Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2022

THIÊN PHÚ

Chúa căn dặn: “Mai con về cát bụi” [1]
Bởi nguồn gốc con từ bụi đất thôi [2]
Khi sinh ra con chẳng hề biết cười
Do thiên phú mà con tự biết khóc

Con vốn xấu nên có nhiều điều ác
Suốt cuộc đời con cứ mãi giằng co
Giằng chẳng ra mà lại cứ co vô
Cả cuộc đời tập đi mà chẳng vững

Là cát bụi mà cứ đòi dở chứng
Sám hối xong, quay lại tái phạm liền
Chẳng khác gì một kẻ mắc chứng điên
Vì thế mà hóa vô duyên, mắc dịch

Chúa thiên phú cho con mọi điều tốt
Chỉ vì con thoái hóa, sống hoang đàng
Cứ mơ ước chuyện viển vông, hoang đường
Lạy Thiên Chúa, xin cứu nguy, giải hạn

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 90:3.
[2] St 3:19.

Nguồn Gốc Tội Lỗi
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/06/nguon-goc-toi-loi.html
Khảo Sát Tội Lỗi
https://tramthienthu.blogspot.com/2016/01/khao-sat-toi-loi.html

CỌP

Con như con cọp dữ dằn
Huênh hoang, tự đắc, hờn căm nhìn người
Đến khi sập bẫy cuộc đời
Nằm im trong cũi, ngậm ngùi mình ên
Không còn gầm thét, chồm lên
Loanh quanh cũng chỉ trong phần cũi riêng
U buồn nằm nhớ cánh rừng
Tự do đã hết, giờ không còn gì!
Con như con cọp buồn so
Huênh hoang cụt lối, kiêu sa hết đường
Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương
Thứ tha tội lỗi con vương một đời
Giờ con biết phận con rồi
Lặng im sám hối trọn lời tin yêu

TRẦM THIÊN THU

Sống Đức Tin Công Giáo Khó Hay Dễ?
https://tramthienthu.blogspot.com/2017/09/song-uc-tin-cong-giao-kho-hay-de.html
Bí Quyết Sống Đức Tin
https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/bi-quyet-song-uc-tin.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment