Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU

[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Biết phận mình góa bụa
Không hề dám se sua
Buồn vì chồng đã mất
Một mình nuôi con thơ

Cuộc sống giờ khó lắm
Chẳng thuận tiện như xưa
Cái gì cũng tăng giá
Tiền thì kiếm chẳng ra

Thấy người ta dâng cúng
Được cấp bằng ân nhân
Bà góa cảm thấy ngượng
Chẳng có tiền mà dâng

Sống hằng ngày túng thiếu
Bao khó khăn đời thường
Có ít tiền dành dụm
Bà lén bỏ vào thùng

Bà hy sinh, cố gắng
Chỉ có được thế thôi
Ai khinh bà đành chịu
Góa phụ buồn quen rồi

Nghèo tiền mà giàu đức
Của ít nhưng lòng nhiều
Bà đã dâng nhiều nhất
Dù tiền chẳng bao nhiêu

Người dâng nhiều mà ít
Dâng tiền dư bạc thừa
Có tiền triệu, bạc tỷ
Vài trăm dễ dàng cho

Chúa khen ngợi bà góa
Hy sinh sự sống mình
Cuộc sống bà đen đủi
Nhưng lòng bà trắng tinh

TRẦM THIÊN THU

Chuyện Ít Nhiều – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/chuyen-it-nhieu.html

HAI XU
[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Hai xu là đủ lắm rồi
Chúa chẳng có đòi hỏi quá sức đâu
Một xu yêu Chúa sớm chiều
Một xu nhỏ nữa là yêu mọi người
Hai xu tình thật tuyệt vời
Chắc chắn Chúa cười và chúc phúc ngay

TRẦM THIÊN THU

TẶNG ĐỜI
[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Tặng nhau chẳng tính ít nhiều
Vì yêu thương, chẳng vì liều thí thân
Ít – nhiều là thói thế gian
Ít mà chẳng ít, còn hơn cả nhiều
Tặng nhau vốn liếng thương yêu
Thương yêu là chẳng tự kiêu, hợm mình
Vì yêu chấp nhận hy sinh
Âm thầm lặng lẽ trao tình cho nhau
Dù không ai biết gì đâu
Nhưng Thiên Chúa biết “xu yêu” tuyệt vời
Một, hai – phép tính loài người
Đối với Chúa Trời chẳng có một, hai
Vì yêu mà tặng cuộc đời
Noi gương Con Chúa yêu người, quên thân
Đó là bài học thành tâm
Thứ tha, quảng đại, chẳng tìm lợi riêng
Xin cho con sống thật lòng
Luôn biết khéo dùng những thứ Chúa ban
Đúng như Ngài muốn, Ngài cần
Ích cho người, lợi cả phần riêng con

TRẦM THIÊN THU

GÓA BỤA
[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Là thân phận phụ nữ
Đã bị đời khinh chê
Lại trở thành góa bụa
Người đời càng chua ngoa

Mặc người chê, kẻ ghét
Bà góa vẫn yêu thương
Yêu mến Chúa hết sức
Thương người trọn tấm lòng

Hai đồng chẳng đáng giá
Nhưng là cả gia tài
Đồng yêu dành cho Chúa
Đồng thương dành cho người

Hai đồng như hai khoản
Trong Thánh Luật Chúa truyền
Phải thể hiện đức mến
Suốt đời, suốt ngày đêm

Bà lao động vất vả
Dành tiền để phòng thân
Nhưng khi cần chia sẻ
Bà chẳng chút ngại ngần

Nghèo tiền mà giàu đức
Được Thiên Chúa thương yêu
Vô phúc giàu mà ác
Nếu hợm hĩnh, tự kiêu

TRẦM THIÊN THU

XU TÌNH XU NGHĨA
[Niệm ý Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Đồng xu chẳng đáng giá chi
Nhưng không có nhỏ làm gì có to?
Hơn nhau là bởi cách cho
Vàng muôn bạc lượng chắc gì đắng công!
Người giàu chỉ thích khoe khoang
Chắc gì chân thật xót thương người nghèo
Có người từ thiện rất nhiều
Nhưng rồi vỡ lẽ chẳng yêu thương gì
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Tiếng tăm khắp chốn chỉ lòe nhau thôi
Đồng xu là nợ cả đời
Trả xong thì mới được cười mà đi [*]
Đồng xu chẳng đáng giá chi
Nhưng cao giá trị với xu nghĩa tình
Chúa nhìn chứ chẳng phải rình
Thấy người giàu chẳng thật tình khi dâng
Dù tiền họ bỏ đầy thùng
Chỉ bà góa nọ đã dâng trọn tình
Một xu mến Chúa uy linh
Một xu bác ái nghĩa tình tha nhân
Tuyệt vời giá trị hồng ân
Thế là đủ, Chúa chẳng cần gì thêm

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 5:26; Lc 12:59 – “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment