Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

CA DAO MÙA HÈ

[Chữ IN HOA là tựa đề các ca khúc nhạc vàng xưa]

Tiếng ve đánh thức mùa hè
Mưa chiều như chuốt mượt mà ca dao
Chợt buồn chẳng biết bởi đâu
Thế nên ĐỪNG HỎI VÌ SAO TÔI BUỒN
Cuộc đời muôn nẻo gian trần
Có những đường gần, có những đường xa
Có đường dẫn tới phù hoa
Có đường dẫn tới bao la ân tình
Giữa đời trần thế lữ hành
Ngược xuôi muôn nẻo, bồng bềnh xuyến xao
Phượng ơi, nay BIẾT TÌM ĐÂU
Thế nên có kẻ xuyến xao HẠ BUỒN
PHƯỢNG BUỒN nên thấy cô đơn
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG hay buồn nhân gian?
Mùa hè cũng chịu hàm oan
Đôi dòng LƯU BÚT NGÀY XANH chưa nhòa
Đơn sơ thời TUỔI HỌC TRÒ
Kỷ niệm TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA ngọt ngào
Mơ cùng PHƯỢNG VỸ đỏ màu
Mùa hè như khúc ca dao lạ lùng

TRẦM THIÊN THU

 Sắc Phượng – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/sac-phuong.html
 Bâng Khuâng Mùa Thi – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/bang-khuang-mua-thi.html

KHOẢNG MÙA HÈ

Tứ thời bát tiết luân phiên
Hết Xuân sang Hạ khơi niềm bâng khuâng
Mùa Hè phủ vạt nắng vàng
Trần gian như cõi hồng hoang thuở nào
Cỏ khô nhăn nhúm buổi chiều
Mây buồn lững thững trôi vào hoàng hôn
Không gian tĩnh lặng cô thôn
Con chim nhẹ vỗ cánh buồn bay xa
Bồi hồi hoài niệm ngày xưa
Êm đềm tiếng sáo vi vu ru chiều
Ngày xưa giờ chẳng thấy đâu
Bồi hồi đếm bước xuyến xao khoảng Hè
Mồ hôi trong suốt nỗi lo
Lim dim xa ngái, ngu ngơ lòng người

TRẦM THIÊN THU

 Trong Veo Như Mưa – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/06/trong-veo-nhu-mua.html

ĐOẢN KHÚC HÈ

Mùa hè sóng sánh tiếng ve
Lung linh lụa nắng bộn bề không gian
Thôn nữ hong tóc dịu dàng
Tiếng gà trưa vọng cuối làng trầm tư
Hồn tôi lạc giữa vườn xưa
Bồi hồi ký ức lững lờ dòng sông
Xuyến xao niềm nhớ nao lòng
Chuyến đời thao thức – Sóng buồn mênh mang…
Ghi-ta từng giọt xênh xang
Rơi vào ngày tháng ngỡ ngàng du ca
Mắt thơ dõi lối ngái xa
Cõi lặng mơ hồ dào dạt yêu thương
Tháng Năm choáng ngợp vô thường
Con đò bến cũ bâng khuâng gọi hè

TRẦM THIÊN THU

 Ký Ức Mùa Hè – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/05/ky-uc-mua-he.html
 Kỷ Niệm Mùa Sen – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/ky-niem-mua-sen.html

DÒNG LƯU BÚT

Ơi thân thương màu tím
Dòng lưu bút học đường
Nét chữ mang kỷ niệm
Một thời biết bâng khuâng

Học trò ngây thơ lắm
Những lời lẽ đơn sơ
Nhưng tình nghĩa vô hạn
Trao nhau bao ước mơ

Êm đềm khung trời nhỏ
Phượng rung cánh dịu hiền
Vô thường màu sắc đỏ
Mềm nhạc khúc ve êm

Phút chia tay ngần ngại
Giọt nào thoáng bâng khuâng
Lóng ngóng và vụng dại
Mắt nai tròn luyến thương

Mùa hè đi và đến
Như lời hát ca dao
Ngọt ngào niềm thương mến
Chợt một chút xuyến xao

Bịn rịn nhau rất lạ
Thiết tha như buổi chiều
Trao nhau vài dòng chữ
Kỷ niệm đẹp biết bao!

Làm sao ai không nhớ
Ngày tháng vui vô bờ
Dẫu đôi lúc hờn giận
Vì những chuyện vu vơ

Bao kỷ niệm yêu dấu
Mãi khắc ghi đáy lòng
Thời áo trắng kỳ diệu
Một thời thật dễ thương

TRẦM THIÊN THU

 Ngày Xưa – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/ngay-xua.html

ĐIỆU THỨC MÙA HÈ
[Chữ IN HOA là tựa đề ca khúc nhạc vàng xưa]

Ve sầu kêu tiếng HẠ BUỒN
Hay là tiếng khóc HẠ THƯƠNG nhớ gì?
Râm ran VE GỌI TIẾNG HÈ
DƯ ÂM NGÀY CŨ, nhớ MÙA CHIA TAY
HƯƠNG MÙA HẠ vẫn còn đây
Nhưng chẳng còn ngày TUỔI HỌC TRÒ xưa
LỬA MÙA HẠ đốt vần thơ
BA THÁNG TẠ TỪ, mưa nắng vấn vương
Nhớ ngày NIÊN HỌC SAU CÙNG
Xa xôi nhưng vẫn nhớ thương một thời
CÁNH THƯ MÙA HẠ gửi người
Kỷ niệm một thời LƯU BÚT NGÀY XANH
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG chân thành
Buồn mà lại thấy lòng mình vẫn vui

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment