Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

ĐẾM CỌP

Mặc dù Cọp rất dữ dằn
Thế nhưng nó vẫn thương con nó nhiều
Mặc dù Hổ dữ rất liều
Chẳng hề sợ phải đối đầu đối phương
Mặc dù Hùm rất hung hăng
Nhưng khi yếu thế phải nhường bước thôi
Chúa Sơn Lâm – Ông Ba Mươi
Dữ dằn cũng chẳng bằng người ác đâu
Ác nhân bất chấp mọi điều
Hống hách làm liều, hại bất cứ ai
Sẵn sàng hạ sát thẳng tay
Mẹ cha, con cái, người ngoài, bạn thân,…
Vẫn thường thấy ở gian trần
Việt Nam cũng có, chẳng cần đâu xa
Hổ kia đâu phải quỷ ma
Cớ sao người hóa ác như quỷ thần?

TRẦM THIÊN THU
Nhâm Dần – 2022

✽ Dấu Ấn Mùa Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/01/dau-mua-xuan.html
▷ Vấn đề quan trọng là “dấu chấm than” dưới bài thơ Xuân mới là “chuyện” đáng quan tâm!
    https://tramthienthu.blogspot.com/2019/01/oi-xuan.html

CUỐI NĂM

Cuối năm tản mạn đôi dòng
Như trải tấm lòng thao thức suy tư
Cuộc đời một khoảng-thực-hư
Giã từ năm cũ, đón chờ tân niên
Cuối năm chợt thấy mình điên
Không cười, chẳng khóc, mình ên âm thầm
Lặng ngồi như điếc, như câm
Giã từ năm cũ, đón Xuân mới về
Cuối năm suy nghĩ bộn bề
Hoa Mai lí lắc nở khoe sắc vàng
Bướm bay, én lượn dọc, ngang
Người người hớn hở vang vang nói, cười
Chợt thương người phải lệ rơi
Xuân về sao chẳng thấy vui, nặng sầu
Còn bao nhiêu kẻ khó nghèo
Có ai chia sẻ niềm đau nỗi đời?
Lạy Ngôi Hai, Đấng làm người
Xin thương xót những mảnh đời lầm than

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG CUỐI NĂM

Trăng mờ treo giữa trời cao
Cuối năm trăng lặng lo âu điều gì?
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Dẫu trăng là Nguyệt, Hằng Nga vẫn buồn
Trăng khuya chênh chếch cô đơn
Sáng mờ huyền ảo lạnh cơn nỗi niềm
Tròn thương, khuyết nhớ cuối năm
Trăng nằm đơn độc xa xăm cuối trời
Cái gì cũng có một thời [*]
Biết bao chuyện để con người băn khoăn
Trăng như mắt của trời đêm
Dõi miền thăm thẳm u trầm hồn khuya
Lòng thương xót Chúa bao la
Cuối năm xin Chúa thứ tha lỗi lầm
Trăng đời con vẫn âm thầm
Xin Ngài khơi sáng để tôn vinh Ngài

TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 3:1-8.

TRĂNG TRÒN CUỐI NĂM

Trăng tròn lần cuối rồi đây
Khuyết đợi tròn đầy ngày tháng sang năm
Tết và Xuân chẳng hiệp vần
Thế mà vẫn mãi mãi cần có nhau
Cuối năm trăng sáng luyến lưu
Chạp đi, Giêng tới – thương yêu trọn mùa
Giao thừa mà chẳng có thừa
Mà vừa đủ để Tết về, Xuân sang
Không sang mà vẫn huy hoàng
Xuân nghèo cũng đủ Tết mừng gặp nhau
Trăng tròn vành vạnh ca dao
Sáng tươi Lời Chúa: “Hãy yêu nhau hoài” [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 13:34-35; Ga 15:12-17; 1 Pr 3:8; 1 Ga 3:11 và 23; 1 Ga 4:7, 11-12; 2 Ga 1:5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment