Đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông là một nhạc sĩ ngoại giáo nhưng viết nhiều ca khúc nổi tiếng về giáng sinh. Ca từ ông viết rất có “mùi” Công giáo, nhất là ca từ ông viết trong “Ave Maria” của Schubert, ca từ rất rõ nét Công giáo, đặc biệt là ông yêu mến Đức Mẹ. Thật lạ lùng!
Trên bản nhạc Ave Maria, do ông soạn lời Việt, có ghi: tri ân Đức Mẹ Bình Lợi. Vậy là ông đã được ơn của Đức Mẹ.
Nhân dịp mừng Chúa giáng sinh, xin mời thưởng thức âm nhạc của ông – một nhạc sĩ tài hoa, một con người hiền lành và thực sự yêu nước Việt.
Phần I
Xin mời tham khảo một số bài cảm nhận âm nhạc của ông…
✽ Bóng Nhỏ Giáo Đường – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/12/bong-nho-giao-uong.html
✽ Đêm Thánh Huy Hoàng – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/12/em-thanh-huy-hoang.html
✽ Sắc Màu Giáng Sinh – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/sac-mau-giang-sinh.html
AVE MARIA – nhạc: Franz Schubert, lời Việt: Nguyễn Văn Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment