Thứ Năm, 8 tháng 8, 2024

VÁC ĐỜI BỎ MÌNH

[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]

Muốn theo Chúa thì phải vác thập giá
Vác thập giá nghĩa là phải bỏ mình
Có vẻ dễ mà lại vô cùng khó
Bởi “cái tôi” thông đồng với yêu tinh

Muốn cứu mạng thì rồi sẽ mất mạng
Liều mất mạng vì Chúa thì an toàn
Có nghĩa là sẽ tìm được mạng sống
Một nghịch lý mà lại thuận hoàn toàn

Nếu được cả thế giới mà mất mạng
Chắc chắn rằng chẳng có lợi ích gì
Mỗi người có một mạng, một lần sống
Không có kiếp luân hồi, chớ u mê!

Sống thế nào thì sẽ chết như vậy
Chúa thưởng phạt tương xứng mọi việc làm
Mặc dù đó chỉ là một thoáng nghĩ
Nghĩ điều tốt hay xấu, Chúa chẳng quên

Xin giúp con tỉnh thức và ý thức
Biết hãm mình từ những thứ nhỏ nhoi
Biết hy sinh, biết chấp nhận khổ cực
Để đền tội và cầu cho mọi người

TRẦM THIÊN THU
ÔM ĐAU KHỔ
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]

Bỏ chính mình mới có thể theo Chúa
Và còn phải vác thập giá mà theo
Cuộc sống này không hề hết khổ đau
Chớ ảo tưởng mà cố gắng diệt khổ

Càng sợ ngã thì càng dễ bị ngã
Cứ tránh khổ mà khổ vẫn tới mình
Sống chịu khổ là biết sống hy sinh
Chính đau khổ lại hóa thành phúc vậy

Vác Thập Giá, Chúa ngã ba lần đấy
Là con người, chẳng ai không ngã đâu
Đã bị ngã thì chắc chắn chịu đau
Quan trọng là biết mau mắn đứng dậy

Biết đứng dậy là vượt khổ rồi đấy
Không oán trách là can đảm quên mình
Vì yêu Chúa mà chấp nhận hy sinh
Dám chịu thiệt thì sẽ được sự sống

Chẳng có gì mà có thể đổi mạng
Mặc dù được tất cả thế gian này
Cuộc đời này chẳng gì đáng mê say
Vì tất cả rồi sẽ thành tro bụi

TRẦM THIÊN THU

ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]

Cái này bỏ, được cái kia
Luật tự nhiên chứ chẳng chi lạ lùng
Biết buồn mới biết vui mừng
Minh nhiên như vậy, đời thường mà thôi
Mỗi người chỉ có một đời
Một đời để sống để rồi chết đi
Khổ này để được sướng kia
Thập hình cố vác, vượt qua chính mình
Thiên Đàng là cõi trường sinh
Không gì sánh được phúc vinh Nước Trời
Mặc dù rất khổ ở đời
Chỉ là nhỏ đối với nơi Thiên Đàng
Được lời lãi cả đời thường
Ích gì nếu mất vinh quang đời đời?
Chỉ là luật tự nhiên thôi
Mất này, được nọ, rạch ròi Chúa khuyên
Ngài khuyên chứ chẳng ép duyên
Chịu thua thiệt sẽ được phần cao sang

TRẦM THIÊN THU

LỜI – LỖ
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]

Chữ Lời, chữ Lỗ, âm “lờ”
Lờ đi là biết làm ngơ, chẳng màng
Chẳng màng là chẳng đa mang
Chẳng đa mang sẽ huy hoàng đời sau
Cái gì mà có lời mau
Cố ý giấu đầu, có lúc lòi đuôi
Tưởng hên mà lại hóa xui
Thà nay chịu lỗ để lời ngày mai
Ích gì lời cả đời này
Đời đời chịu lỗ, đâu ai chịu giùm
Dại mang thập giá là khôn
Khôn nay là dại, dại luôn đời đời
Chúa Trời thưởng, phạt rạch ròi
Xứng với mỗi người làm việc hôm nay

TRẦM THIÊN THU

GIEO NEO
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34-9:1; Lc 9:23-27]

Con đường theo Chúa gieo neo
Thập hình phải vác mà theo bước Ngài
Vác đêm rồi lại vác ngày
Vác lo lắng, vác đắng cay suốt đời
Lại còn phải bỏ mạng đời
Hy sinh vì Chúa, vì người, quên thân
Dám liều mất mạng thì còn
Bo bo giữ mạng, mất luôn mọi điều
Rõ ràng chẳng lợi gì đâu
Nếu được mọi điều mà mất hồn thiêng
Con Người đến giữa vinh quang
Rạch ròi thưởng phạt theo công việc làm
Gieo gì gặt nấy đúng phần
Đời đời thưởng phạt, một lần là xong
Khổ đau – phần lỗ đời thường
Phần lời vĩnh viễn Thiên Đường mai sau

TRẦM THIÊN THU

BỎ ĐỜI
[Niệm ý Mt 16:24-28 ≈ Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-27]

Cao quý là sự sống
Dù là ở đời này
Càng cao quý hơn nữa
Là sự sống ngày mai

Sung sướng ở đời này
Giàu sang và hạnh phúc
Nhưng đời sau bị mất
Chỉ vô ích mà thôi!

Sự sống thật tuyệt vời
Nhưng Chúa bảo từ bỏ
Để miệt mài theo Chúa
Tìm hạnh phúc đời sau

Chúa là Đấng thương yêu
Cầm trọn quyền sinh – tử [*]
Bỏ đời này vì Chúa
Được sự sống đời sau

TRẦM THIÊN THU

[*] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6-7; Kn 16:13; x. Tv 30:4.

TÌNH CA ĐA MINH

Đa Minh Thánh Phụ diệu kỳ
Ngôi Nhà Giáo Hội vững nhờ Đa Minh [*]
Làm vinh danh Chúa nhân lành
Thánh hóa đời mình, sống đức thương yêu
Vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo
Đa Minh linh đạo sống theo suốt đời
Hy sinh, cầu nguyện chẳng ngơi
Làm nhân chứng giữa cuộc đời hôm nay
Tin Mừng loan báo miệt mài
Nhiệt tâm giáo dục cho người gần, xa
Đức tin, văn hóa cho đi
Giúp người thăng tiến, vượt qua khổ sầu
Niềm tin, trông cậy, mến yêu
Làm nên tuyệt khúc ca dao hội dòng
Nói về Chúa trọn tấm lòng
Và luôn nói với Chúa trong linh hồn
Chết cho mình với màu Đen
Để hồn hóa Trắng tinh tuyền sớm khuya

TRẦM THIÊN THU

[*] Hai cột trụ chống đỡ Giáo Hội: Thánh Đaminh và Thánh Phanxicô Assisi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment