Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

NÉM ĐÁ NHAU

[Niệm ý Ga 10:31-42]

Vì ghen nên mới ghét người
Tay còn ném đá, miệng cười hả hê
Đá gì cũng ném, chẳng chừa
Đá vuông, đá nhỏ, đá to, đá tròn
Thấy ai nói đúng, nói khôn
Đá bay tới tấp, chẳng cần biết ai
Xin thanh luyện trí lòng này
Khôn ngoan sống sạch, đêm ngày chính tâm
Không thù oán, chẳng ghét ghen
Biết sống nhân hiền, chấp nhận thiệt thua

TRẦM THIÊN THU

 Mầu Nhiệm Sự Gian Ác – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/01/mau-nhiem-su-gian-ac.html

 Đau Khổ Có Giá Trị Cứu Độ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/10/au-kho-co-gia-tri-cuu-o.html
 Sự Dữ & Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/su-du-va-au-kho.html
 Tin Mừng Về Đau Khổ – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/08/tin-mung-ve-su-au-kho.html

NGỨA
[Niệm ý Ga 10:31-42]

Ác nhân có sẵn tà tâm
Thấy không vừa ý thì liền nổi xung
Luôn luôn vũ khí sẵn sàng
Ngứa tay thì rút ra phang bất kỳ
Không cần biết phải trái chi
Ngứa tai, ngứa mắt, ngứa gì làm ngay
Chúa Giê-su nói điều hay
Người Do Thái vẫn ngứa tai như thường
Ngứa tai cũng ngứa miệng luôn
Buông lời chỉ trích, nói ngang cua bò
Lại còn lý nọ, lẽ kia
Cãi không lại Chúa, nên giờ ngứa tay
Hùa nhau lấy đá ném Ngài
Thế nhưng ném chẳng trúng ai đâu mà
Bẩn từ ý nghĩ bẩn ra
Tay cầm cục đá, tay dơ bẩn rồi
Ác nhân là thứ vô loài
Nên suốt cả đời cứ ngứa ngáy luôn

TRẦM THIÊN THU

 Suy Niệm Mùa Chay – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/03/suy-niem-mua-chay.html
 Cám Dỗ & Đền Tội – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/mua-chay-cam-do-va-en-toi.html
 Kinh Nghiệm – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/kinh-nghiem.html
 Đời Cát Bụi – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/02/oi-cat-bui.html

VIỆN CỚ
[Niệm ý Ga 10:31-42]

Cứ viện cớ Chúa lộng ngôn
Tìm mưu độc để ác nhân thỏa lòng
Chúa không làm việc bất thường
Chỉ làm điều khác là thương yêu người
Là Thiên Tử đến từ trời
Thì Ngài nói thật, chẳng lời sai đâu
Ông Gio-an nói lời nào
Điều gì cũng đúng, mọi điều chẳng sai
Khi ông nói trước về Ngài
Là Con Thiên Chúa xuống đời cứu dân
Đừng nên viện cớ, làm càn
Cùng toa rập hại tha nhân điều gì
Dù là chuyện nhỏ, chuyện to
Hại người là kẻ gian tà đấy thôi
Ác nhân vu cáo hại người
Sống ngang nói ngược theo loài quỷ ma
Chúa công bình, chẳng thiên tư
Tâm can thấu suốt, gian tà xử ngay
Ác nhân đền tội có ngày
Người lành sẽ thoát đọa đày hàm oan [*]
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Cứu cho thoát khỏi oan khiên kiếp người

TRẦM THIÊN THU

[*] Gr 20:12-13.

† BẠN BIẾT GÌ VỀ THỨ SÁU TUẦN THÁNH?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment