Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

CỌP CAY CÚ

Ma quỷ cứ rình rập
Nhân loại chẳng bình an
Dịch bệnh chực bùng phát
Tết vẫn đợi chờ Xuân

Con Cọp cũng cay cú
Đi xuống rồi đi lên
Kiếm mồi mà chẳng có
Vì kinh tế khó khăn

Cái bụng sôi ùng ục
Nhịn đói mấy ngày rồi
Cứ loanh quanh buồn bực
Uống nước lạnh cầm hơi

Cọp ốm nho ốm nhách
Tết mà chẳng thấy Xuân
Cọp hết đường hống hách
Chẳng còn hơi mà gầm

Loài người bị mắc dịch
Lặng lẽ Tết chào Xuân
Con Cọp cũng cay cú
Vì mất đường kiếm ăn

TRẦM THIÊN THU
Nhâm Dần mắc dịch – 2022

ĐẾM TẾT

Trẻ em háo hức chờ
Vui đếm từng tờ lịch
Xuân hân hoan đón Tết
Hồn nhiên những ước mơ

Thanh niên cũng mong chờ
Tết đến mừng Xuân mới
Tuổi mới thêm phấn khởi
Mong công toại danh thành

Người già cứ loanh quanh
Cũng mong Xuân, chờ Tết
Ước gia đình sum họp
Xuân hạnh phúc đầy nhà

Tết tây rồi Tết ta
Mọi người đều đếm Tết
Mỗi người đều đếm khác
Có người mừng, người lo

Tết nhỏ hay Tết to
Xuân về ai cũng Tết
Có người khỏe, người mệt
Đếm Tết, đếm tuổi đời...

TRẦM THIÊN THU

DƯA HẤU

Tròn tròn như chữ O
Xanh xanh là màu vỏ
Mà lòng lại thắm đỏ
Ngọt ngào vị quê hương

Bình dị mà khác thường
Mệnh danh là Dưa Hấu
Gợi nhớ chuyện hiếu thảo
Của chàng trai An Tiêm

Dưa Hấu cũng tính hiền
Ăn vào lòng mát rượi
Bên nhau đầu Xuân mới
Chia sẻ niềm yêu thương

Dưa Hấu ngọt như đường
Tròn căng mọng sức sống
Xanh xanh niềm hy vọng
Thắm đỏ tình thân thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment