Saturday, December 4, 2021

TÂM TƯ MÙA VỌNG

[Niệm ý Lc 3:1-6 ≈ Mt 3:1-3; Mc 1:2-3; Ga 1:19-23]

Gio-an rảo bước khắp nơi
Kêu gọi người ta sám hối
Bởi vì đời nhiều tội lỗi
Phải lo chấn chỉnh cho mau

Bớt điều xấu, thêm thương yêu
San bằng đồi núi kiêu ngạo
Sống thật chứ không sống ảo
Lấp hố sâu kỳ thị nhau

Hoang địa nào có xa đâu
Ngay trong lòng là khoảng lặng
Giữ sạch sẽ, tạo hoang vắng
Để nghe tiếng Chúa thì thầm

Biển đời có thể ầm ầm
Vì sóng không ngừng xô mãi
Sóng có thể rửa chất dại
Cho người ta được nên khôn

Đường lòng có chỗ nào cong
Phải kịp sửa cho ngay thẳng
Dù đời có mưa hay nắng
Chờ Chúa sẽ đến bất ngờ

Mong chờ mà chẳng ngu ngơ
Đêm ngày vẫn luôn tỉnh thức
Cuộc sống nhiều nỗi cơ cực
Đèn hồn thắp sáng đức tin

Thế nhân mắc dịch chưa yên
Tiếng chuông nhà thờ vẫn lặng
Phải chăng Chúa muốn Mùa Vọng
Lặng thinh chờ đợi Ngôi Lời?

Ngày xưa ôn dịch nhiều rồi
Nhưng chỉ vùng, miền ảnh hưởng
Ngày nay Cúm Tàu lan rộng
Gieo rắc tang thương toàn cầu

Xin Đấng Thiên Sai đến mau
Cứu nguy nhân loại tội lỗi
Chúng con thành tâm sám hối
Sẵn sàng mừng đón Ngài rồi

TRẦM THIÊN THU

DỌN ĐỜI
[Niệm ý Lc 3:1-6 ≈ Mt 3:1-2; Mc 1:3; Ga 1:19-23]

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa
Và sửa lối cho thẳng để Người đi
Uốn cho ngay mọi chỗ khúc quanh co
San bằng phẳng những chỗ còn lồi lõm

Đời thẳng thắn sẽ thỏa điều ước muốn
Tham-Sân-Si còn khúc mắc trong lòng
Có nghĩa là chưa chỉnh sửa cho xong
Cõi hoang vu thì làm sao Chúa đến?

Chúa công minh chẳng bao giờ trễ hẹn
Một là một và hai vẫn là hai
Dọn đời sạch, Thiên Chúa sẽ đến ngay
Cõi tâm hồn sẽ thành miền ân phúc

Nến lung linh, hoa nhiều màu lắm sắc
Điện chớp nháy quanh hang đá rất to
Thật mãn nhãn nhưng sao Chúa buồn so?
Bề ngoài đẹp mà bề trong xấu xí!

TRẦM THIÊN THU

Dọn Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/12/don-oi.html

CÁNH CHIM MÙA VỌNG

Chim lặng lẽ khép đôi cánh màu tím
Trầm ngâm đậu trên cành lá biếc xanh
Tím ăn năn, mong đợi Chúa tín thành
Niềm hy vọng vẫn xanh như lá biếc

Kiếp phàm nhân luôn ngưỡng vọng tha thiết
Vẫn ngày đêm khao khát Đấng Thiên Sai
Mau cứu độ, giải thoát kiếp đọa đày
Được bình an vui hưởng niềm hạnh phúc

Ôi, trần gian tham lam và áp bức!
Đau khổ này chồng chất đau khổ kia
Mỏi cánh chim bay miệt mài gần xa
Đến bao giờ con bay đến bên Chúa?

Lạy Giê-su, sớm khuya con mong nhớ
Thánh Danh Ngài, con cố gắng tôn vinh
Dẫu đôi khi con là kẻ bạc tình
Cánh đời con rã rời, không bay nổi

Con yếu đuối nên cần Ngài mau tới
Lạy Giê-su, Đấng giàu lòng xót thương
Xin tha thứ bao tội lỗi trót vương
Cúi xin Ngài nâng con bay lên mãi…

Cánh đời con tím sầu như sắp gãy
Nhưng con cố bay lên tìm gặp Ngài
Xin cứu vớt, muôn lạy Đấng Thiên Sai
Vì con cũng như cánh chim Mùa Vọng

TRẦM THIÊN THU

ĐẠI TU TÂM HỒN
[Diễn ý Is 40:3-5]

Trong sa mạc hoang vu
Hãy mở đường cho Chúa
Giữa đồng hoang vắng vẻ
Vạch lộ thẳng băng đi

Mọi thung lũng âm u
Hãy lấp đầy khoảng trống
Núi đồi phải bạt xuống
San cho thành đồng bằng

Cho Chúa Cả Thiên Đàng
Là Ngôi Hai Thiên Chúa
Đến viếng thăm tất cả
Các tội nhân chúng ta

Lòng thương xót bao la
Vinh quang Chúa tỏ hiện
Phàm nhân được yêu mến
Cùng thấy Chúa nhãn tiền

Nhân loại mong ngày đêm
Thấy trời mới, đất mới [1]
Chúng con tha thiết gọi
Lời “Ma-ra-na tha” [2]

Lạy Thiên Sai Giê-su
Cúi xin Ngài mau đến
Cứu chúng con thoát nạn
Khỏi nô lệ oan khiên

Xin đại tu tâm hồn
Khi mong đợi Ngài đến
Để phần nào xứng đáng
Đón mừng Chúa Giáng Sinh

TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Pr 3:13. [2] 1 Cr 16:22.

No comments:

Post a Comment

Comment