Friday, September 30, 2016

HOA KINH

“Không có ai lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày mà bị lạc đường. Đây là lời xác nhận mà tôi vui mừng ký nhận bằng máu của tôi.” (Thánh Louis de Montfort)

Lời kinh giản dị “Kính Mừng…”
Tháng Mười biệt kính Nữ Hoàng Mân Côi
Muôn người rộn rã vui tươi
Hoa Kinh tươi nở trên môi hằng ngày
Mừng Mẹ diễm phúc dư đầy
Xin thương xót kiếp đọa đày thân con
Tháng ngày lữ khách trần gian
Gieo neo khốn khổ, gian nan sớm chiều
Lo toan, trăn trở bao điều
Nhọc nhằn bao nỗi, lao đao bước đời
Cầu xin Mẹ đỡ nâng hoài
Vững Tin-Cậy-Mến không ngơi khi nào
Niềm vui Giáo hội dâng cao
Đức Tin đón mọi người vào hân hoan
Xin dâng Mẹ cả nhân gian
Mong mau hiệp nhất một niềm tin thôi

TRẦM THIÊN THU
Khai mạc Năm Đức Tin, 11-10-2012

 Từ Vòng Gai Tới Vòng Hoa
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/tu-vong-gai-toi-vong-hoa.html
 Say Mê Chuỗi Mân Côi
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/say-me-chuoi-mai-coi.html

HẠT TÌNH MÂN CÔI

Mân Côi thong thả hạt lần
Miệng cầu, trí niệm, linh hồn đầy ơn
Xin cho thế giới bình an
Cùng nhau vâng lệnh Mẹ truyền năm xưa [*]
Hạt tình nảy giữa mùa Thu
Vươn mầm nhân đức đẹp Mùa Mân Côi
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Xin cho tín hữu sống Đời-Xin-Vâng
Hạt nhân đức giữa đời thường
Hạt Vui, hạt Sáng, hạt Thương, hạt Mừng
Muôn người một ý, một lòng
Vườn Mân Côi sắc vô cùng lung linh

TRẦM THIÊN THU
[*] Ba Mệnh Lệnh Fátima – 1917.

No comments:

Post a Comment

Comment