Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

HẮT BÓNG

Nắng chiều hắt bóng nghĩa trang
Lâm râm khấn nguyện kinh thương các hồn
Luyện Hình nơi ấy lặng thầm
Tĩnh mịch, u trầm, khắc khoải chờ mong

Khổ đau vì án phải mang
Nhưng là hy vọng Thiên Đàng vĩnh sinh
Thời gian ở chốn Luyện Hình
Như cuộc đại phẫu bằng tình xót thương

Cho linh hồn đẹp khác thường
Để mà xứng với vinh quang Nước Trời
Được chiêm ngưỡng Chúa đời đời
Chúc vinh Thiên Chúa muôn lời ca vang

Nắng chiều hắt bóng nghĩa trang
Gợi nhớ trong lòng thời điểm cánh chung
Là khi trần thế tận cùng
Là giây phút tận thế riêng đời mình

Cái ngày ấy chậm mà nhanh
Khiến người ta phải thất kinh hãi hùng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Thứ tha tội lỗi trót vương sinh thời

TRẦM THIÊN THU

Điệu Buồn Thánh Thiện – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/ieu-buon-thanh-thien.html

KHỔ QUA
“Oremus Pro Defunctis – Cầu Cho Người Quá Cố”

Khổ qua màu sắc xanh xao
Chứa đầy vị đắng bao điều sầu lo
Khổ qua nhưng sắc vàng hoa
Nay đời khổ quá, mai qua khổ đời
Khổ qua đắng miệng, đắng môi
Nhưng nhiều dưỡng chất làm người khỏe thêm
Lạ lùng vị đắng tính hiền
Đắng đời thập giá, ơn thiêng ngọt ngào
Một lần xin giã từ nhau
Vô ngôn nhưng chứa bao điều sẻ chia
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Đó là chính lúc khổ qua thật rồi
Lặng im mắt nhắm, tay xuôi
Mong được Nước Trời – phần thưởng Chúa ban

TRẦM THIÊN THU

BÍ MẬT LUYỆN NGỤC

HỒNG ÂN LUYỆN HÌNH

Thu vàng nhạt nắng hoàng hôn
Nhớ hồn nơi Luyện Hình đền tội xưa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Cho hồn mau được trở về Trời cao
Luyện Hình lửa nóng đốt thiêu
Khát khao gần Chúa, khổ đau vô cùng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Hồng ân đại xá mở đường lên mau
Luyện Hình là chốn khổ đau
Nhưng là hy vọng dạt dào xót thương
Được thanh luyện để tinh ròng
Trở nên xứng đáng vào trong Nước Trời
Nhờ lòng thương xót tuyệt vời
Linh hồn chắc chắn về Trời vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

 Kiếp Khốn Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/kiep-khon-kho.html
 Số Phận – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/so-phan.html

KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN

Không còn cảm thấy thất tình
Ai, lạc, ái, ố,... loanh quanh vui, buồn
Không còn cảm thấy cô đơn
Không còn ghen ghét, oán hờn gì nhau
Không còn cảm thấy khổ đau
Dù sáng hay chiều cũng thế mà thôi
Không còn khen ngợi, chê bôi
Không còn lo sợ người đời cạnh tranh
Không còn biết cả chính mình
Không gian lặng lẽ, bóng hình như không
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Giúp sống thật lòng lúc sống với nhau
Hằng ngày sống trọn luật yêu
Cùng nhau dệt khúc ca dao cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

 Thánh Faustina Thăm Hỏa Ngục – https://youtu.be/35LTwF73-EE
 Chứng Tích Người Từ Hỏa Ngục – https://youtu.be/weeugbM5zFg
 Bằng Chứng Về Hỏa Ngục
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/10/bang-chung-ve-hoa-nguc.html

KHUẤT BÓNG

Biết tin người mới đi xa
Để về với Chúa từ bi nhân lành
Đã xong một cuộc lữ hành
Thôi đau khổ, hết loanh quanh gian trần
Kiếp người thao thức, phân vân
Vì đời cát bụi yếu mềm lắm thôi
Nhưng luôn tín thác Chúa Trời
Giàu lòng thương xót, đời đời từ nhân
Chỉ cần một thoáng ăn năn
Ngài liền đại lượng, ân cần thứ tha
Ngày xưa tướng cướp Dis-mas
Một lời xin lỗi, Chúa tha thứ liền [1]
Nay người từ biệt gian trần
Mai tôi cũng sẽ đồng lần vậy thôi
Vững lòng tin mến Chúa Trời
Nếu Ngài chấp tội, nào ai thánh hiền? [2]
Rồi ai cũng chết một lần
Bất ngờ Chúa gọi phải liền đi ngay
Thịt xương nhựa sống tràn đầy
Nay nằm yên lặng chẳng hay biết gì [3]
Trở về cõi xuất phát xưa
Chính là nơi chốn bụi tro ngày nào
Bàn tay chẳng kịp vẫy chào
Giọt nước mắt trào lần cuối rồi đi…

TRẦM THIÊN THU

[1] Lc 23:42-43.    [2] Tv 130:3.    [3] G 20:11.

 Vợ Người Chết – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/11/vo-nguoi-chet_22.html
 Người Khác Thường – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/05/nguoi-ong-khac-thuong.html

Đừng lo, đừng sợ, đừng buồn
Cứ kéo vĩ cầm mà hát cho vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment