Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

ĐỜI BÉ SỐNG NHỎ

Dễ gì mà chịu nhỏ đi
Vì ai cũng muốn mình to hơn người
Ếch kia thân nhỏ bé thôi
Mà lại cứ đòi bằng bác Bò to

Quyết tâm Ếch hít hơi vô
Để rồi cũng sẽ to như Bò liền
Nào ngờ bụng cứ to lên
Nổ tung cái bụng Ếch tan nát đời [1]

Lạ lùng có một con người
Ước mong được sống nhỏ nhoi phận hèn [2]
Nữ nhi mà chẳng yếu mềm
Qua “Đường Thơ Ấu” đi lên Nước Trời [3]

Tiên-sa Thánh nữ tuyệt vời
Cầu thay nguyện giúp cho đời tín nhân
Đơn sơ phong cách trẻ em
Để thành người lớn ở trên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

[1] Ngụ ngôn “La Grenouille Qui Veut Se Faire Aussi Grosse Que Le Bœuf” của Jean de La Fontaine (1621-1695).
[2] “Tôi vui thích được nhỏ bé.” (Thánh Thérèse de Lisieux).
[3] Luận án Tiến sĩ “Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng” của Thánh Thérèse de Lisieux.

 Bông Hoa Nhỏ Vĩ Đại – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/bong-hoa-nho-vi-ai.html
 Đại Tiến Sĩ Tình Yêu – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/10/ai-tien-si-tinh-yeu.html
 Khoa Học Tình Yêu – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/09/khoa-hoc-tinh-yeu.html

ĐÓA ĐƠN SƠ
“Nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18:3; x. Mc 9:37; Lc 9:48)

Chúa yêu mến những trẻ thơ
Chúng là những đóa đơn sơ, chân thành
Không hề giả dối, nói quanh
Có sao nói vậy, rành rành vậy thôi
Tiên-sa là đóa Hồng tươi
Dọc “Đường Thơ Ấu” cuộc đời trần gian [*]
Con đường ấy dẫn đi lên
Lên cao tới cõi siêu nhiên Nước Trời
Âm thầm làm việc nhỏ thôi
Nhưng lại tuyệt vời hiệu quả rất cao
Đó là liên lỉ nguyện cầu
Không cần phải bước đi đâu xa vời
Sớm khuya loan báo Nước Trời
Bằng chính những lời cầu nguyện thiết tha
Thật thà, thành tín, đơn sơ
Chính là điều Chúa Giê-su mới cần
Kiêu sa, khoác lác, ý thâm
Chúa Giê-su chẳng có thèm nhìn đâu!

TRẦM THIÊN THU

[*] Bí quyết nên thánh của Sœur Thérèse de Lisieux [1873-1897].

 Loài Hoa Bé Nhỏ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/09/loai-hoa-be-nho.html
 Loài Hoa Thấu Cảm – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/loai-hoa-thau-cam.html
 Thánh Têrêsa & Đường Nhỏ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/teresa-uong-nho.html

TƯ TƯỞNG của Hoa Hồng Nhỏ TERESA LISIEUX

1. Tôi vui thích được nhỏ bé.
2. Con là trái bóng, Chúa muốn đá đi đâu cũng được.

3. Ai vì yêu Chúa Giêsu mà nhặt một cái kim thì cũng đủ để cứu một linh hồn.
4. Bố thí không kể nhiều ít, bởi vì người có lòng yêu mến thì không tính toán so đo.

5. Khi tôi thực hiện việc yêu người, đó chính là Chúa Giêsu làm việc trong tôi.
6. Trẻ con chỉ cần chiếc thuyền nhỏ của nó chạy thuận lợi là được rồi. Chỉ cần hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa để thuyền thuận buồm xuôi gió là thành công rồi.

7. Thiên Chúa yêu chúng ta, ban ơn cho chúng ta mà hoàn toàn không cần chúng ta báo đáp. Tất cả những gì của chúng ta, ngay cả cái yếu đuối, Ngài cũng yêu.
8. Tình yêu không có giới hạn, sự nhiệt tình của tình yêu vượt qua mọi biên giới. Tình yêu không phải cái gì khác, mà là hoàn toàn hy sinh chính mình.

9. Hãy tin tưởng, và tin tưởng sẽ dẫn chúng ta tới tình yêu.
10. Nếu không có tình yêu, dù tất cả hành vi làm cho người ta kinh ngạc thì cũng là hư vô mà thôi.

 Giáo Lý Nhỏ của Bông Hoa Nhỏ – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/09/giao-ly-nho.html
 Vẻ Đẹp Trong Thời Đại Kỹ Trị – https://tramthienthu.blogspot.com/2024/09/ve-ep-ky-tri.html

 Người Bạn Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/nguoi-ban-gia.html
 Thương Tuổi Già – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/07/thuong-tuoi-gia.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment