Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

TÌNH MẸ HIẾN DÂNG

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Ban tặng chan hòa thụ tạo nhiều ơn
Nhưng riêng Đức Mẹ dịu hiền
Tứ ân đặc biệt Chúa ban cho Người [*]
Nữ nhi giản dị giữa đời
Mà nên vĩ đại, tuyệt vời, vô song
Không đi tu, chẳng áo dòng
Thế nhưng sống trọn đời dâng Chúa Trời
Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời
Khấn giữ suốt đời vì Chúa chí tôn
Nữ Tỳ hèn mọn đầy ơn
Trở nên cao cả vượt trên mọi người
Khấn xin Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu thay nguyện giúp cho đời chúng con

TRẦM THIÊN THU

[*] Bốn đặc ân của Đức Mẹ: 1. Mẹ Thiên Chúa. 2. Mông Triệu – Hồn xác lên trời. 3. Đồng Trinh trọn đời. 4. Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đức Mẹ Dâng Mình – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/uc-me-dang-minh_15.html

ĐỜI DÂNG LỜI VÂNG

Nhi nữ Ma-ri-a
Dâng đời từ thuở nhỏ
Sống nhân đức kỳ lạ
Trầm tĩnh và khiêm nhu

Thôn nữ Ma-ri-a
Hy sinh và chịu khó
Âm thầm trong gian khổ
Nhưng vẫn luôn hiền hòa

Thục nữ Ma-ri-a
Luôn vâng lời tuyệt đối
Ứng khẩu lời ca ngợi [*]
Tôn vinh Chúa nhân từ

Thánh nữ Ma-ri-a
Xin cầu thay nguyện giúp
Tín nhân giữa trần tục
Luôn giữ sạch linh hồn

TRẦM THIÊN THU
[*] Magnificat – Lc 1:46-55.

DÂNG MÌNH

Ma-ri-a rất dịu hiền
Một đời nhân đức mười phân vẹn mười
Ma-ri-a Mẹ Chúa Trời
Xin thương dẫn lối cuộc đời sớm khuya
Mẹ là Mẹ của muôn hoa
Tươi màu bác ái, mặn mà yêu thương
Một đời dâng hiến, khiêm nhường
Thanh tuân, thanh khiết, và luôn thanh bần
Là thôn nữ vẫn tuyệt luân
Vuông tròn ba đức đối thần sớm khuya
Thương chồng con, mến mẹ cha
Quên mình phục vụ cho vừa đối nhân
Gian nan, khốn khổ đời con
Kiêu sa, ích kỷ, nghèo nàn tâm linh
Xin thương, lạy Mẹ Đồng Trinh
Giúp con luôn biết quên mình vì yêu
Yêu điên dại dẫu khổ đau
Yêu như Con Chúa tiêu điều Can-vê
Yêu như Mẹ chẳng kêu ca
Yêu cho trọn nghĩa tâm tư dâng mình

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment