhẹ dạ nên cả tin

Nếu rơi trên sỏi đá
Nó vẫn mau mọc lên
Nhưng không đâm sâu rễ
Gặp khó thì nản liền

Nơi bụi gai rơi xuống
Hạt chết nghẹt thôi mà
Nhiều sự đời lo lắng
Chết vì bả phù hoa

Hạt rơi vào đất tốt
Sinh hoa quả tuyệt vời
Lợi ích nhiều hay ít
Vẫn không phí cuộc đời

Tai nghe ai cũng có
Nghe thì ai cũng nghe
Nhưng có điều rất khó
Là kết trái, đơm hoa

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Biết say mê Lời Chúa
Để đừng phải chết mòn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment