Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

CHÚA HỨA CON HẸN

“Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14:3)

Nhà Cha nhiều chỗ ở
Thầy Giê-su nói rồi
Ngài về trước dọn chỗ
Sẵn sàng cho mọi người

Nếu Ngài đi dọn chỗ
Rồi trở lại đón sau
Ngài lo liệu mọi thứ
Đừng quan ngại, xuyến xao!

Thầy Giê-su đã hứa
Rằng Ngài ở nơi nào
Tín nhân cũng ở đó
Chắc chắn trước như sau

Con tin lời Thầy hứa
Cố sống đẹp lòng Ngài
Xin cảm tạ Thiên Chúa
Hẹn gặp Thầy ngày mai

TRẦM THIÊN THU

CÁT BỤI BAY LÊN

Con dốc đời lăn mòn thân đá cuội
Mai trở về nơi cát bụi đơn côi
Kiếp tội nhân là như thế mà thôi
Cõi trần này chẳng có gì bền vững

Phận cát bụi nhưng được ban sự sống
Điều tuyệt vời mà Thiên Chúa trao ban
Là cát bụi nên rất dễ bay lên
Vì nhẹ nhàng, không nặng nề chi cả!

Bay lên cao, bay cao về bên Chúa
Cơn gió đời không ngừng thổi ngày đêm
Đó là Gió Hồng Ân của Thánh Thần
Cũng có thể là gió miền đau khổ

Cơn gió nào cũng thổi về hướng Chúa
Người Tôi Trung đau khổ đã phục sinh
Nay về Trời – miền Thiên Quốc quang vinh
Cát-bụi-con luôn khát khao về đó

TRẦM THIÊN THU

THÁNH DANH THIÊN CHÚA

Thiên Chúa có nhiều tên gọi, và do chính Ngài khuyến khích. Đó là cách giúp phàm nhân hiểu về Ngài, gọi là “tên gọi” chứ Thánh Danh Ngài còn hơn là danh xưng theo trí hiểu của chúng ta. Đây là vài Tôn Danh của Ngài.

1. YHWH (GIA-VÊ) – ĐẤNG HIỆN HỮU

Ex 3:14 – Thiên Chúa phán với ông Môsê: “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán: “Ngươi nói với con cái Israel thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.”

2. ADONAI – ĐỨC CHÚA

Mk 4:7 – Ta sẽ dùng chiên què làm số sót, biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường. Đức Chúa sẽ cai trị chúng tại núi Sion từ nay đến muôn đời muôn thuở.

3. ABBA – CHA

Mc 14:36 – Ápba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.

4. GIÊSU – THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

Mt 1:21 – Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.

5. RUAH – THẦN KHÍ, THÁNH THẦN

Mt 3:16 – Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.

Ga 14:26 – Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment