Thứ Hai, 5 tháng 8, 2024

TRẤN AN

[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-56; Ga 6:16-21]

Người ta sợ vì Chúa không hiện diện
Khi biển đời nổi bão táp, phong ba
Các môn đệ sang bên bờ kia trước
Trời tối mà chẳng thấy Thầy Giê-su

Thuyền ra khơi, khó chèo vì ngược gió
Cố gắng chèo mà chẳng được bao xa
Khoảng canh tư, Chúa đi trên mặt biển
Các môn đệ hoảng hốt bảo là ma

Chúa trấn an: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Phê-rô muốn thử “đứng nước” xem sao
Chúa bảo đến, gió to khiến ông sợ
Bị lún nước, ông la: “Xin cứu mau!”

Khi bình thường thì ai cũng nói mạnh
Cứ tưởng mình có đức tin vững vàng
Đời sóng gió mới biết mình yếu đuối
Ngỡ vững vàng mà lại rất hoang mang

Xin ban thêm đức tin và sức mạnh
Để chúng con vượt qua được chính mình
Không nao núng khi gặp cơn thử thách
Đi xuyên qua đau khổ vẫn vững tin

TRẦM THIÊN THU

 Vấn Đề Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/07/van-e-uc-tin.html
 Đức Tin & Hành Động – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/05/uc-tin-hien-qua-hanh-ong.html

BIỂN HỒ DẬY SÓNG
[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-56; Ga 6:16-21]

Biển Hồ lặng lẽ như tờ
Bỗng dưng dậy sóng, bất ngờ cuồng phong
Các môn đệ sợ cuống cuồng
Gió này rất mạnh, khó lòng vượt qua
Nhìn nhau vừa sợ vừa lo
Lo chưa hết lại thấy ma hiện hình
Hình như ai cũng rùng mình
Biển Hồ sao lại khiếp kinh thế này
Tai nghe tiếng vọng: “Thầy đây!”
Tiếng ma sao giống tiếng ai vậy kìa!
Bạo gan cất tiếng Phê-rô:
“Nếu đúng Thầy thì cho con bước đi”
Chúa rằng: “Cứ đến đi mà!”
Phê-rô khoái chí bước đi đến Thầy
Nhưng rồi gió thổi muốn bay
Sóng gió thế này chỉ sợ chìm thôi
Phê-rô hoảng hốt: “Thưa Ngài
Xin ra tay cứu vớt đời con ngay!”
Chúa liền nắm lấy bàn tay
Nói rằng: “Tin kém nên hoài nghi luôn”
Biển đời cũng vỗ sóng luôn
Sóng ngầm cũng dữ, sóng cồn cũng nguy
Tin chưa bằng hạt li ti
Nên lòng chao đảo, có khi ngã lòng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Gia tăng tín lực đỡ nâng đêm ngày
Chúng con yếu đuối phận này
Xin thương tha thứ, lạy Thầy Giê-su!

TRẦM THIÊN THU

HOẢNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-56; Ga 6:16-21]

Rằng quen thì rất là quen
Mà sao vẫn lạ dù thân thiết nhiều
Thầy Giê-su, chẳng ai đâu
Mới vừa gặp chứ không lâu lắc gì
Vậy mà lại tưởng là ma
Khi Thầy trên nước từ xa lại gần
Nửa ngờ vực, nửa thấy tin
Phê-rô háo hức liền xin với Thầy
Cho đi trên nước biển đầy
Để đến với Thầy cho thỏa ước mong
Nhưng vừa đi được nửa chừng
Sóng vỗ chập chùng, hoảng hốt Phê-rô
Nguyên nhân là bởi nghi ngờ
Nên chìm dần xuống, vội la cứu liền
Thẳng thừng Chúa trách kém tin
Chúa kéo lên thuyền, ông mới hết nghi
Vững lòng tin mới hết nguy
Xưa sao, nay vậy, chẳng gì khác đâu
Biển đời sóng dịch dâng cao
Vững tin vào Chúa, nỗi sầu cũng vui
Đức tin là phải rạch ròi
Chứ không là chuyện hên – xui đời thường
Chúng con yếu đuối vô cùng
Xin Ngài cứu thoát khỏi vòng hiểm nguy

TRẦM THIÊN THU

 Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/uc-tin.html
 Đức Tin & Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/03/uc-tin-va-au-kho.html


CON CẦN CHÚA
[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-56; Ga 6:16-21]

Thuyền con xuôi ngược biển đời
Phong ba bão táp dập vùi ngày đêm
Xin Ngài đừng nỡ ngủ quên
Kẻo con không thể vượt con-sóng-đời

Sức con yếu lắm, Chúa ơi!
Vắng Ngài, con sẽ chết trôi ngay mà
Cúi xin thương xót, độ trì
Con luôn cần Chúa cứu nguy giữa đời

TRẦM THIÊN THU

 Đức Tin & Sống Đạo – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/uc-tin-va-song-ao.html
 Đức Tin & Việc Lành – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/08/uc-tin-va-viec-lanh.html

CHUYỆN BIỂN HỒ
[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-56; Ga 6:16-21]

Một mình Chúa lên núi để cầu nguyện
Các môn đệ lên thuyền vượt Biển Hồ
Vì ngược gió nên thuyền bị sóng xô
Khoảng canh tư, họ thấy một bóng trắng

Các môn đệ hoảng hốt và lo lắng
Họ sợ hãi la lớn: “Đấy là ma!”
Chúa liền bảo: “Chính Thầy đây, đừng lo!”
Để chứng minh, Phê-rô xin xuống nước

Nhưng Phê-rô mới đi được vài bước
Gió thổi mạnh, ông sợ và chìm dần
Ông liền nói: “Thưa Ngài, xin cứu con!”
Chúa đưa tay nắm lấy ông lập tức

Ngài trách ông hoài nghi, chưa tin thật
Nên mới chìm như vậy, chẳng lạ chi
Bỗng dưng gió và sóng lặng như tờ
Chúng cũng phải vâng lời Ngài truyền lệnh

Quả thật Ngài là Thiên Tử, Đấng Thánh
Nên Ngài mới có uy quyền, toàn năng
Tin về Ngài được loan đi khắp vùng
Bởi vì dân địa phương nhận ra Chúa

Người ta đem kẻ bệnh tật, đau khổ
Đến xin Ngài thương xót chữa lành cho
Họ chỉ mong áo Ngài được sờ vô
Ai đã sờ thì đều được khỏi bệnh

Thuyền nhân thế nhiều khi bị sóng đánh
Mà chúng con lại chẳng nhìn thấy Ngài
Xin tha thứ, thương xót và ra tay
Cứu chúng con và chữa lành bệnh tật

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment