Thứ Tư, 7 tháng 8, 2024

CÁCH NGHĨ

[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Chúa biết hết, Ngài chẳng cần phải hỏi
Xem người ta đang nghĩ gì về Ngài
Chúa chỉ hỏi để người ta xác định
Nói rõ ràng, nói sự thật mà thôi

Với con người thì trăm người trăm ý
Ý người này chẳng giống ý người kia
Người thì bảo Ngài là người kỳ lạ
Người thì bảo Ngài là một tiên tri

Và cuối cùng Ngài hỏi các môn đệ
Ông Si-môn Phê-rô trả lời ngay
Rằng: “Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống
Chính là Đấng Ki-tô, Chúa Ngôi Hai”

Chúa khen ông là một người có phúc
Bởi vì ông được Cha mặc khải cho
Rồi Ngài bảo Phê-rô là Tảng Đá
Nơi xây Hội Thánh của Chúa Giê-su

Hội Thánh này mãi muôn đời bền vững
Quyền lực tử thần không thắng nổi đâu
Phê-rô được quyền cầm buộc, tháo cởi
Đó chính là chìa khóa quyền tối cao

Chúa cho biết Ngài phải chịu đau khổ
Phải chịu chết nhưng Ngài sẽ phục sinh
Phê-rô cản và bị Chúa nguyền rủa
Vì ý ông khác ý Chúa quyền linh

Cách suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động
Từ hành động sẽ trở thành thói quen
Và thói quen sẽ hóa thành số phận
Chính số phận khiến người ta ưu phiền

TRẦM THIÊN THU

HỎI DÒ
[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Không phải là Chúa Giê-su không biết
Khi hỏi dò các môn đệ về Ngài
Ngài biết rõ mọi sự xưa và nay
Ngài chỉ muốn các môn đệ xác định

Giữa thế gian xuất hiện một Đấng Thánh
Nói và làm biết bao điều lạ lùng
Và mọi người thấy ngạc nhiên vô cùng
Chắc chắn rằng không phải là phàm tục

Người thì nói là người này, người khác
Là Gio-an Tẩy Giả, Ê-li-a
Cũng có thể là Giê-rê-mi-a
Hoặc ai đó trong các vị ngôn sứ

Chúa Giê-su muốn chính các môn đệ
Phải xác định Ngài thực sự là ai
Ông Si-môn Phê-rô thân thưa ngay:
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa”

Chúa khen ông là người có phúc lạ
Vì đã được Chúa Cha mặc khải cho
Ngài bảo ông là tảng đá Phê-rô
Ngài sẽ xây Hội Thánh Ngài trên đó

Mọi quyền lực tử thần và ma quỷ
Sẽ không thể thắng nổi Hội Thánh này
Và chìa khóa Nước Trời được trao tay
Để Phê-rô có quyền hành cao nhất

Lệnh giáo hoàng được áp dụng dưới đất
Thì trên trời Chúa cũng chấp nhận ngay
Ông Phê-rô cầm giữ chìa khóa này
Là trách nhiệm đưa mọi người tới Chúa

Chúa cho biết Ngài phải chịu nhiều đau khổ
Kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra
Bị hành hạ và bị giết chết đi
Nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại

Ông Phê-rô kéo Ngài ra và nói:
“Xin Thiên Chúa đừng để Thầy hiểm nguy”
Chúa quay lại bảo ông: “Lui ra!
Ý của anh không là ý Thiên Chúa”

Xin cho con biết nhận ra Thánh Ý
Và mau mắn thi hành, chẳng đắn đo
Xin cho con tin mến Chúa nhân từ
Và hy sinh trên hành trình lữ thứ

TRẦM THIÊN THU
ĐỊNH TÍN
[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Một sự việc, một con người
Mỗi người mỗi khác, mấy ai giống mình
Khác nhau ở mức tầm nhìn
Nhìn xa, nhìn rộng, nhìn gần, nhìn quanh
Có người nhận xét rất nhanh
Có người cân nhắc rành rành trước, sau
Mắt đời cận, viễn khác nhau
Mắt tâm linh cũng nông, sâu tầm nhìn
Cũng cùng tôn giáo, niềm tin
Thế nhưng vẫn có tầm nhìn khác nhau
Đức tin nhận lãnh từ lâu
Nhưng cần phải học hỏi nhiều, luyện thêm
Học xong giáo lý rồi quên
Không tìm hiểu kỹ cũng mòn hết thôi
Giê-su là Chúa đất trời
Hiến thân cứu độ loài người xấu xa
Khi vui thì chẳng kể chi
Khi buồn, lúc khổ, còn gì tin không?
Xuống trần Chúa giống người thường
Nhưng là Thiên Chúa xót thương vô cùng
Thẳng người, hai cánh tay dang
Có hình thập giá – nhắc rằng vác luôn
Vác ngày rồi lại vác đêm
Vác cho đến cuối đường trần mới thôi
Dẫu vui – buồn, dẫu khóc – cười
Luôn cần định tín suốt đời tin yêu
Miệt mài bước sáng, bước chiều
Thẳng tới hướng nào có Chúa Giê-su

TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/chuyen-luong-tam.html
 Chuyện Thi Đua – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/cuoc-ua.html

ĐIỀU ĐÃ ĐỊNH
[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Bất cứ điều gì Chúa muốn
Chẳng ai có thể đổi thay
Điều gì đến ắt sẽ đến
Mọi sự rồi rõ ràng ngay

Người ta nói gì thì nói
Chúa vẫn là Chúa mà thôi
Đức tin là điều tuyệt đối
Tình yêu ắt sẽ tuyệt vời

Tin yêu qua từng lời nói
Rồi phải hóa thành việc làm
Tin yêu sẽ là giả dối
Nếu nói suông rồi lãng quên

Phê-rô là người nóng tính
Nói gì thì phải làm ngay
Tuyên xưng Con Chúa hằng sống
Ông là người có phúc đầy

Phê-rô trở nên Tảng Đá
Nền xây Hội Thánh vững bền
Không quyền lực nào thắng nổi
Dù là Hỏa Ngục, Tử Thần

Chúa trao cho ông chìa khóa
Sẵn sàng mở cửa Nước Trời
Cuộc đời lắm tội, nhiều khổ
Nhưng tình Chúa chẳng hề vơi

Chết đi để được sống lại
Bỏ đất mới được về trời
Không ai có thể cản lối
Những gì Chúa đã định rồi

TRẦM THIÊN THU

CẦU XIN THÁNH Ý
[Niệm ý Mt 16:13-23 ≈ Mc 8:27-33; Lc 9:18-22]

Con Người – Con của loài người
Nhưng là chính Đức Chúa Trời toàn năng
Phê-rô tuyên tín rõ ràng
Rằng Thầy là Chúa vĩnh hằng, vĩnh sinh
Phê-rô được Chúa chúc lành
Trao cả quyền hành chăn dắt đàn chiên
Trở nên Tảng Đá vững bền
Làm nền Giáo Hội muôn niên trường tồn
Dù là quyền lực tử thần
Cũng không thắng nổi, chẳng làm được chi
Khôn đây, khốn đó tức thì
Vì ông cản Chúa chết đi cứu đời
Chúa nguyền rủa thẳng thắn lời
Đuổi xua ông phải mau lui sau liền
Bởi vì tư tưởng phàm nhân
Hoàn toàn khác Chúa, hoàn toàn cách xa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Chúng con ảo tưởng vì hèn mọn thôi
Xin thương tỏ rõ ý Ngài
Chúng con cố gắng suốt đời tuân theo

TRẦM THIÊN THU

Triết Lý Sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment