Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

ÁC NHÂN TỨC GIẬN

[Niệm ý Ga 10:31-42]

Chúa Giê-su làm nhiều việc tốt đẹp
Chính Chúa Cha đã giao cho Ngài làm
Thế nhưng Ngài bị người ta ném đá
Họ cho rằng Ngài phạm thượng Bề Trên

Họ bảo Ngài tự nhận là Thiên Chúa
Bởi vì họ nghĩ theo kiểu phàm nhân
Ngài đã được chính Chúa Cha thánh hiến
Và đã sai Ngài đến giữa thế gian

Đức Giê-su thật là Con Thiên Chúa
Chứ đâu phải Ngài nói phạm thượng chi
Kẻ không tin thì loanh quanh lắt léo
Người tin thật chẳng cần điều kiện gì

Ngài nói rằng họ đừng tin Ngài nữa
Nếu Ngài không làm việc của Chúa Cha
Còn nếu Ngài đã làm các việc đó
Cớ sao họ lại chẳng chịu tin chi?

Họ tìm cách bắt Ngài vì yếu lý
Nhưng chẳng ai có thể bắt được Ngài
Ngài cho bắt thì họ mới bắt được
Chứ đâu phải muốn bắt là được ngay

TRẦM THIÊN THU

VU CÁO
[Niệm ý Gr 20:10-13 & Ga 10:31-42]

Người đời vu cáo gian ngoa
Ác tâm, rình rập, lọc lừa, mỉa mai
Hung hăng gây hấn, chê bai
Khiến hiền nhân chịu đắng cay đủ điều
Ý ngay – họ bảo tào lao
Lời hay – họ bảo là điều lộng ngôn
Chúa Giê-su dạy sống khôn
Người đời chỉ trích, không thèm lắng nghe
Lại còn ném đá, đuổi xua
Mưu mô giết hại cho vừa tà tâm
Gio-an nói đúng trăm phần
Về Chiên Thiên Chúa từ nhân, công bình
Hiền nhân tin Chúa nhân lành
Ác nhân vu cáo, gian manh hại Ngài
Có lần Ngài nói thật lời
Bất công, áp bức, người đời vẫn ưa [*]
Đời thường nào có lạ chi
Thời nay cũng có khác gì xưa đâu
Vu oan, vu cáo đủ điều
Kẻ ác lúc nào cũng hại hiền nhân
Cầu xin Chúa cứu dân oan
Những con cái Chúa vẫn luôn tín thành

TRẦM THIÊN THU

[*] Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính Ta đã từng uống chén đau khổ bất công này trước vì yêu con.” (Nhật Ký, số 289)

ĐUỐI LÝ
[Niệm ý Ga 10:31-42]

Đức Giêsu không mạo nhận
Là Con của Đức Chúa Trời
Chỉ vì suy nghĩ thiển cận
Nên họ muốn ném đá Ngài

Ác nhân già mồm biện hộ
Không nhận sai, cứ loanh quanh
Óc hẹp hòi nên cố chấp
Suy diễn theo ý riêng mình

Chúa nói xuôi, họ bẻ ngược
Cho rằng phạm thượng, lộng ngôn
Kẻ gian luôn sợ sự thật
Kẻ ngu cứ tưởng mình khôn

Đuối lý nên họ bực tức
Hùa nhau tìm cách bắt Ngài
Vẫn chưa đến giờ, đến lúc
Chúa thản nhiên bước đi ngay

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment