Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

VIẾT CHỮ THA THỨ

[Niệm ý Ga 8:1-11]

Bàn tay năm ngón nhân từ
Nhẹ nhàng viết chữ “thứ tha” lạ lùng
Khiến ai cũng phải ngỡ ngàng
Người già hoảng hốt, cuống cuồng thanh niên
Ghét nhau đâu phải là quyền
Mà người ta cứ làm phiền lẫn nhau
Tội đời ai cũng ngập đầu
Chỉ là khác tội chứ nào kém chi
Ăn mày Tình Chúa sớm khuya
Mà sao lại chẳng thứ tha cho người
Trên nền cát giữa đất trời
Lặng lẽ Chúa ngồi viết chữ thứ tha
Khi người ta dẫn nàng kia
Hỏi xem Chúa xử chị ta thế nào
Người ta tức giận thét gào
Tay cầm đá sẵn ném vào chị ta
Người ta chẳng có ai xa
Là tôi, là bạn, trẻ già thế nhân
Đá ghen ghét, đá hờn căm
Bề ngoài đạo đức mà tâm gian tà
Biết bao loại đá nhỏ, to
Ném nhau không ngớt, ném xa, ném gần
Bàn tay Thiên Chúa từ nhân
Bàn tay nhân thế nhúng chàm hại nhau

TRẦM THIÊN THU

BẮT TAY THA THỨ


Chúa Giê-su đứng lặng nhìn và hỏi:

– Vì cớ gì chị bị dẫn tới đây?

Người phụ nữ cúi đầu khẽ giãi bày:

– Bởi vì con phạm tội ngoại tình đó!


Cả đám đông giậm chân và la ó:

– Thị bị bắt quả tang lúc ngoại tình

Thị phải chết theo Luật dạy rành rành

Gái lăng loàn không còn đường chối cãi!


Mấy ông lớn còn lắm lời lải nhải:

– Vậy theo Thầy, phải xử thị ra sao?

Họ gài bẫy chứ hỏi han gì đâu

Vì họ cũng ghét Thầy Giê-su lắm!


Tay loáy ngoáy, Thầy Giê-su im lặng

Chẳng nói gì, họ càng nóng gáy hơn

Họ nói mãi, Thầy Giê-su nói luôn:

– Ai sạch tội, cứ lấy đá ném chị!


Nghe nói vậy, họ nhìn nhau ú ớ

Lủi đi trước là những lão bạc đầu

Lũ thanh niên cũng lủi bước theo sau

Khoảng đất trống chỉ còn Thầy và chị


Thầy Giê-su lại gần và nói khẽ:

– Đừng lo sợ, chị cứ về bình an

Và từ nay, không phạm tội nữa nghen!

Thầy Giê-su bắt tay chị tha thứ


Khúc tình ca thứ tha, ôi đẹp quá!

Thầy Giê-su dạy con phải thuộc lòng

Con ghi nhớ, nhưng xin Thầy đỡ nâng

Giúp con luôn thực hành lòng thương xót


TRẦM THIÊN THU

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG: Người ta vẫn cho rằng “người phụ nữ ngoại tình” và “người phụ nữ xức dầu chân Chúa” là Maria Mađalêna. Hai phụ nữ này khác nhau, và cả hai KHÔNG phải là Maria Mađalêna. Xin phân biệt qua 2 bài này:

1. Người Phụ Nữ Tội Lỗi Là Ai?
    https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html
2. Chân Dung Thánh Maria Mađalêna
    https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html

TỘI NHÂN DIỄM PHÚC
[Câu chuyện Ga 8:1-11]

Người phụ nữ tội nghiệp
Đứng lặng như trời trồng
Nhìn cô thật đáng thương
Nhưng mọi người quyết xử

Cô bị kết án tử
Đống đá chờ sẵn kia
Đá sẽ bay như mưa
Khi có người ra lệnh

Nhưng rồi ai cũng tránh
Đống đá vẫn còn nguyên
Cục nào cũng nằm yên
Không hề dời đổi chỗ

Chúa Giê-su lặng lẽ
Cũng chẳng xử chị đâu
Lòng xót thương dạt dào
Chị thật là diễm phúc!

TRẦM THIÊN THU

ĐÁ TỘI
[Niệm ý Ga 8:1-11 & Đn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62]

Đá vô tri vô giác
Đá chỉ là đá thôi
Nghĩa là đá vô tội
Tội là tại con người

Có con tim, khối óc
Do Thiên Chúa ban cho
Để yêu thương tha thứ
Để phân biệt đúng – sai [1]

Chúa không cần hy lễ
Ngài chỉ muốn tình yêu [2]
Tội lỗi ai cũng có
Cần tha thứ cho nhau

Chuyện xưa vẫn còn đó
Su-san-na tội oan
Dê xồm hai kỳ lão
Đa-ni-en xử liền

Lòng người bị chai cứng
Đặc rắn hơn đá kia
Muốn kết tội người khác
Chứ không muốn thứ tha

Ngoại tình một phụ nữ
Chị bị bắt quả tang
Người ta thử thách Chúa
Rồi ai cũng kinh hoàng

Chỉ một câu đơn giản:
“Ai sạch tội, ném đi!”
Tất cả đều quay gót
Từ người trẻ đến già

TRẦM THIÊN THU

[1] G 34:4 – “Chúng ta hãy phân biệt điều nào là phải và điều nào là tốt giữa chúng ta.”
[2] Hs 6:6 – “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ.”

THA BỔNG
[Niệm ý Ga 8:1-11]

Người phụ nữ đứng run rẩy sợ hãi
Giữa đám người giận dữ đang lăm le
Tay cầm đá, mặt đỏ, miệng la to:
“Tội ngoại tình, theo luật xử án tử”

Người phụ nữ chết lặng vì xấu hổ
Thế là hết, ôi một kiếp hồng nhan!
Táo ăn vụng tưởng ngọt hóa bẽ bàng
Chết là hết, thôi cũng đành chấp nhận!

Cả đám đông xôn xao và tức giận
Cứ luôn miệng hỏi thách Chúa Giê-su
Dai như đỉa những lời lẽ quỷ ma
Thật kinh tởm khi người ta giận dữ!

Chúa Giê-su ngước lên và nói rõ:
“Ai sạch tội, ném đá chị này đi!”
Cả đám đông ồn ào bỗng im re
Già đi trước, lũ trẻ cũng theo bước

Người phụ nữ thẫn thờ trông tội nghiệp
Rung đôi vai như cố nén niềm đau
Áo xốc xếch, tóc rối, đầu cúi sâu
Khi tia nắng đầu ngày vừa chiếu sáng

Chúa Giê-su mỉm cười và nhìn thẳng:
“Chị về đi, tôi không kết tội đâu
Hãy tránh tội kể từ rày về sau!”
Mang án tử mà chị được tha bổng

Lòng Thương Xót bao la và trải rộng
Tội đỏ thắm được tẩy sạch trắng tinh [1]
Nơi đầy tội cũng là nơi đầy tình [2]
Chúa chấp tội, chẳng có ai được rỗi! [3]

TRẦM THIÊN THU

[1] Is 1:18.     [2] Rm 4:20.     [3] Tv 130:3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment