Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

THỬ THÁCH

[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Thiếu hiểu biết nên mới phải thử thách
Thiếu trình độ nên tìm cách hại người
Thử thách người là một dạng thách thức
Thấy người hơn nên mới tức đấy thôi

Vì hèn hạ mà gài bẫy người khác
Có ý ác nên sợ hãi, ngại ngùng
Sợ sự thật vì thấy mình đáng trách
Sợ người khác phát hiện mình bất trung

Đó là người Do Thái và Biệt Phái
Đến gặp Chúa và ra vẻ hiền nhân
Ngài là người đúng như lời họ nói
Không đánh giá bề ngoài, chẳng nể nang

Ngài thẳng thắn vì Ngài là Sự Thật
Cứ sự thật mà hành động rạch ròi
Những cái gì của người thì trả họ
Đừng giành giật, áp bức, đòi hỏi hoài

Của Xê-da thì trả về cho gã
Của Thiên Chúa phải trả về cho Ngài
Cái gì thuộc về đất là của đất
Cái gì thuộc về Trời là của Trời

TRẦM THIÊN THU

Tiêu Chuẩn Nên Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/tieu-chuan-nen-thanh.html
Tôi Muốn Nên Thánh – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/11/toi-muon-nen-thanh.html
 Nên Thánh Hằng Ngày – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/06/nen-thanh-hang-ngay.html

BẪY ĐỘC
[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Có những người chuyên giăng loại bẫy độc
Khiến người khác dễ dàng bị sập ngay
Lời họ nói đầy hoa mỹ, rất hay
Chỉ nghe nói, không nhìn thì chết chắc!

Biệt phái và phe Hê-rô-đê ác
Có ý làm cho Chúa phải lỡ lời
Họ khen Chúa là người thật tuyệt vời
Chẳng nể ai, bề ngoài không đánh giá

Theo sự thật mà dạy đường lối Chúa
Không khen chê theo kiểu của người ta
Rồi họ hỏi điều liên quan Xê-da
Cần hay không đối với việc nộp thuế?

Chúa biết họ là những kẻ xảo trá
Nên Ngài họi tại sao lại thử Ngài
Rồi Ngài bảo đem đồng bạc Ngài coi
Và hỏi họ: “Hình, danh hiệu ai vậy?”

Họ đáp ngay: “Là của Xê-da đấy”
Ngài bảo: “Của Xê-da trả Xê-da
Của Chúa thì trả Chúa, chớ chần chừ”
Họ kinh ngạc về điều Ngài phân tích

Xin giúp con luôn công minh, chính trực
Sống nghiêm túc, thẳng thắn, chẳng quanh co
Luôn rạch ròi dù chuyện nhỏ hay to
Viên ngọc quý ở đời là chân thật

TRẦM THIÊN THU

 Đừng Bỏ Cuộc – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/hoan-thien-ung-bo-cuoc.html
 Hoàn Thiện – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/06/hoan-thien.html

CHUYỆN RẠCH RÒI
[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Xê-da thì phải xê ra
Nghĩa là trần tục phải xa Chúa Trời
Mọi điều đều phải rạch ròi
Chứ không lẫn lộn cái tồi, cái hay
Cái kia khác với cái này
Chớ mà ảo tưởng, ngoéo tay vào hùa
Trả cho trần thế cái kia
Trả cho Thiên Chúa những gì thánh thiêng
Đừng tham đánh lận con đen
Kẻo mà khốn bởi tội riêng côn đồ
Chuyện đời là chuyện người ta
Không khôn dễ bị quỷ ma nhập vào
Thế nên ham hố tào lao
Nói năng ngang ngược, thói kiêu gian tà
Chúa là Đấng Thánh nhân từ
Nhưng đừng lạm dụng mà lừa lọc nhau
Ngài là Thiên Chúa tối cao
Ghi nhớ một điều: thờ Chúa mà thôi

TRẦM THIÊN THU

TRẢ CHO NHAU
[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Công bằng là trả cho nhau
Nợ to, nợ nhỏ, mọi điều phân minh
Nợ tiền phải trả đã đành
Nhân nghĩa rành rành cũng phải trả nhau
Cái gì của Chúa tối cao
Lại càng phải trả cho mau, đúng giờ
Của Xê-da, trả Xê-da
Của người ta, trả người ta đàng hoàng
Dù là vật chất, tinh thần
Không tham lam, chẳng dối gian, lọc lừa
Mưu mô cướp của người ta
Rõ ràng là kẻ xấu xa, tham tàn
Giữa cơn đại dịch vô thần
Trả cho nhau những thứ cần, người ơi!
Đó là ý thức làm người
Cầu xin Chúa xót thương loài phàm nhân
Không ham vui thú trần gian
Cách ly tự nguyện là phần nợ nhau
Dù là trả trước hay sau
Trả xong thì Chúa ban nhiều hồng ân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment