Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG

[Niệm khúc Lc 12:8-12]


Quý nhau thì mới nhìn nhau

Tin nhau rồi mới thấy yêu thật lòng

Không tin thì thấy bình thường

Thế nên chẳng cảm thấy thương yêu gì

Chuyện gần cũng có chuyện xa

Chuyện người liên đới chuyện ta đời thường

Trần Gian, Hỏa Ngục, Thiên Đường

Ba nơi vẫn có con đường dẫn đưa

Đối thần nhân đức có ba

Là Tin, Cậy, Mến như là ba chân

Kiềng ba chân phải nối liền

Rạch ròi, chính xác, phải cần tỏ ra

Tỏ ra không phải là khoe

Ly đầy thì nước tràn ra bên ngoài

Tuyên xưng Danh Thánh Chúa Trời

Đức tin sống động suốt đời tín nhân

Làm theo gợi hứng Thánh Thần

Tuyên xưng Thiên Chúa từ nhân muôn đời

Thánh Thần tác động sáng soi

Và cần can đảm sống Lời Chúa luôn


TRẦM THIÊN THU

HẠT BỤI SÁM HỐI

[Niệm khúc Lc 12:8-12]


Tội gì Thiên Chúa cũng tha

Chỉ cần sám hối thật thà, thành tâm

Thế nhưng phạm đến Thánh Thần

Thiên Chúa giam cầm, tội chẳng được tha

Tại sao lại chẳng được tha?

Bởi vì cố chấp, chẳng nghe Thánh Thần

Nên không sám hối ăn năn

Nghĩa là không muốn Chúa ân xá mình

Ai tuyên xưng Chúa nhân lành

Thì Ngài ban thưởng phúc vinh Thiên Đàng

Ai không cần Chúa xót thương

Thì Ngài chẳng ép, tùy lòng họ thôi

Bụi-tro-con, hạt nhỏ nhoi

Luôn cần có Chúa, xin Ngài đoái thương

Dẫu con tội lỗi ngập lòng

Nhưng xin sám hối, cầu mong Tình Ngài


TRẦM THIÊN THU


CHÚT KỶ NIỆM XƯA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment