Saturday, June 22, 2019

MA LỰC

Vì của cải mà sinh ra cãi vã
Tình thân thuộc cũng không thể gần nhau [1]
Vì vật chất mà tội lỗi thêm nhiều
Người mà lại cắn xé nhau như thú [2]

Không đua đòi là động thái rất khó
Vì người ta rất dễ sống a dua
Lo sợ mình không có của để khoe
Cố làm giàu, bất chấp mọi thủ đoạn

Có nhiều thứ ma lực phải cố tránh
Kẻo có ngày nhận biết thì muộn rồi
Trái và phải – chỉ đơn giản thế thôi
Thế mà sao lại không hề dễ chọn

Lên và xuống – đường hẹp và đường rộng
Phải chọn một, không thể chọn cả hai
Được cái kia thì phải mất cái này
Muốn hay không thì cũng chỉ có một

Con đường nhỏ bao giờ cũng chật hẹp
Nên những người muốn vào đó không nhiều
Con đường rộng luôn thênh thang mọi chiều
Nên nhiều người thích rủ nhau vào đó [3]

Chúa Giêsu đi con đường khổ giá
Muốn theo Ngài chẳng có đường khác đâu
Phải đêm ngày tự chiến đấu rất nhiều
Mới thoát vòng lẩn quẩn đầy ma lực

TRẦM THIÊN THU
Chiều 22-6-2019
[1] St 13:5-9 – Bác Áp-ram và cháu Lót không thể ở chung.
[2] Mt 7:6 – “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em”.
[3] Mt 7:13-14 – “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

MÁY VI TÍNH SỐNG

Con người như máy vi tính
Chạy được hai hệ điều hành
Một hệ cơ bản: Thể lý
Một hệ nâng cấp: Tâm linh

Con người: Máy vi tính sống
Được cài đặt nhiều chương trình
Đôi khi bị “treo”, bất động
Bởi vì vi-rút hoành hành

Có những vi-rút dễ trị
Có những vi-rút “cứng đầu”
Đôi khi không đủ “bộ nhớ”
Hoạt động chẳng đâu vào đâu

Có khi cần phải Refresh
Có khi lại phải Cleaner
Hoặc là dọn dẹp, sắp xếp
Thậm chí cài đặt lại kìa

Đời người: Vi tính kỳ diệu
Hoạt động suốt cả ngày đêm
Có khi mạnh, có khi yếu
Đó là một lẽ tất nhiên

Và rồi có lúc phải sửa
Có thể do lỗi chương trình
Hoặc không hiểu tại sao đó
Khởi động lại là thường tình

Bill Gate được cả thế giới
Khâm phục, tán dương hết lời
Nhà sáng tạo Vi Tính Sống
Đó chính là Đức Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment