Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

BẤT XỨNG

[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-10]

Có một người đồng bàn nói với Chúa:
“Được dự tiệc Nước Chúa, thật phúc thay!”
Ngài nói rằng có người làm tiệc lớn
Và đã mời nhiều người dự tiệc này

Đến giờ tiệc, ông sai các đầy tớ
Mời họ đến vì cỗ bàn sẵn sàng
Nhưng mọi người nhất loạt bắt đầu kiếu
Họ viện cớ nhiều lý do rõ ràng

Người thứ nhất nói mới mua thửa đất
Và vì thế, họ cần phải đi thăm
Người khác nói năm cặp bò mới tậu
Và vì thế, họ phải đi thử liền

Người khác nói vừa mới cưới cô vợ
Thế nên bận, không thể đến được đâu
Người nào cũng có chuyện để viện cớ
Tiệc sẵn sàng nhưng chẳng có khách nào

Đầy tớ về và kể lại sự việc
Chủ nhà liền nổi giận và bảo rằng
Mau đi ra nơi công cộng, đường phố
Mời người đui mù, tàn tật, nghèo nàn

Đầy tớ theo lệnh chủ nhưng còn chỗ
Chủ bảo ra các đường xóm, đường làng
Ép người ta vào đầy nhà cùng ăn cỗ
Vì khách mời bất xứng với Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

 Dấu Chỉ Cánh Chung – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/07/6-dau-chi-thoi-canh-chung.html
 Dấu Chỉ Thời Cuối – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/dau-chi-thoi-cuoi.html

XIN KIẾU
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]

Xin kiếu là thoái thác
Từ chối một lời mời
Lý do có khi thật
Có khi giả dối thôi

Xin kiếu vì không muốn
Tránh né có nguyên nhân
Có thể vì bận rộn
Có thể vì sợ phiền

Thiên Chúa đãi Đại Tiệc
Muốn mọi người chung vui
Ai cũng nhận được thiệp
Ai đến, ai thoái lui?

Ðược làm con cái Chúa
Là diễm phúc lắm rồi
Nếu không quý ân huệ
Sẽ bị loại đời đời

Hằng ngày Tiệc Thánh Thể
Thiên Chúa vẫn ân ban
Vì phàm nhân yếu đuối
Luôn cần của ăn đàng

Thánh Thể là sức sống
Là sức mạnh nhiệm mầu
Ai siêng năng lãnh nhận
Sẽ được sống đời sau

Thiệp mời Chúa đã gởi
Mời dự tiệc Nước Trời
Ai đến được quà tặng
Là sự sống đời đời

Kiếu là từ chối khéo
Khéo dại, chẳng khéo khôn
BIẾT khác hẳn với HIỂU
Có hiểu mới không lầm

TRẦM THIÊN THU

 Điểm Kết Thúc Gần Kề – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/11/iem-ket-thuc-gan-ke.html
 Giáo Hoàng Cuối Cùng – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/giao-hoang-cuoi-cung.html

THIỆP CƯỚI NƯỚC TRỜI
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]

Mọi người đều nhận được
Tấm thiệp cưới Nước Trời
Cứ đến ăn miễn phí
Thiên Chúa chân thành mời

Được tham dự Tiệc Thánh
Thật diễm phúc biết bao!
Được trở nên công chính
Nhờ sức sống dồi dào

Ngày xưa Chúa đãi tiệc
Thịt béo và rượu ngon
Hết buồn, không ai khóc
Cùng hạnh phúc hân hoan [1]

Ngày nay Chúa đãi tiệc
Là Tiệc Thánh siêu nhiên
Bửu Huyết và Thánh Thể
Chiên Giê-su nhân hiền

Ăn uống Máu Thịt Chúa
Để được sống dồi dào
Được Tình Ngài ấp ủ
Và vĩnh sinh mai sau [2]

Nếu xa rời Thánh Thể
Chỉ thất bại mà thôi [3]
Không có Chúa Giê-su
Sẽ khốn khổ đời đời

TRẦM THIÊN THU
[1] Is 25:6-8 – “Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người.”
[2] Tv  23:6 – “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.”
[3] Thánh Lm Eymard (1811-1868, sáng lập Dòng Thánh Thể) – “Chúng ta chỉ chuốc lấy thất bại nếu chúng ta xa rời Thánh Thể.”

KIẾU BẬN
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]

Người ước muốn thì tìm ra phương cách
Người không muốn thì tìm ra lý do
Bận việc này, bận việc nọ, việc kia
Gọi là kiếu nhưng là từ chối khéo

Tiệc Nước Trời mời công khai, không giấu
Tùy ý đến hay không, được tự do
Quyền tự do cũng do Chúa ban cho
Tùy sử dụng, Ngài không hề ép buộc

Sống đời này mọi người đều tất bật
Kế sinh nhai luôn nặng trĩu đôi vai
Chẳng ngọt ngào mà chỉ thấy đắng cay
Nhưng không thể vì thế mà kiếu bận

Đời xuôi ngược, có kẻ mua, người bán
Như vòng xoay luân chuyển, đổi thay luôn
Phải như thế để cuộc sống canh tân
Không như nước ao tù mùi hôi hám

Người được mời thì kiếu bận không đến
Được vinh dự mà không muốn thì thôi
Vì vật chất đã chiếm giữ họ rồi
Họ muốn vậy chứ chẳng cần Tiệc Thánh

Lạy Thiên Chúa nhân từ và công chính
Xin giúp con biết phân định rạch ròi
Con kém cỏi, thua thiệt, chẳng bằng ai
Xin Ngài thương, đừng nỡ lòng xua đuổi!

TRẦM THIÊN THU

 Chuông Điểm Giờ G – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/gio-g-iem-chua.html
 Giờ G Đã Điểm Chưa? – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/gio-g-iem-chua.html

BẬN ĐỜI
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]

Nghe Chúa nói về chuyện chỗ ăn tiệc
Một người khách được mời bày tỏ ngay:
“Được dự tiệc Nước Chúa thì phúc thay!”
Chúa kể một dụ ngôn cho họ biết

Có người kia làm bữa tiệc lớn thật
Và ông đã cho mời rất nhiều người
Chẳng bao lâu giờ khai tiệc đến rồi
Ông sai người đi mời thực khách đến

Nhưng người ta xin kiếu vì mắc bận
Người thì mới mua đất, phải đi thăm
Người thì mới tậu bò, phải thử liền
Người thì mới cưới vợ, không thể đến

Đầy tớ về, kể lại, chủ nổi giận
Bảo họ đi ra các nơi trong thành
Bất kỳ ai cũng đưa họ đến nhanh
Dù nghèo khó, đui mù, hay tàn tật

Đầy tớ đi, theo lệnh chủ mời hết
Nhưng có nhiều bàn tiệc chỗ vẫn còn
Chủ bảo ra các đường sá xóm thôn
Ép người ta vào đầy chỗ bàn tiệc

Có nhiều người được mời, được là khách
Mà chủ đã mời mọc từ trước kia
Thế nhưng họ coi thường mà khinh chê
Nên sẽ không có ai được dự tiệc

Vì ham hố, tham lam lợi trước mắt
Mà làm ngơ những gì lợi đời đời
Xác và hồn là hai phần liền đôi
Phần nào hơn mới là điều quan trọng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment