Thursday, September 21, 2023

NỮ NHI

[Niệm ý Lc 8:1-3]

Nước rất mềm mà nước cũng rất mạnh
Dùng thủy lực cắt mọi thứ đứt ngay
Các phụ nữ là đào tơ liễu yếu
Nhưng việc gì cũng cần những người này

Chúa rảo qua các thành phố, làng mạc
Để rao giảng và loan báo Tin Mừng
Nhóm Mười Hai cùng bước đi với Chúa
Và có mấy phụ nữ cũng chung đường

Ma-ri-a Mác-đa-la nổi bật
Bà được Ngài trừ bảy quỷ, chữa lành
Cùng với nhiều người phụ nữ khác nữa
Họ giúp Chúa bằng của cải của mình

Là nữ nhi yếu đuối mà rất mạnh
Sức kiên trì của họ rất dẻo dai
Đâu ai biết được những điều Chúa định
Và Ngài biết cái gì đúng hoặc sai

TRẦM THIÊN THU

 Phụ Nữ Trong Kinh Thánh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/03/phu-nu-trong-kinh-thanh.html
 Phụ Nữ Can Đảm Trong Kinh Thánh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/09/cac-phu-nu-can-am-trong-kinh-thanh.html

CÔNG SỨC PHỤ NỮ
[Niệm ý Lc 8:1-3]

Đức Giê-su rảo qua các thành phố
Các làng mạc, các ngõ ngách khắp vùng
Ngài rao giảng và loan báo Tin Mừng
Cho thiên hạ biết về Nước Thiên Chúa

Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ
Những bà được Ngài trừ quỷ, chữa lành
Có bà được thoát khỏi bảy yêu tinh
Ma-ri-a Mác-đa-la đặc biệt

Các bà này lấy của cải, vật chất
Để giúp đỡ Chúa và các môn đồ
Cuộc truyền giáo có lúc gần, lúc xa
Nên công việc luôn bận rộn, vất vả

Các phụ nữ là những người tận tụy
Luôn chăm chỉ làm việc chẳng ngại chi
Chúa đi đâu các bà cũng theo đi
Làm việc phụ mà thực sự cần thiết

Người đứng sau làm giúp người đứng trước
Tuy chỗ thấp mà lại là chỗ cao
Chuyện quan trọng là phục vụ, thương yêu
Chứ không phải là chức to, quyền lớn

Không hậu phương thì mới có tiền tuyến
Như cá, nước – không thể tách rời nhau
Ai cũng phải đi từ thấp lên cao
Chỉ có Chúa mới từ trời xuống thế

TRẦM THIÊN THU

 Ngừa Thai & Phá Thai – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/10/ngua-thai-va-pha-thai.html
 Viết Bằng Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/viet-bang-uc-tin.html

RÕ KHỔ!
[Niệm ý Lc 8:1-3]

Chúa Giê-su đến mọi miền
Rao truyền chân lý và loan Tin Mừng
Mấy người phụ nữ đi cùng
Nữ nhi hăng hái, luôn nâng đỡ Thầy
Khó khăn chẳng ngại chung tay
Góp công, góp của, hăng say việc làm
Đàn ông chưa chắc đã hơn
Nam nhi hay nói, chứ làm hơn ai?
Cà phê cà pháo tối ngày
Làm chưa xong việc lại hay rượu chè
Vài ly rồi lại lè nhè
Cứ chê phụ nữ lại khoe mẽ mình
Y như Biệt Phái giả hình
Nên hay tự ái, nhận mình là hay
Việc cần làm vẫn còn đầy
Nhưng thường ra vẻ, chỉ tay, sai người
Bao lần Chúa đã nói rồi
Nói ai chứ chẳng nói tôi đâu mà
Sao chê phụ nữ, đàn bà?
Dù nam hay nữ cũng là người thôi
Chúa luôn thẳng thắn, rạch ròi
Không hề thiên vị, ai sai trách liền!

TRẦM THIÊN THU

 Tản Mạn Chuyện Phụ Nữ
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/05/tan-man-chuyen-phu-nu.html
 Anh Thư Trong Kinh Thánh
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/anh-thu-trong-kinh-thanh.html

NỮ CHỨNG NHÂN
[Niệm ý Lc 8:1-3]

Thân liễu yếu đào tơ
Nhưng chẳng hề yếu đuối
Làm việc rất hăng hái
Đi theo Chúa khắp nơi

Các bà thật tuyệt vời
Chẳng nề hà chi cả
Lấy của cải giúp đỡ
Thầy trò Chúa Giê-su

Ngài rảo bước chân qua
Các làng mạc, thành phố
Báo Tin Mừng Nước Chúa
Cho mọi người mọi nơi

Lạy Chúa cả đất trời
Đấng Cứu Độ duy nhất
Xin cho chúng con biết
Thao thức vì Tin Mừng

TRẦM THIÊN THU

QUÝ BÀ
[Niệm ý Lc 8:1-3]

Mấy bà khéo miệng, dẻo mồm
Nói nhiều một chút mà khôn quá chừng
Hăng say loan báo Tin Mừng
Chị em phụ nữ tưng bừng hát ca
Đôi khi họ cũng phải la
Bởi vì chướng mắt, việc chưa vừa lòng
Họ đi theo Chúa mọi vùng
Loan báo Tin Mừng, từ thiện khắp nơi
Chị em phụ nữ tuyệt vời
Khi buồn thì khóc, rồi cười vì vui
Các bà bản chất vậy thôi
Chúa đã định rồi, làm việc ngày đêm
Họ buồn nếu chẳng việc làm
Đừng buồn vì họ càm ràm liên miên
Chị em phụ nữ rất duyên
Bớt phần nói, nết na thêm. Tuyệt vời! [*]
Môi duyên, miệng khéo, biết cười
Là gieo ân phúc cho đời nhân gian
Chúa Trời giáng phúc, ban ơn
Chị em phụ nữ thêm duyên dáng nhiều

TRẦM THIÊN THU

[*] Hc 26:14-15 – “Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời; không chi quý giá bằng người tiết hạnh.”

No comments:

Post a Comment

Comment