Wednesday, June 23, 2021

GIOAN TẨY GIẢ

Các ngôn sứ là “tiếng loa” kêu gọi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Như ở Việt Nam ngày xưa, mỗi khi làng xã có điều gì cần thông báo thì có “mõ làng” đi khắp nơi để thông báo.

Thời nay, xã hội văn minh hơn, người ta gọi là văn hóa thông tin, và phương tiện thông báo cũng tiện lợi và mau hơn nhiều. Các trang thông tin nhan nhản như sao sa – đặc biệt là Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Linkedin, Mix, Tumblr, Instagram,... Nếu không khôn khéo phân định, người ta dễ bị “bội thực thông tin,” và dễ bị lừa vì những tin rác, thậm chí có những trang có vẻ đạo đức nhưng thực ra chỉ là chiêu lừa đảo mà thôi.

Hơn bao giờ hết, câu “cẩn tắc vô ưu” thật là đúng và cần thiết – trước tiên là tự bảo vệ chính mình và không sa chước cám dỗ của ma quỷ đủ màu sắc: đỏ, xanh, vàng, tím,...

Kiểu giả hình của Pharisêu ngày xưa có vẻ còn đơn giản, dễ nhận ra. Ngày nay, kiểu giả hình tinh vi lắm – không chỉ đồ giả mà còn người giả: tín hữu giả, tu sĩ giả, giáo sĩ giả,...

Chân chất, mộc mạc, bụi đời, đơn sơ, giản dị,… như Gioan Tẩy Giả thì chắc chắn là người thật và việc thật, không sợ bị giả mạo.

TRẦM THIÊN THU


TỰ ÉP


Có những đường link giả

Chớ có dại click vô

Vì tò mò, thích thử

Mà khốn khổ bị lừa


Ma quỷ mưu mô lắm

Nó không nghỉ bao giờ

Kẻ xấu tinh vi lắm

Mưu chước như quỷ ma


Chữ F chứ không ép

Chỉ tại mình mà thôi

Cứ mê muội Facebook

Bao người bị hack rồi


Fake – vô số thứ giả

Fad – ưa thích lạ kỳ

Faint – chóng mặt, ngất xỉu

Foe – kẻ ác, kẻ thù


Những chữ F giản dị

Nhưng phức tạp, nhiêu khê

Chớ khinh suất, đùa giỡn

Kẻo “chết” vì u mê


Chúa căn dặn tỉnh thức

Kẻo sập bẫy quỷ ma

Tinh thần thì mau mắn

Thân xác thì nặng nề [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 26:41 – “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”

 Vũ Điệu Tội Lỗi – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/02/vu-ieu-toi-loi.html
 Quái Vật – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/quai-vat.html

ĐỪNG TƯỞNG

[Niệm ý Lc 13:1-5 & Ga 9:1-3]


Đừng thấy người bị ngã

Rồi tưởng mình sống ngay

Đừng thấy người bị khổ

Rồi tưởng mình gặp may


Đừng thấy người bị nạn

Rồi tưởng mình tốt lành

Đừng thấy người gặp hạn

Rồi tưởng mình công minh


Đừng thấy người khốn đốn

Rồi nghĩ họ bất nhân

Đừng thấy người tội lỗi

Rồi tưởng mình từ tâm


Đừng tưởng mình là sáng

Khi thấy người mù lòa

Đừng tưởng mình thánh thiện

Khi thấy người bê tha


Đừng tưởng mình khéo léo

Khi thấy người vụng về

Đừng tưởng mình nhân đạo

Khi thấy người vô tư


Chẳng ai là vô tội

Chẳng ai là nhân lành

Nếu mà không sám hối

Cái chết đáng thất kinh!


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment