Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

BỒI HỒI THÁNG BẢY

Bâng khuâng Tháng Sáu đi xa
Bồi hồi Tháng Bảy trở về giữa năm
Hướng Dương hoa nở vàng ươm [1]
Đón từng giọt nắng bên thềm trần gian
Tím màu Phi Yến thâm trầm [2]
Vấn vương kỷ niệm trong tim còn buồn

LỜI NÓI DỐI GIÁ TRỊ

Chắc chắn ai cũng biết rằng nói dối là điều không thể chấp – dù trong chuyện nhỏ, và lời chân thật luôn được đề cao. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã minh định: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có,’ ‘không’ thì phải nói ‘không.’ Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mt 5:37) Cái “gian” nhỏ sẽ dẫn tới cái “dối” lớn, và người ta ngụy biện đủ kiểu, hóa thành vô cảm mà “miễn nhiễm” với cái xấu. Rất nguy hiểm, lỗ nhỏ làm đắm thuyền!

VẤN ĐỀ BẠO LỰC TRONG GIỚI TRẺ

Cái gì cũng có nguyên nhân, chứ chẳng ngẫu nhiên hay tình cờ, nhất là đối với sự dữ – bởi vì Thiên Chúa nhân lành chỉ tạo nên những điều tốt đẹp mà thôi. Đừng bảo là thiên tai trong khi đó là nhân tai – chính mình gây tai họa rồi đổ lỗi cho Ông Trời.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

BÀI THUỐC DÂN GIAN

1. LÀM MẤT MỤN CÓC
Lấy lá tía tô vò ra lấy nước. Uống nước, lấy bã chà lên các mụn cóc, mụn sẽ khỏi ngay sau 2-3 lần.
2. LÀM TAN U CỨNG TRÊN BẮP THỊT
Khi tiêm (chích) vào bắp thịt trong một thời gian dài và liên tục, đặc biệt là tiêm kháng sinh sẽ dễ làm bắp thịt nổi những u cứng, làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ thuốc và làm đau khi tiêm chích.

5 NGÔI SAO SÁNG

VIVA CRISTO REY – VẠN TUẾ ĐỨC KITÔ.
Ngày 21-05-2000, ĐGH Gioan Phaolô II đã tuyên thánh 25 vị và các vị tử đạo trong cuộc chiến đẫm máu Cristero xảy ra tại Mễ Tây Cơ. Đa số các vị thánh này là linh mục Công giáo. Có 6 linh mục là thành viên của Hiệp Sĩ Đoàn Columbus (Knights of Columbus – với 4 nguyên tắc căn bản là Bác Ái, Hiệp Nhất, Huynh Ðệ, và Ái Quốc). Trong số đó có 3 linh mục còn rất trẻ, chưa được 30 tuổi.

LỜI GIÓ KHÓ GIỮ

“Con người phải chịu hậu quả lời mình nói và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả.” (Cn 18:20-21)

Gió bay bất cứ nơi nào
Làm sao giữ chặt nó vào trong tay?
Đừng tưởng lời nói gió bay
Bay đâu chẳng thấy, bay ngay vô mình!
Nói ra – lời chẳng vô tình
Bởi vì ý tưởng thành hình bên trong

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

ĐƯỜNG ĐỜI LỐI SỐNG

[Niệm ý Lc 9:51-62 ≈ Mt 8:18-22]

Mỗi người chỉ một cuộc đời
Đường đời cũng chỉ một thôi, chẳng nhiều
Thế nên không thể sống liều
Vì luân hồi chẳng có đâu mà chờ
Đường đời là chuyến gần – xa
Theo từng nhịp thở bước đi không ngừng

ĐỜI GIẢ

Những lợi lộc vật chất
Những tình cảm nhất thời
Khiến ù tai, mờ mắt
Làm ngơ Chúa gọi mời

Càng văn minh hiện đại
Con người như dại hơn
Chứ chẳng khôn hơn trước
Ranh mãnh và dối gian

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

QUYỀN LỰC YÊU THƯƠNG

[Niệm ý Mt 8:5-17 ≈ Lc 7:1-10]

Có ông quyền thế hơn người
Thế nhưng lại chẳng ra oai bao giờ
Lòng thương được thể hiện ra
Lo cho đầy tớ ở nhà bị đau
Ông tìm Chúa để van cầu
Chúa Giêsu muốn đến mau, cứu liền

GÓC ĐỜI


Góc đời bé nhỏ lặng thầm
Nhưng hồng ân Chúa đầy tràn góc riêng
Góc đời bé nhỏ vô duyên
Nhưng Thiên Chúa chẳng bỏ quên bao giờ

SỐNG CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Theo đề nghị của Thánh GM Josemaría Escrivá (1902–1975, Tây Ban Nha), giao tiếp với thế giới vô hình là điều rất tốt nếu chúng ta chú ý vào từng ngày trong tuần.
CHÚA NHẬT – KÍNH THỜ CHÚA BA NGÔI

SỐNG ĐỜI THƯỜNG

Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng? Bạn có thể mơ ước viết sách hay, trở thành nhà hoạt động hoặc anh hùng. Tất cả chúng ta đều mơ mộng. Có thể chúng ta đang muốn điều gì đó tốt đẹp hơn những gì chúng ta đang có hoặc có thể là để thoát khỏi cuộc sống đời thường có vẻ quá bình thường này, chẳng có gì đặc biệt hoặc khác lạ.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

ĐỜI CÙI

[Niệm ý Mt 8:1-4 ≈ Mc 1:40-45; Lc 5:12-14]

Con một đời dơ bẩn
Lem luốc cả tấm thân
Bẩn tà tâm, hờn giận
Lem luốc cả tâm hồn

THEO

[Niệm ý Lc 9:51-62 ≈ Mt 8:18-22]

Có quyền thì chớ làm phiền
Dùng quyền tùy tiện theo riêng ý mình
Quyền là để tỏ ân tình
Giúp cho người khác được bình an hơn
Có người muốn bước theo liền
Theo Chúa, được quyền, oai vệ biết bao!
Chúa rằng chồn có hang sâu
Con chim có tổ trên cao làm nhà

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

CẦU CHÚA CHIÊN

[Niệm ý Lc 15:4-7 ≈ Mt 18:12-14]

Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Hậu
Tìm chiên lạc khắp chốn dẫu ngày đêm
Để lại đó bầy chiên cả trăm con
Tìm cho được chỉ một con bị lạc

HƯỚNG ĐỜI

[Niệm ý Mt 7:21-27 ≈ Lc 6:46-49]

Vào nhà thờ rất khiêm cung
Nhìn thấy rõ ràng phong cách đức tin
Ra nhà thờ thấy khác liền
Tín nhân chẳng khác thường nhân điều gì

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

NGẮM HOA ĐẾM ĐỜI

“Đừng tâm sự với bất cứ người nào, đừng tưởng làm như vậy là người ta thích.” (Hc 8:19)

Ngắm hoa, ngắm sắc, ngắm màu
Đếm hoa, đếm cánh – đếm sầu, đếm vui
Đếm đời, đếm tuổi ngậm ngùi
Buồn nhiều, vui ít, chơi vơi tháng ngày
Đếm xuôi, đếm ngược đời này
Ngắm bằng lăng tím nhẹ lay gió đời

SỰ THẬT MẤT LÒNG

Sự thật luôn cần thiết nhưng đôi khi lại khiến người ta mất lòng vì sự thật quá rõ ràng, nhất là khi sự thật đó “phơi bày” sự xấu xa nào đó... Vì thế, đôi khi người ta có sự mặc cả với nhau. Mặc cả có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Có lúc nên mặc cả, nhưng có lúc không nên mặc cả.

DÁM NHỎ BỎ TO

“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30)

Dám nhỏ là can đảm
Bởi ai cũng muốn to
Thích sáng ngời, nổi trội
Mấy ai chịu lu mờ?

Dám nhỏ là mạnh mẽ
Lặng lẽ đâu dễ gì
Ai cũng thích khoe mẽ
Mấy kẻ không thích to?

Sinh ra ai cũng nhỏ
Lớn lên ai cũng to
Đức tin lớn hay nhỏ
Đó là điều đáng lo

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

LỐT ĐỜI

[Niệm ý Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]

Coi chừng ngôn sứ giả
Sói dữ đội lốt chiên
Coi chừng táo hóa chất
Ăn vô chắc chắn điên

SỐ LẠ

[Suy tư Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-13]

Năm ngàn người no nhờ năm chiếc bánh
Một chiếc bánh đãi cả một ngàn người
Năm ngàn người ngon miệng với vị cá
Hai con cá thơm mùi lạ tuyệt vời

Giả sử mà ghép lại hai con số
Năm và hai trở thành năm mươi hai
Tổng số tuần vừa đủ một năm dài
Ba trăm sáu mươi lăm ngày vừa đủ

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

PHÉP TÍNH CỦA CHÚA

Chúa CỘNG hết mọi người
Mối yêu thương liên kết
Không loại TRỪ ai hết
Dù chiên lạc một con

Tội nhân biết ăn năn
Chúa NHÂN từ tha thứ
Chúa đại lượng CHIA sẻ
Chính Thánh Thể của Ngài

Ai đói được no ngay
Hằng ngàn người vui thỏa
Kỳ diệu hai phép lạ
Chúa nuôi dưỡng ngàn dân [*]

MA LỰC

Vì của cải mà sinh ra cãi vã
Tình thân thuộc cũng không thể gần nhau [1]
Vì vật chất mà tội lỗi thêm nhiều
Người mà lại cắn xé nhau như thú [2]

Không đua đòi là động thái rất khó
Vì người ta rất dễ sống a dua
Lo sợ mình không có của để khoe
Cố làm giàu, bất chấp mọi thủ đoạn

DARWIN RAMOS – CẬU BÉ ĂN XIN TRỞ THÀNH NHÀ THẦN BÍ


Darwin Ramos sinh tại khu ổ chuột của TP Pasay, ngoại ô Manila, Phi Luật Tân. Cậu được đặt tên Darwin Ramos ngày 17-12-1994. Gia đình cậu sống nghèo khổ, người mẹ là thợ giặt, còn người cha nghiện rượu. Khi Darwin đủ khôn lớn, người cha bắt cậu và đứa em gái Marimar đi bới rác kiếm đồ bán. Hai anh em không được đi học.
Lúc 5 tuổi, Darwin có gì đó khác thường về sự phát triển. Người mẹ thấy con trai vấp ngã và nhận thấy chân con có vẻ yếu. Cơ bắp cứ yếu dần, và rồi cậu không thể tự đứng được.

CÓ THỂ và KHÔNG THỂ

Cuộc sống có nhiều mối liên kết giữa vật chất và tinh thần, có loại CÓ THỂ và có loại KHÔNG THỂ. Có lẽ thứ “rắc rối” nhất là vật chất, tiền bạc, bởi vì “cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.” (1 Tm 6:10) Người ta nói rằng “Tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là nỗi lo của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân,” và còn đủ thứ “là” khác nữa.

DẤU ẤN THÁNH NHÂN

Có mối quan hệ đặc biệt giữa ĐGH Gioan Phaolô II và Mẹ Teresa, một tình bạn hữu thánh thiện. Ký giả uy tín George Weigel đã mô tả Mẹ Teresa là “sứ điệp con người” (person-message) cho thế kỷ XX.
ĐGH Gioan Phaolô II và Mẹ Teresa, hai con người của thế kỷ, cùng nhau làm nên lịch sử và biến đổi lịch sử. Đó là hai vị khách hành hương của hòa bình, yêu mến Thiên Chúa và con người, nâng đỡ người nghèo và những người bị ruồng bỏ, thúc đẩy sự tự do và phẩm giá của con người.

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

CHÌA KHÓA với THANH GƯƠM

(Nhị Vị Tông Đồ Phêrô và Phaolô)

Chiếc chìa khóa đức tin
Giản dị và bé nhỏ
Nhưng có sức kỳ lạ
Mở được Cửa Nước Trời

ĐỜI LO

[Niệm ý Mt 6:24-34]

Làm người ai lại chẳng lo
Không lo thì đúng là ngu si rồi
Không điên thì cũng là tồi
Sống thừa xã hội, đáng người chi đâu!

CHỊU THU PHỤC

Chúa Giêsu căn dặn: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9:37) Phêrô là một trong những người đầu tiên được mời gọi đi theo Ngài, và ông đã bỏ tất cả để theo Ngài. Dấu hiệu ơn gọi là có Đức Tin mạnh mẽ và đúng đắn – như Ápraham được Thiên Chúa kêu gọi. Đức Tin đó đơn giản và rõ ràng, nhưng quan trọng.

ĐONG TÌNH

“Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó.” (Mt 6:21 ≈ Lc 12:34)

Công danh, sự nghiệp, bạc tiền,...
Chỉ là tương đối – nay còn, mai không
Giống như yến tiệc rất ngon
Ăn vô có chắc ngon hơn dưa, cà?
Trần gian một thoáng mau qua
Sang – hèn, khôn – dại, cũng về tay không

THÁNH PIÔ X

Chúng ta biết Thánh GH Piô X, nhưng cuộc đời ngài có một khởi đầu rất khiêm nhường, ngài đã phản ứng khi được gọi là hồng y với vẻ lo lắng, sợ hãi và e ngại. [Ghi chú: câu “Omnia instaurare in Cristo – Canh tân mọi sự trong Đức Kitô” là khẩu hiệu của ĐGH Piô X.]
Tên đầy đủ của ngài là Guiseppe Melchiorre Sarto (Guiseppe là Joseph – Giuse), nhưng gia đình thường gọi là Bepi. Ngài sinh ngày 02-06-1835, tại một ngôi làng nông nghiệp nhỏ gần Riese, Ý quốc. Người cha là bưu tá, người mẹ là thợ may. Gia đình có 9 người con, cậu Sarto là con cả. Lúc 11 tuổi, Sarto cho người cha biết mình muốn trở thành linh mục.

LỊCH SỬ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) mà Nữ tu Faustina Kowalska đã nhận từ Chúa Giêsu không chỉ hướng dẫn Chị phát triển cá nhân về đức tin mà còn phát triển điều thiện về con người. Chúa Giêsu muốn có tấm hình vẽ y như Nt Faustina đã thấy, và linh ảnh này được tôn kính lần đầu tiên tại nguyện đường nhà dòng của Nt Faustina, rồi lan truyền khắp thế giới. Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu Nt Faustina mà yêu cầu cả những người khác: “Hãy khuyến khích các linh hồn lần chuỗi LTX mà Ta trao cho con.”

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

THÁNH THỂ THƯƠNG XÓT

Bí Tích Thánh Thể được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ Thương Xót, thiết lập. (Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25) Thánh Thể cũng là nguồn sống dồi dào của Giáo Hội – trong đó có mỗi tín nhân Công giáo chúng ta.

LỜI KINH Ý NGUYỆN

[Niệm ý Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:2-4]

Chưa xin, Chúa đã biết rồi
Biết rõ mỗi người cần những thứ chi
Điều gì tốt, chẳng hiểm nguy
Chúa quan phòng hết, Ngài lo liệu rồi
Thế nên đừng có lôi thôi
Lắm điều lải nhải, lắm lời thở than

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

LÒ LỬA TÌNH YÊU

Trong Kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu, Giáo Hội xác định Thánh Tâm Chúa Giêsu là “lò lửa mến hằng cháy.” Lửa Thiêng Tình Yêu đó không ngừng cháy lên để sưởi ấm bất cứ ai đến nương náu. Trái tim là cơ phận rất đặc biệt trong cơ thể con người, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

TRẢ ĐỜI

Ngày xanh một thuở qua rồi
Bao mơ ước cũng xa rời tầm tay
Thời gian vẫn mãi tràn đầy
Chẳng thừa – thiếu, chẳng ngắn – dài. Còn nguyên!
Nhưng trần gian sẽ chẳng còn
Từ từ tận thế, dù gần hay xa
Thời gian trả lại ngày xưa
Vui buồn kỷ niệm, bây giờ bâng khuâng

CHỜ CHÚA TÁI LÂM

Chúa Giêsu sẽ trở lại, đích thân và hữu hình. Trong quyền năng và vinh quang, Ngài sẽ trở lại để hoàn tất cộng cuộc cứu độ và thiết lập Vương Quốc vĩnh hằng. Các Kitô hữu tin vào Kinh Thánh có thể không đồng ý một số chi tiết về thời cuối cùng, nhưng chúng ta có thể đồng ý điều này: Chúa Giêsu sẽ tái lâm.

TÌNH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, Nguồn Sống Thánh Thể
Xin cho con luôn biết đến với Ngài
Chân thành lãnh nhận Thánh Thể mỗi ngày
Để được Ngài ban dồi dào sự sống

Xin cho con khát khao và sốt sắng
Cảm nghiệm được Tình Chúa mãi bao la
Đã tự hiến, thương xót và thứ tha
Mặc dù con kiêu căng và ích kỷ

XÁC TAN HỒN LÀNH

Lăng trì, xử giảo, bá đao
Thiêu sinh, xử trảm,… làm sao sinh tồn? [1]
Sớm hay muộn cũng chết thân
Nhưng hồn bất tử vẫn còn vẹn nguyên
Chính linh hồn mới là cần
Còn thân xác chỉ là phần bụi tro
Tiền nhân Việt chẳng sợ gì
Xác thân là cát, hồn là tinh anh
Dù cho thân nát xác tan
Nhưng hồn thanh thản bay lên Cõi Trời

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

TẠ ƠN THÁNH THỂ

Tạ ơn Chúa chẳng chê con
Hôi tanh tội lỗi, muôn phần nhuốc nhơ
Vẫn luôn tha thứ, nhân từ
Trao ban Thánh Thể cho vừa xót thương

ĐỜI NHỎ BÉ

“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.” (Ga 3:30)

Có cái nhỏ mà to
Có cái to mà nhỏ
Có những điều giản dị
Mà lại quan trọng hơn

Có những điều bình thường
Mà lại rất khác lạ
Có những ý tưởng nhỏ
Mà thâm thúy, lạ lùng

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

LÁCH

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13:24 ≈ Mt 7:13-14)

Chắc chắn chẳng dễ gì
Khi đi vào cửa hẹp
Muốn vào phải cố lách
Mạnh mới có thể vào

SẮC SƯƠNG

Giọt sương lấp lánh lung linh
Trong veo giữa buổi bình minh mỗi ngày
Đẹp như mơ ước tràn đầy
Con tim ấp ủ mê say êm đềm
Mơ an bình cõi Việt Nam
Bao năm dân sống âm thầm lầm than

HỒNG ÂN SỰ SỐNG

Sự sống là tặng phẩm tuyệt hảo của Thiên Chúa trao ban cho muôn loài, cách riêng là đặc ân Ngài ban cho con người. Sự sống có vẻ đơn giản mà rất phức tạp, rất kỳ diệu. Biểu hiện dễ nhận thấy là hơi thở và máu. Trong máu của con người có 3 tỷ 100 triệu mẫu cặp hệ thống gen – mật mã của sự sống, trình tự ADN.

DỒI DÀO SỨC SỐNG

NƯỚC LÀNH, SỮA NGON – CHÚA TẶNG CHO THẾ GIỚI
BỬU HUYẾT, THÁNH THỂ – NGÀI NUÔI DƯỠNG LINH HỒN
Đó là ý tưởng trong sách Isaia, và cũng là lời mời gọi cuối cùng đối với dân xưa: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.” (Is 55:1) Câu tiếp theo như lời cảnh tỉnh chúng ta: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị.” (Is 55:2)

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

TÌNH THẬT

[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28, 32-36

Nắng mưa chỉ bởi một trời
Dù mưa hay nắng mọi loài hưởng chung
Người lành hay kẻ bất lương
Không hơn, không kém, phần dùng như nhau

THÓI ĐỜI

[Niệm ý Cn 14:20-21]

Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ
Người giàu sang có vô số bạn bè
Vì nghèo phải chịu hèn, ai cũng chê
Giàu thì tự nhiên sang, ai cũng khoái

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

PHẬN BỌT THÂN BÈO

[Niệm ý Kn 9:14-15]

Vốn là loài phải chết
Tư tưởng lại không sâu
Lý luận cũng không vững
Chuyện chẳng đâu vào đâu

Thân xác dễ hư nát
Làm trĩu nặng linh hồn
Cái vỏ bằng đất cát
Làm trĩu cả tinh thần

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

CẨN THẬN

[Niệm ý Mt 6:1-6, 16-18]

Thói quen cẩn thận là cần
Càng cần hơn đối với phần tâm linh
Chớ nên như kẻ giả hình
Thích phô trương để cho mình được khen