Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024

TẬN MẮT

[Niệm ý Ga 11:45-57 ≈ Mt 26:1-5; Mc 14:1-2; Lc 22:1-2]

Thấy tận mắt, ai cũng nhìn thấy rõ
Chứ chẳng nghe qua truyền khẩu tin đồn
Có nhiều người nhìn thấy và tin Chúa
Có những kẻ lại kiếm chuyện mưu gian

Các thượng tế và các người Biệt Phái
Họ quyết định triệu tập Thượng Hội Đồng
“Phải làm gì?” – họ trưng cầu dân ý
Vì họ thấy dấu lạ, điều khác thường

Gã thượng tế Cai-pha lên tiếng nói:
“Thà một người chết thay cho toàn dân
Còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”
Thật khủng khiếp kiểu lý luận bất nhân!

Từ ngày đó, họ quyết định giết Chúa
Nên Ngài không công khai giữa mọi người
Ngài ở Ép-ra-im với môn đệ
Khi ấy lễ Vượt Qua gần tới nơi

Các thượng tế và các người Biệt Phái
Ra lệnh rằng ai biết Ngài ở đâu
Thì phải báo cho họ kịp đến bắt
Nhưng Thánh Ý Thiên Chúa rất nhiệm mầu

Xin giúp con ý thức Mùa Chay Thánh
Chết cho tội và sống trọn kiếp người
Nên hoàn thiện nhờ thay tâm đổi tính
Để xứng đáng ngày mai diện kiến Ngài

TRẦM THIÊN THU

 Sự Thật Là Gì? – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/03/su-that-la-gi.html
 Chúa Hỏi – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/100-cau-hoi-cua-chua-giesu.html

GHEN
[Niệm ý Ga 11:45-57 ≈ Mt 26:1-5; Mc 14:1-2; Lc 22:1-2]

Chữ GHEN vần với chữ HÈN
Chỉ vì không muốn ai hơn chính mình
Vì HÈN mà hóa ngông nghênh
Vì GHEN mà GHÉT nên khinh miệt người
Mắt lườm, mắt liếc loi choi
Tính mưu kế độc hại người lòng ngay
Rằng thà một kẻ chết thay
Còn hơn để cả dân này bị oan
Khốn thay những kẻ đốn hèn
Rắp tâm hại Chúa nhân hiền từ bi
Lạy Thầy xin hãy thứ tha
Vì con một giuộc, hơn gì ai đâu
Cũng ghen ghét, cũng ngu lâu
Bao lần con cũng té nhào vì ghen
Nghĩa là con đã đốn hèn
Từ nay xin quyết canh tân cuộc đời!

TRẦM THIÊN THU

 Lệnh Truy Nã Đặc Biệt – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/03/lenh-truy-na-ac-biet.html

KIẾM CỚ LẮM CHUYỆN
[Ga 11:45-57 ≈ Mt 26:1-5; Mc 14:1-2; Lc 22:1-2]

Họ thấy Chúa đã làm nhiều dấu lạ
Có nhiều kẻ đã cảm thấy tin Ngài
Nhưng lại có những kẻ làm tay sai
Đi gặp nhóm Biệt Phái nói đủ chuyện

Các thượng tế và Biệt Phái bực lắm
Họ triệu tập Thượng Hội Đồng tức thì
Để bàn luận xem cần phải làm gì
Bởi vì họ sợ dân chúng theo Chúa

Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó
Có chức quyền nên gã tuyên bố liền:
“Thà một người chết thay cho toàn dân
Còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”

Lòng kẻ ác chỉ mưu tính điều ác
Đó cũng như là một dạng tiên ngôn
Chúa sắp phải chịu chết thay cho dân
Và quy tụ con cái đang tản mác

Từ ngày đó, họ quyết định phải giết
Một thánh nhân là Đức Chúa Giê-su
Dù cho Ngài đến nơi gần hay xa
Ngài không còn công khai như trước nữa

Từ nơi ấy, Ngài đến gần hoang địa
Đó là thành có tên Ép-ra-im
Ngài ở đó với môn đệ của mình
Sắp đến lễ Vượt Qua của Do Thái

Người ta đi cử hành các nghi thức
Để dọn mình mừng đại lễ Vượt Qua
Các thượng tế và Biệt Phái mưu mô
Lệnh cho ai thấy Ngài, phải báo gấp

Theo thời gian, Mùa Chay cũng kết thúc
Bốn mươi ngày vừa ngắn cũng vừa dài
Có đủ để cho con người sửa sai?
Hết Mùa Chay và đời con cũng hết!

TRẦM THIÊN THU

 Tuyên Án – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/tuyen-an.html

LỆNH TRUY NÃ
[Niệm ý Ga 11:45-57 ≈ Mt 26:1-5; Mc 14:1-2; Lc 22:1-2]

Kẻ gian và người ác
Thường cấu kết với nhau
Làm những chuyện khuất tất
Lấy danh nghĩa thương yêu

Thượng tế và Biệt Phái
Cùng thông đồng mưu mô
Thấy Chúa làm dấu lạ
Họ tìm cách diệt trừ

Cai-pha làm thượng tế
Lập luận kiểu tà gian
Rằng thà một người chết
Thay cho dân còn hơn

Vì dốt mà làm ác
Vì ác mà tham lam
Tham quyền vì có chức
Nên cái đức chẳng còn

Họ ra lệnh truy nã
Khẩn cấp truyền khắp miền
Hễ ai thấy ông ấy
Báo cho họ bắt liền

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment